Sự “trả thù” của Nga đến quá nhanh, Ba Lan có thể sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, Hoa Kỳ tiết lộ tổn thất của Ba Lan trên chiến trường

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, thái độ của Ba Lan đối với Nga có thể nói đã chuyển hướng xấu đi, bất kể là viện trợ Ukraine hay trừng phạt Nga, Ba Lan đều là người đi trước. Nếu như các nước Mỹ và phương Tây khác còn quan tâm đến Nga, không muốn xâu xé với Nga thì Ba Lan không sợ chút nào, thậm chí Ba Lan còn muốn “đoạn tuyệt” với Nga. Rốt cuộc, Ngoại trưởng Ba Lan đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Bộ Ngoại giao Ba Lan đã sa thải tất cả các nhân viên tốt nghiệp từ các học viện của Nga. Có thể thấy rằng Ba Lan "có mối hận thù sâu sắc" với Nga.
Tuy nhiên, cách làm quá khích của Ba Lan chắc chắn sẽ thu hút sự phản công từ Nga. Mới đây Ba Lan đã đón nhận đòn trả đũa từ Putin. Theo Reuters, Công ty Oren Stone thuộc sở hữu nhà nước của Ba Lan tuyên bố rằng Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan thông qua đường ống dẫn dầu "Hữu nghị". Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau khi Rosneft ngừng cung cấp, Ba Lan vẫn tiếp tục mua dầu của Nga nhưng chỉ đổi đại chỉ mua thành công ty khác của Rosneft. Có thể thấy Ba Lan vẫn chưa tìm được cách thay thế dầu của Nga. Lúc này nếu Ba Lan còn đối với Nga tàn nhẫn thì đừng trách Nga vô lễ, cũng may lần này Putin chỉ dọa Ba Lan một chút, e rằng lần sau trực tiếp "hết cơm ăn áo mặc".
Sự “trả thù” của Nga đến quá nhanh, Ba Lan có thể sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, Hoa Kỳ tiết lộ tổn thất của Ba Lan trên chiến trường
Ngoài ra, ngoài việc hãng dầu mỏ Nga “hết lương thực”, Mỹ còn tiết lộ một thông điệp quan trọng là Ba Lan cũng chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường. McGonagall, cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, cho biết Quân đoàn Ba Lan trong quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường, được biết có khoảng 20.000 binh sĩ Ba Lan đã chiến đấu ở Ukraine và khoảng 2.500 người trong số họ đã thiệt mạng ở Ukraine. Ngoài ra, theo dự đoán của McGregor, 30.000 lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine sẽ sớm bị đánh bại, cho dù Hoa Kỳ và phương Tây có viện trợ bao nhiêu cũng không thể thay đổi cục diện. Nga từ lâu đã thể hiện quan điểm rằng bất kể là binh lính hay vũ khí của Mỹ và phương Tây, chỉ cần chúng xuất hiện ở Ukraine, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga, nhưng Ba Lan vẫn không nghe lời thuyết phục và đưa quân tới Ukraine, chẳng trách tổn thất nặng nề.
Không thể không nói, Ba Lan tuy đối với Nga tàn nhẫn, nhưng không thể không có dầu của Nga, chẳng lẽ thật sự không sợ Nga sẽ hoàn toàn cắt dòng “máu đen” này sao? Ngoài ra, khi Nga xong việc ở Ukraine thì Ba Lan sẽ là đối tượng tiếp theo bị dẹp, đến lúc đó Mỹ và phương Tây sẽ cạn kiệt viện trợ cho Ukraine thì lấy sức đâu mà giúp Ba Lan? Xét đến tình hình hiện tại, xác suất thất bại của quân đội Nga không cao, thậm chí Mỹ chỉ còn có chút tin tưởng đối với Ukraine, cho nên Ba Lan vẫn nên cẩn thận, sau khi Nga "giải quyết" Ukraine sẽ “tính sổ” với Ba Lan.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top