Quá bất mãn với ông Troussier, khán giả... chuyển khoản cho VFF để đền bù hợp đồng

Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn, và với hàng triệu con tim yêu bóng đá nước nhà, thất bại "muối mặt" 0-3 trước Indonesia của tuyển Việt Nam chính là "giọt nước tràn ly". Chưa bao giờ, chúng ta được thấy một làn sóng phản đối dữ dội đến như vậy của người hâm mộ đối với HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Trên khán đài, hàng loạt những băng rôn đề nghị ông Troussier ra đi. Sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ trên các khán đài sân Mỹ Đình đồng loạt hô vang "Troussier Out" vì màn trình diễn quá đỗi thất vọng của đội nhà.
Quá bất mãn với ông Troussier, khán giả... chuyển khoản cho VFF để đền bù hợp đồng
Cực chẳng đã, nhiều người hâm mộ bức xúc thậm chí còn... chuyển tiền vào tài khoản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để góp quỹ đền bù hợp đồng cho HLV người Pháp.
Quá bất mãn với ông Troussier, khán giả... chuyển khoản cho VFF để đền bù hợp đồng
Trước đó, dư luận đã nóng bởi chủ đề VFF có thể phải đền bù số tiền lớn cho HLV Troussier nếu quyết định sa thải ông và thanh lý hợp đồng. Con số được đồn đoán lên tới khoảng 40 tỷ đồng (nhưng sau buổi làm việc thì hai bên đã tiến tới thỏa thuận với số tiền thấp hơn.) Điều này đã tạo nên làn sóng người hâm mộ Việt Nam sẵn sàng góp tiền gửi VFF để sa thải HLV Troussier, trên tinh thần chỉ cần mỗi người góp 50.000 đồng thì 1 triệu người là quá đủ để đền bù hợp đồng rồi. Kết quả là, ngay trong đêm sau trận đấu, HLV Troussier và VFF đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hiện tại, việc ai sẽ lên ngồi vào chiếc ghế nóng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam trở thành đề tài được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top