Ở nơi mùa hè nóng 54 độ C: trời đổ mưa đá, dân mừng như "bắt được vàng"

Kuwait, một trong những quốc gia nóng nhất thế giới, được gọi là "điểm nóng sa mạc" của toàn cầu, vừa đón nhân một cơn mưa đá rất hiếm thấy vào ngày 28/12 vừa rồi. Sự kiện thời tiết này khiến người dân rất ngạc nhiên và thích thú. Hình ảnh những con đường phủ trắng mưa đá được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Người dân Kuwait tỏ ra rất vui mừng khi xuất hiện mưa kèm theo mưa đá ở một số khu vực của đất nước. Bên cạnh mưa lớn ở một số nơi, miền nam đất nước còn có mưa đá và tuyết rơi, đặc biệt là ở các khu vực cắm trại.

Ở nơi mùa hè nóng 54 độ C: trời đổ mưa đá, dân mừng như bắt được vàng

Ở nơi mùa hè nóng 54 độ C: trời đổ mưa đá, dân mừng như bắt được vàng

Ở nơi mùa hè nóng 54 độ C: trời đổ mưa đá, dân mừng như bắt được vàng
Những bức ảnh về mùa đông trắng xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy cả người lớn và trẻ em đang vui mừng tận hưởng thời tiết mát mẻ hiếm hoi này. Muhammad Karam, cựu giám đốc cơ quan khí tượng của Kuwait, nói với AFP: "Chúng tôi chưa từng thấy nhiều mưa đá như vậy trong mùa đông trong 15 năm qua".
Văn phòng thời tiết trước đó đã đưa ra cảnh báo về những cơn giông rải rác, từ trung bình đến lớn có thể kèm theo mưa đá, sức gió có thể vượt quá 55 km/h, giảm tầm nhìn ở một số khu vực. Một số tuyến đường chính phải đóng cửa do trơn ướt, dễ xảy ra tai nạn sau khi nước đọng trên bề mặt do mưa lớn.
Kuwait thường phải chịu đựng cái nóng mùa hè gay gắt, các nhà khoa học dự đoán quốc gia này có thể trở thành nơi không thể ở được trong tương lai do biến đổi khí hậu. Năm 2016, nhiệt độ mùa hè đạt đỉnh 54 độ C. Các khu vực của Kuwait có thể sẽ nóng hơn 4,5 độ C từ năm 2071 đến năm 2100 so với mức trung bình trong lịch sử.

Ở nơi mùa hè nóng 54 độ C: trời đổ mưa đá, dân mừng như bắt được vàng

>>>Kinh hoàng 200 ô tô tai nạn liên hoàn trên cầu do sương mù dày đặc

Nguồn indiatoday
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top