Sợ phụ nữ, người đàn ông tự nhốt mình trong nhà suốt 55 năm

Callitxe Nzamwita (71 tuổi), một người đến từ Rwanda - quốc gia nằm ở khu vực Đông Phi cho biết, từ năm 16 tuổi, ông đã chọn sống tách biệt với phụ nữ bằng cách tự nhốt mình trong nhà và xây dựng một hàng rào cao 4,5m bao quanh ngôi nhà, từ chối cho bất kỳ phụ nữ nào tiến vào gần.
Sợ phụ nữ, người đàn ông tự nhốt mình trong nhà suốt 55 năm
Ông Callitxe Nzamwita
Ông Callitxe giải thích: “Lý do tôi nhốt mình ngôi nhà và xây hàng rào chắn quanh đó là bởi tôi muốn chắc chắn rằng phụ nữ sẽ không thể tiếp cận tôi nữa. Đối với tôi, giới tính đối lập khiến tôi cảm thấy sợ hãi".
Một phụ nữ hàng xóm, yêu cầu giữ kín tên, kể về việc hiếm khi thấy ông rời khỏi nhà từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, bất chấp nỗi kinh hoàng đó, những phụ nữ hàng xóm vẫn lặng lẽ hỗ trợ ông để đảm bảo ông tiếp tục sống sót.
Cô nói: “Mặc dù ông Callitxe sợ phụ nữ, nhưng chúng tôi vẫn là những người giúp ông có thức ăn và những vật dụng cần thiết để ông tồn tại suốt nhiều năm qua. Nhưng dù chúng tôi cố gắng giúp đỡ, ông ấy vẫn không muốn chúng tôi tiếp cận hoặc trò chuyện với ông ấy.
Thay vào đó, chúng tôi đưa đồ cho ông bằng cách ném vào nhà, sau đó ông đến nhặt. Callitxe không cho chúng tôi đến gần nhưng vẫn nhận những gì chúng tôi đưa từ xa".
Những người hàng xóm chia sẻ rằng, mỗi khi thấy một phụ nữ tiến lại gần nhà, người đàn ông sống một mình này sẽ chạy vào nhà và cô lập mình lại.
Callitxe đang phải đối mặt với căn bệnh tâm lý gọi là gynophobia, một loại sợ hãi phi lý về phụ nữ. Người mắc bệnh này có thể trải qua những cơn hoảng sợ, tim đập nhanh, đổ mồ hôi, khó thở, hay đau bên hông và bất tỉnh mỗi khi tiếp xúc hoặc nghĩ về phụ nữ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top