Thành kiến về chủng tộc khi đưa tin về Ukraine của phương Tây thật đáng xấu hổ

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Truyền thông phương Tây và các hãng công nghệ của họ cho rằng dường như đổ máu và xâm lược chỉ xảy ra ở các quốc gia có người màu sinh sống. Từ Pháp đến Anh và Mỹ, hầu hết các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine đậm đặc với thành kiến chủng tộc. Điều đó thật nguy hiểm, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng tiến vào Ukraine vào thứ Năm tuần trước, khiến đất nước này rơi vào hỗn loạn. Hàng trăm nghìn người đang cố gắng chạy trốn đến nơi an toàn - chủ yếu qua biên giới tới các quốc gia như Ba Lan, Hungary và Romania.
Thành kiến về chủng tộc khi đưa tin về Ukraine của phương Tây thật đáng xấu hổ
Mỹ và phương Tây đưa tin về cuộc chiến Ukraine mang phong thái người da trắng"thượng đẳng" Hiện tại, do người Ukraine là người da trắng và sự gần gũi với phương Tây, nên dường như một số nhà bình luận chính trị và các phóng viên năng nổ hơn thường thấy trong cuộc xung đột này. Như thể đổ máu và xâm lược chỉ xảy ra đối với các quốc gia có người da đen và da nâu sinh sống - và một số người đã không ngại chia sẻ cảm giác báo động của họ về sự biến chuyển nghiêm trọng này, có lẽ không biết làm thế nào mà điều này lại trở thành hệ tư tưởng chủ nghĩa thượng đẳng của người da trắng, làm cho cuộc sống của những người khác không có giá trị.Họ có vẻ rất giống chúng ta. Đó là điều khiến cuộc chiến này rất sốc. Chiến tranh không còn là điều gì xảy ra đối với những người dân nghèo đói và hẻo lánh. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai ”, Daniel Hannan viết trên The Telegraph. Vì vậy, chúng ta khẳng định rằng: không chỉ có sự phân biệt chủng tộc ở biên giới Ukraine, nơi có báo cáo rằng những người tị nạn dân tộc thiểu số bị quay lưng, còn có chung thái độ cố chấp trên khắp các phương tiện truyền thông quốc tế. Điều này chỉ phục vụ cho việc hợp pháp hóa hơn nữa hành vi phi nhân tính với những người không phải da trắng, đặc biệt là những người đang phải chịu đựng xung đột. Một phóng viên cấp cao của CBS News, Charlie D’Agata, đã xin lỗi hôm Chủ nhật sau khi tuyên bố trên sóng truyền hình rằng rằng cuộc tấn công vào Ukraine không thể so sánh với các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan vì quốc gia Đông Âu này “văn minh” hơn. Ông ta nói: “Đây không phải là một nơi, với tất cả sự tôn trọng, giống như Iraq hay Afghanistan đã chứng kiến xung đột bùng phát trong nhiều thập kỷ. Đây là một thành phố tương đối văn minh, tương đối châu Âu - tôi cũng phải lựa chọn những từ ngữ đó một cách cẩn thận - thành phố mà bạn không mong đợi điều đó hoặc hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra”. Kênh truyền hình Ả rập Al Jazeera English cũng bị buộc phải xin lỗi sau khi người dẫn chương trình Peter Dobbie nói trong buổi phát sóng hôm Chủ nhật: “Hãy nhìn họ, cách họ ăn mặc. Đây là những người thuộc tầng lớp trung lưu, thịnh vượng. Đây rõ ràng không phải là những người tị nạn đang cố gắng chạy trốn khỏi Trung Đông [...] hay Bắc Phi. Họ trông giống như bất kỳ gia đình châu Âu nào".Chúng ta đang ở thế kỷ 21, chúng ta đang ở một thành phố châu Âu và chúng ta bắn tên lửa hành trình như thể chúng ta đang ở Iraq hoặc Afghanistan, bạn có thể tưởng tượng không!”, Một bình luận viên trên BFM TV, kênh tin tức hàng đầu của Pháp, nói như vậy trong một buổi phát trực tiếp. Trong một chương trình phát sóng khác của kênh truyền hình BFM, nhà báo Philippe Corbe nói: “Ở đây chúng tôi không nói về những người Syria chạy trốn các cuộc ném bom, chúng tôi nói về những người châu Âu rời đi trên những chiếc xe giống như của chúng ta để cứu mạng họ”. Cố kìm nước mắt trong buổi phát sóng từ Ba Lan, Lucy Watson của ITV News cho biết: “Giờ đây, điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra với họ, và đây không phải là một quốc gia đang phát triển, thế giới thứ ba, đây là châu Âu”.
