Suýt chút nữa, khoảnh khắc lịch sử của Neil Armstrong đã không tồn tại nếu dự án bí mật này thành công

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Năm 1957, khi Liên Xô ghi dấu ấn lịch sử với việc phóng thành công vệ tinh Sputnik, Mỹ vẫn đang loay hoay với những thử nghiệm tên lửa bất thành. Vụ nổ tên lửa ngay trên bệ phóng trong nỗ lực đầu tiên đã cho thấy sự thua kém của Mỹ so với đối thủ trong cuộc đua vào không gian. Trong khi Sputnik 1 và 2 lần lượt được phóng lên quỹ đạo, mang theo cả sinh vật sống đầu tiên là chú chó Laika, thì phải đến 3 tháng sau, Mỹ mới phóng thành công vệ tinh Explorer 1.

Sự kiện này khiến giới chức Mỹ lo lắng và quyết tâm tìm kiếm một thành tựu vang dội để khẳng định vị thế. Ý tưởng táo bạo được đưa ra: kích nổ một quả bom nguyên tử trên Mặt trăng, nơi cả thế giới có thể chứng kiến. Dự án A119 ra đời từ đó.

Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu, bao gồm cả nhà thiên văn học trẻ tuổi Carl Sagan, được tập hợp để nghiên cứu dự án. Nhiệm vụ của họ là đánh giá khả năng quan sát vụ nổ từ Trái đất và tác động của nó đến môi trường Mặt trăng. Họ đề xuất kích nổ bom ở vùng chạng vạng để ánh sáng Mặt trời phản chiếu từ đám mây bụi, giúp quan sát rõ hơn từ Trái đất.

1729825436372.png


"Nếu họ xúc tiến dự án, chúng ta sẽ không bao giờ có hình ảnh lịch sử khi Neil Armstrong thực hiện 'bước tiến khổng lồ của nhân loại'", tiến sĩ David Lowry, sử gia hạt nhân người Anh, nhận định về dự án táo bạo này. Ban đầu, bom nhiệt hạch được xem xét nhưng sau đó bị loại bỏ vì quá nặng. Thay vào đó, một thiết bị nhỏ hơn với đương lượng nổ 1,7 kiloton được lựa chọn. So sánh với quả bom Little Boy thả xuống Hiroshima năm 1945 có đương lượng nổ 13-18 kiloton, sức công phá của nó nhỏ hơn nhiều.

Dự án A119 bị hủy bỏ đột ngột vào tháng 1/1959 và tất cả những người tham gia đều phải tuyên thệ giữ bí mật. Mãi đến những năm 1990, sự tồn tại của dự án mới được hé lộ khi nhà văn Keay Davidson tìm thấy thông tin trong quá trình nghiên cứu tiểu sử Carl Sagan. Bản thân Sagan cũng từng đề cập đến một số chi tiết của dự án trong đơn xin học bổng, khiến ông bị cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia. Năm 2000, sau khi tiểu sử Sagan xuất bản, nhà vật lý Leonard Reiffel, người đứng đầu dự án, đã công khai chia sẻ thông tin chi tiết về A119, hé lộ một chương bí mật trong cuộc đua vào không gian giữa hai cường quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top