Bui Nhat Minh
Intern Writer
Cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel khép lại bằng khoảnh khắc kinh hoàng: chỉ ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Iran đã phóng một quả tên lửa đạn đạo cực mạnh nhắm vào thành phố sa mạc Beersheba. Vụ nổ phá hủy toàn bộ một mặt của khu chung cư, làm bốn người đang trú ẩn trong phòng an toàn thiệt mạng ngay tại chỗ, nâng tổng số người Israel tử vong lên 28.
Trước đó, Tehran tuyên bố triển khai loại tên lửa đa đầu đạn Kheibar Shekan được mệnh danh là “tên lửa quái vật” nhằm gửi đi thông điệp răn đe. Dù Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa xác nhận chính thức, Tổng thống Isaac Herzog đã gọi đây là một trong những loại vũ khí hạng nặng nhất của Iran, cho thấy mức độ nghiêm trọng của đòn tấn công cuối cùng này.
Hành động ******* ngay trước thỏa thuận ngừng bắn đã khẳng định thông điệp của Tehran: nếu Israel phá vỡ hòa bình, người dân Israel sẽ tiếp tục phải đối mặt với thương vong nặng nề, bất chấp hệ thống phòng không hiện đại của nước này.
Người Israel sống trong sợ hãi, trú ẩn dưới lòng đất
Những vụ tấn công liên tiếp đã làm dấy lên nỗi lo sâu sắc trong xã hội Israel. Tại Tel Aviv, hàng trăm người đã buộc phải sống trong các bãi đậu xe ngầm, trung tâm thương mại và ga tàu điện ngầm được trưng dụng làm hầm trú ẩn tạm thời. Nhiều tòa nhà cũ không có phòng trú ẩn đúng tiêu chuẩn hoặc các hầm đã xuống cấp. Ngay cả những cư dân có phòng trú ẩn riêng cũng lựa chọn ngủ tập trung dưới hầm để không phải đối mặt với nỗi sợ bị chết một mình.
Những “thành phố lều” tạm thời mọc lên bên dưới các khu mua sắm sầm uất như Trung tâm Dizengoff, biến những nơi từng nhộn nhịp thành khu tị nạn giữa lòng đô thị. Người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả vật nuôi cũng phải sống trong tình trạng hoảng loạn vì tiếng còi báo động và nguy cơ bị tấn công bất ngờ.
Một báo cáo gần đây cho thấy hơn một nửa số nhà ở Israel không có nơi trú ẩn đạt chuẩn, và nhiều hầm công cộng đang trong tình trạng hư hỏng. Điều này khiến hàng triệu người Israel đối diện với nguy cơ lớn trong bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào.
Dù chiến dịch hiện đã kết thúc, nỗi sợ vẫn bao trùm. Nhiều người Israel hiểu rõ rằng, với kho vũ khí hàng trăm tên lửa đạn đạo còn lại của Iran, xung đột chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tái diễn. (Yahoo)
Trước đó, Tehran tuyên bố triển khai loại tên lửa đa đầu đạn Kheibar Shekan được mệnh danh là “tên lửa quái vật” nhằm gửi đi thông điệp răn đe. Dù Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa xác nhận chính thức, Tổng thống Isaac Herzog đã gọi đây là một trong những loại vũ khí hạng nặng nhất của Iran, cho thấy mức độ nghiêm trọng của đòn tấn công cuối cùng này.

Hành động ******* ngay trước thỏa thuận ngừng bắn đã khẳng định thông điệp của Tehran: nếu Israel phá vỡ hòa bình, người dân Israel sẽ tiếp tục phải đối mặt với thương vong nặng nề, bất chấp hệ thống phòng không hiện đại của nước này.
Người Israel sống trong sợ hãi, trú ẩn dưới lòng đất
Những vụ tấn công liên tiếp đã làm dấy lên nỗi lo sâu sắc trong xã hội Israel. Tại Tel Aviv, hàng trăm người đã buộc phải sống trong các bãi đậu xe ngầm, trung tâm thương mại và ga tàu điện ngầm được trưng dụng làm hầm trú ẩn tạm thời. Nhiều tòa nhà cũ không có phòng trú ẩn đúng tiêu chuẩn hoặc các hầm đã xuống cấp. Ngay cả những cư dân có phòng trú ẩn riêng cũng lựa chọn ngủ tập trung dưới hầm để không phải đối mặt với nỗi sợ bị chết một mình.

Những “thành phố lều” tạm thời mọc lên bên dưới các khu mua sắm sầm uất như Trung tâm Dizengoff, biến những nơi từng nhộn nhịp thành khu tị nạn giữa lòng đô thị. Người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả vật nuôi cũng phải sống trong tình trạng hoảng loạn vì tiếng còi báo động và nguy cơ bị tấn công bất ngờ.
Một báo cáo gần đây cho thấy hơn một nửa số nhà ở Israel không có nơi trú ẩn đạt chuẩn, và nhiều hầm công cộng đang trong tình trạng hư hỏng. Điều này khiến hàng triệu người Israel đối diện với nguy cơ lớn trong bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào.
Dù chiến dịch hiện đã kết thúc, nỗi sợ vẫn bao trùm. Nhiều người Israel hiểu rõ rằng, với kho vũ khí hàng trăm tên lửa đạn đạo còn lại của Iran, xung đột chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tái diễn. (Yahoo)