Singapore có một "bệnh viện" kỳ lạ: Chăm sóc, chữa lành vết thương, spa cho... thú nhồi bông

Hiếm có một nơi nào như bệnh viện chuyên biệt dành cho thú nhồi bông này ở Singapore. Tại đây, các "bác sỹ" sẽ chữa lành cho thú bông và đem lại một cuộc đời mới cho chúng.
Singapore có một bệnh viện kỳ lạ: Chăm sóc, chữa lành vết thương, spa cho... thú nhồi bông
Thật khó để buông bỏ những con thú nhồi bông đã ở bên bạn từ lâu và nhất là khi nó gắn bó với một kỷ niệm nào đó. Thế nhưng rồi một ngày nào đó, chúng trở nên bẩn và dần cũ kỹ, hỏng, rách, bạn sẽ làm gì? Vứt chúng đi hay tìm cách giặt giũ và làm mới? Tất nhiên việc giặt thú nhồi bông có thể làm sạch nhưng rất dễ làm hỏng chúng nếu không biết cách làm.
Để bảo tồn những con thú nhồi bông gắn bó bao nhiêu kỷ niệm với mọi người, một bệnh biện chuyên chăm sóc thú nhồi bông ở Singapore đã ra đời và được đông đảo mọi người đón nhận.
“Bệnh viện” là các cơ sở kinh doanh tại nhà cung cấp các dịch vụ sửa chữa thú nhồi bông như làm sạch, khâu và nhồi. Cho dù mũi bị gãy hay mất đuôi, các "bác sĩ" đều có thể sửa chữa mà chúng không làm mất đi quá nhiều hình dáng ban đầu.
Isaac Kong và Pamela Theng đều 50 tuổi là hai “bác sĩ” như vậy. Hành trình của họ bắt đầu trong quá trình tán tỉnh của họ vào năm 1996. Đó là khi họ tham dự một sự kiện giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ gấu bông.
Bị mê hoặc bởi chúng, bộ đôi quyết định thử sức mình bằng cách học hỏi từ sách. Họ bắt đầu bằng việc làm gấu bông cho nhau trong các dịp sinh nhật và cuối cùng thành lập một doanh nghiệp thủ công vào năm 2002.
Singapore có một bệnh viện kỳ lạ: Chăm sóc, chữa lành vết thương, spa cho... thú nhồi bông
Đến năm 2016, một người lạ tình cờ truy cập trang web của họ và hỏi liệu họ có thể hỗ trợ sửa vết rách trên con mèo plushie của cô không. Kong chia sẻ: “Sau khi chúng tôi khâu nó lại, cô ấy rất vui và bắt đầu viết blog về chúng tôi, về dịch vụ mà cô ấy nhận được. Kể từ đó, đã có rất nhiều yêu cầu được gửi đến”.
Nhận thấy nhu cầu trong việc sửa chữa và làm sạch thú nhồi bông, hai vợ chồng quyết định học thêm về sửa chữa đồ chơi trước khi thành lập Bệnh viện thú nhồi bông hai năm sau đó.
Đối với Jane Cher, câu chuyện bắt đầu Bệnh viện thú nhồi bông có một chút khác biệt. Chàng trai 24 tuổi tình cờ tìm thấy trang web của “bệnh viện” thú nhồi bông Nhật Bản vào năm 2018 và bị hấp dẫn bởi ý tưởng này.
Cher cho biết: “Nhìn qua những bức ảnh trước và sau như một phép thuật đối với tôi và nhắc nhở tôi về cách mẹ tôi đã sửa con gấu Pooh yêu thích của tôi khi nó bị bẩn, rách và hỏng như thế nào. Sau đó, tôi trình bày ý tưởng với mẹ. Lúc đó bà đang ở nhà nội trợ nên có thời gian rảnh tay và bà cũng thừa các kỹ năng liên quan tới khâu vá nên bà ấy nói ‘Tại sao không?’”.
Sau đó, cô đã thành lập Bệnh viện thú nhồi bông bằng cách lập một trang Facebook và chạy quảng cáo để thu hút khách hàng. Cher chia sẻ: “Ngay sau đó, khách hàng đầu tiên của chúng tôi đã đến gặp chúng tôi để sửa chữa. Tôi vẫn có thể nhớ nó rất rõ ràng đó là một con lừa Eeyore cần bổ sung thêm bông”.
Singapore có một bệnh viện kỳ lạ: Chăm sóc, chữa lành vết thương, spa cho... thú nhồi bông
Thú vị hơn khi bệnh viện cho thú bông này còn cung cấp một loạt các dịch vụ “y tế” và “spa” khác. Giá khác nhau dựa trên kích thước và tình trạng của thú bông và khách hàng sẽ được báo giá ước tính qua WhatsApp trước khi gửi đến “bệnh viện”.
Singapore có một bệnh viện kỳ lạ: Chăm sóc, chữa lành vết thương, spa cho... thú nhồi bông

Singapore có một bệnh viện kỳ lạ: Chăm sóc, chữa lành vết thương, spa cho... thú nhồi bông
Tại đây thú bông sẽ được sát khuẩn bằng tia UV-C để loại bỏ vi khuẩn và virus có hại. Sau đó, hai vợ chồng sẽ bắt đầu giặt và làm khô thú bông trước khi khâu và nhồi lại. Khi thú bông đã sẵn sàng xuất viện, họ sẽ gửi cho chủ nhân của chúng những đoạn video và hình ảnh để đảm bảo mọi thứ ổn nhất trước khi trao trả.
Singapore có một bệnh viện kỳ lạ: Chăm sóc, chữa lành vết thương, spa cho... thú nhồi bông
Nhìn thấy nụ cười của khách hàng khi họ nhận được thú bông đã được chữa lành và tình yêu thú bông, niềm đam mê thủ công đã giúp Cher tiếp tục với công việc này.
>>> Phát hiện bức phù điêu ********* “siêu to khổng lồ” từ thời La mã cổ đại
Nguồn: Cnalifestyle
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top