Suốt ngày hàng yêu phục ma, nhưng chính Tôn Ngộ Không có phải cũng là yêu quái hay không?

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Tây Du Ký năm 1986 được xem là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của Trung Quốc. Sau hơn 30 năm phát sóng, bộ phim vẫn giữ được sức hút như ngày nào và được nhiều người săn đón. Đây chính là bộ phim đưa Tôn Ngộ Không vươn tầm thế giới, trở thành nhân vật được yêu thích và nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà làm phim sau này.

Tôn Ngộ Không được biết đến là một pháp sư, nhà sư, thánh nhân, chiến binh có hình thể là một con khỉ, hình tượng nhân vật được phỏng theo truyện dân gian từ thời nhà Đường. Tuy nhiên, có nhiều thắc mắc xoay quanh thân phận thực sự của Tôn Ngộ Không khi cả y và Lục Nhĩ Mỹ Hầu vốn đều sinh ra từ đá, đường sinh mệnh lẫn tư chất đều tương đương nhau, nhưng một người bị cho là yêu quái, một người được tôn làm Thánh. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không có phải yêu quái hay không?

1717904622860.png


Có lẽ Tôn Ngộ Không từng là yêu quái. Trước khi nhận Bồ Đề ***** làm sư phụ, theo chân Đường Tăng đi thỉnh kinh thì Tôn Ngộ Không chẳng khác nào yêu quái đi đến đâu là khiến dân chúng sợ hãi đến đó. Hắn không những ăn cắp quần áo, đồ ăn mà còn hù dọa người qua đường. Tuy nhiên, nhờ có cốt cách tăng phật, thiên tư hơn người mà Tôn Ngộ Không đã được Bồ Tát chỉ đường dẫn lối và tu thành chánh quả, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật thần thông quảng đại, vị thế cao quý.

Còn về phần Lục Nhĩ Hầu, dù có pháp lục vô song, "một chín một mười" với Tôn Ngộ Không nhưng y lại không "may mắn", suốt đời mang danh yêu quái. Sau này, khi được Phật Tổ tha tội giả mạo Tôn Ngộ Không, có ý thu nhận làm đệ tử, y lại bị "bản chính" giết chết ngay trước mặt các vị Phật. Đây cũng là một cái kết hợp lý cho Lục Nhĩ Hầu vì y vốn có ma tính trong người nên không phù hợp để trở thành thánh, phật.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top