Ronaldo sắm vai người hùng trong ngày lập kỷ lục Guinness

Vào rạng sáng 21/6, Bồ Đào Nha chạm trán Iceland trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024. Đây cũng là trận đấu thứ 200 của Cristiano Ronaldo cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, đưa anh trở thành người đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.
Tung ra đội hình mạnh nhất, Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ có chiến thắng tưng bừng trước Iceland. Tuy nhiên, CR7 cùng các đồng đội lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự "đổ bê tông" của Iceland.
Ronaldo sắm vai người hùng trong ngày lập kỷ lục Guinness
Ronaldo là người rất khao khát ghi bàn trong trận đấu thứ 200 cho ĐTQG, nhưng trước hàng thủ số đông của Iceland anh cũng không làm được gì nhiều. Đến phút 43 anh mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên, nhưng cú chạm ở cự ly gần không đủ để hạ gục thủ môn Iceland, và trọng tài biên cũng đã căng cờ báo việt vị.
Ngược lại, chơi phòng ngự chủ động nhưng Iceland lại là đội có nhiều cú sút hơn. Phút 27, thủ môn Diogo Costa của Bồ Đào Nha khiến CĐV thót tim khi mất đến 2 nhịp mới có thể cản cú đánh đầu của tiền đạo chủ nhà.
Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha quyết định tăng tốc nhưng cũng chỉ có Ronaldo tạo sóng gió trước khung thành Iceland. Sau 2 cơ hội bị bỏ lỡ ở phút 49 và 68, CR7 đã tỏa sáng ở phút 90+1 với cú dứt điểm cận thành.
Ban đầu, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và đảo ngược quyết định của ông Daniel Siebert. Video quay chậm cho thấy cả Ronaldo lẫn Inacio đều đứng trên hậu vệ cuối cùng của Iceland.
Ronaldo sắm vai người hùng trong ngày lập kỷ lục Guinness
Bàn thắng muộn của CR7 giúp Bồ Đào Nha tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng J với thành tích toàn thắng sau 4 trận.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top