Ronaldo bị chê nhận vơ công của Bruno

FIFA xác nhận Ronaldo chưa chạm bóng trong tình huống giao tranh, dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Bồ Đào Nha vào lưới Uruguay rạng sáng 29/11 (giờ Hà Nội).
Sau quả tạt của Bruno Fernandes đưa bóng vào lưới, Cristiano Ronaldo đã hành xử như thể anh đã đánh đầu thủ môn đối phương. Phải đến ít phút sau phán quyết của FIFA, Bruno mới ghi bàn.
Một CĐV CR7 đặc biệt gay gắt khi lên án hành vi không biết xấu hổ của cầu thủ này. Một cổ động viên thứ hai lên tiếng mỉa mai: "Ronaldo rất vui khi phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Messi (9 bàn thắng 8), nhưng FIFA không nghĩ vậy".
Ronaldo bị chê nhận vơ công của Bruno
Bất chấp bàn thắng bị từ chối, Ronaldo hiện đang ngang bằng với Messi về số bàn thắng tại World Cup (8 bàn). Hơn nữa, với 119 bàn thắng, CR7 còn kém kỷ lục quốc gia.
Ronaldo buộc phải rời sân trong trận đấu với Uruguay hôm thứ Bảy sau 82 phút. Bruno sau đó kiếm được một quả phạt đền vào cuối trận và tự mình thực hiện nó, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 2-0. Máy quay lia đến phòng thay đồ của "Seleccao" và cho thấy Ronaldo đang vỗ tay khen ngợi người đồng đội cũ ở Manchester United về bàn thắng của anh ấy.
Bồ Đào Nha tiến vào tứ kết World Cup sớm một trận với chiến thắng 2-0. Trong khi đó, Uruguay có rất ít cơ hội đi tiếp khi phải vượt qua Ghana với tỷ số cách biệt. Tệ hơn nữa, không có đội Nam Mỹ nào ghi bàn trong hai trận mở màn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top