Thành kiến về chủng tộc khi đưa tin về Ukraine của phương Tây thật đáng xấu hổ
Trên sóng trực tiếp, phóng viên Hallie Cobiella của đài NBC cho biết: “Nói trắng ra, đây không phải là những người tị nạn từ Syria, đây là những người tị nạn từ Ukraine [...] Họ là những người theo đạo Thiên chúa, họ là người da trắng. Họ rất giống nhau [với chúng ta]. ” Phó công tố viên chính của Ukraine, David Sakvarelidze nói với BBC: "Tôi rất xúc động vì tôi thấy những người châu Âu với đôi mắt xanh và mái tóc vàng bị giết". Người dẫn chương trình của BBC, Ros Atkins hôm nay đã xin lỗi vì đã không chất vấn vị công tố viên về những nhận xét của mình. Các phương tiện truyền thông phương Tây cũng ca ngợi cuộc kháng chiến có vũ trang của người dân địa phương Ukraine đối với người Nga theo cách không dành cho các quốc gia bao gồm người da đen và da nâu. Các chiến dịch huy động vốn cộng đồng hướng tới nỗ lực này đang được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội, trong khi trừng phạt việc quyên góp vào các tài khoản như PayPal vì được cho là gắn liền với các nỗ lực viện trợ công liên kết với các nước Trung Đông. Vào thứ Sáu tuần qua, Sky News đã phát một đoạn clip về những người pha cocktail Molotov, giải thích cặn kẽ về cách làm cho bom xăng này hiệu quả nhất có thể. Bạn có thể tưởng tượng nếu đây là người Syria hay người Palestine? Họ sẽ nhanh chóng bị gán cho là những kẻ khủng bố. Ngôn ngữ mà các phương tiện truyền thông phương Tây sử dụng cũng đang tố cáo sự phân biệt chủng tộc. Ví dụ, người Ukraine chủ yếu là người da trắng được gọi là người tị nạn chứ không phải “người di cư” như những người da nâu, chẳng hạn như người Afghanistan, người Syria, người Iraq và người Yemen. Hoặc các chính trị gia châu Âu, chẳng hạn như thủ tướng Bulgaria và đại biểu Quốc hội Pháp Jean-Louis Bourlanges sử dụng những từ như "trí tuệ" và "phẩm chất" để mô tả những người Ukraine da trắng đang tìm kiếm nơi ẩn náu trên khắp châu Âu, coi họ giá trị hơn và đảm bảo sự chào đón nồng nhiệt hơn những người da màu thường chạy trốn khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Tất nhiên, không có điều gì trong số này là đặc biệt gây sốc, đến từ giới truyền thông và tầng lớp chính trị phương Tây chủ yếu là người da trắng. Châu Âu còn một chặng đường dài để cải thiện sự đa dạng của các phương tiện truyền thông. Đây cũng là trường hợp của truyền thông Hoa Kỳ, nơi 77% nhân viên tại các đài phát thanh và truyền hình công cộng là người da trắng so với 60,6% dân số của họ. Trong khi đó, khoảng 94% nhà báo ở Anh là người da trắng. Điều này là không thể chấp nhận được. Bây giờ là thời điểm thích hợp để những người đứng đầu các tổ chức truyền thông và các nhà báo đưa tin về Ukraine suy nghĩ về việc làm thế nào để kiềm chế đặc quyền, để đưa tin một cách khách quan, công bằng. Theo Nadine White/ Independent
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thế mình không phải là thế giới thứ 3 sao? Nếu muốn được thế giới tôn trọng, hãy xây dựng đất nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan thì cả thế giới sẽ ngưỡng mộ, yêu mến.
 
chủ nghĩa fatxit quay lại, người da trắng thượng đẳng. Kiểu người không vì mình trời chu đất diệt, bất chấp lo ngại an ninh, lợi ích nước khác, nhưng luôn hô hào dân chủ.
 
Nên các cháu cuồng Mỹ và tiêu chuẩn Ẩu hãy tỉnh ngộ đi nhé.Đối với họ, da màu, đang phát triển như chúng ta là "thế giới thứ 3" nơi mà chiến tranh, loạn lạc là đương nhiên trong mắt họ.Sự trỗi dậy của TQ sẽ làm giá trị phương Đông, nơi người da vàng và những giá trị văn hóa châu Á sẽ lên ngôi.Nên hãy thôi lấy tiêu chuẩn âu về "chó quyền" hay có tư tưởng chuẩn văn minh phương Tây đi. Vì đối với họ, chúng ta chỉ là "thế giới thứ3" Nhớ lấy và tỉnh ra.
 
Top