404 Not Found
Writer
Nghỉ hè hay rảnh rỗi sinh nông nổi, nhưng phá đảo thế giới ảo theo cách này thì đúng là cạn lời. Một nam sinh 15 tuổi tại Saitama, Nhật Bản đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội cản trở kinh doanh sau khi thực hiện một vụ tấn công mạng quy mô lớn vào Bandai Channel - nền tảng xem anime và tokusatsu đình đám của nhà Bandai Namco.
Điều đáng nói là cậu chàng này đã tận dụng ngay trợ lý AI ChatGPT để hỗ trợ viết một công cụ tự động, sau đó tiện tay xóa sổ luôn lượt đăng ký của 46.812 thành viên trên hệ thống, ép người dùng phải rút tài khoản hàng loạt. Hậu quả là Bandai Namco phải tạm ngừng toàn bộ dịch vụ để điều tra và khắc phục sự cố.
Khi bị thẩm vấn, hacker thiếu niên này thản nhiên cho biết mình chẳng có thù oán gì với phía bị hại cả, chỉ là tò mò kỹ thuật và muốn thử nghiệm, biểu diễn năng lực bản thân chút thôi. Được biết, cậu nhóc đã tự học lập trình từ năm lớp 4 và giờ kết hợp thêm công nghệ AI để tối ưu hóa công cụ của mình.
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay bảo ChatGPT làm thơ, viết văn hay giải toán hộ, thì thế hệ trẻ đã biết nâng cấp công nghệ để đi hack cả thế giới. Tò mò học hỏi và có đam mê công nghệ từ sớm là một điều rất đáng khen, nhưng mang cả AI đi báo hại hàng chục nghìn fan anime đang yên đang lành bị bay màu tài khoản thì đúng là nghịch dại.
Có tài mà hướng đi sai lối thì chỉ có nước đi vào đồn cảnh sát. Thiết nghĩ sau vụ này, thiên tài công nghệ nhí nên hướng tài năng của mình vào việc xây dựng và bảo vệ hệ thống thay vì đi phá hoại. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nền tảng trực tuyến cần nâng cấp hàng rào phòng thủ, kiểm soát chặt chẽ các hành động tự động hóa quy mô lớn trước khi bị các "chiến thần học sinh" dùng AI ghé thăm bất ngờ.
Điều đáng nói là cậu chàng này đã tận dụng ngay trợ lý AI ChatGPT để hỗ trợ viết một công cụ tự động, sau đó tiện tay xóa sổ luôn lượt đăng ký của 46.812 thành viên trên hệ thống, ép người dùng phải rút tài khoản hàng loạt. Hậu quả là Bandai Namco phải tạm ngừng toàn bộ dịch vụ để điều tra và khắc phục sự cố.
Khi bị thẩm vấn, hacker thiếu niên này thản nhiên cho biết mình chẳng có thù oán gì với phía bị hại cả, chỉ là tò mò kỹ thuật và muốn thử nghiệm, biểu diễn năng lực bản thân chút thôi. Được biết, cậu nhóc đã tự học lập trình từ năm lớp 4 và giờ kết hợp thêm công nghệ AI để tối ưu hóa công cụ của mình.
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay bảo ChatGPT làm thơ, viết văn hay giải toán hộ, thì thế hệ trẻ đã biết nâng cấp công nghệ để đi hack cả thế giới. Tò mò học hỏi và có đam mê công nghệ từ sớm là một điều rất đáng khen, nhưng mang cả AI đi báo hại hàng chục nghìn fan anime đang yên đang lành bị bay màu tài khoản thì đúng là nghịch dại.
Có tài mà hướng đi sai lối thì chỉ có nước đi vào đồn cảnh sát. Thiết nghĩ sau vụ này, thiên tài công nghệ nhí nên hướng tài năng của mình vào việc xây dựng và bảo vệ hệ thống thay vì đi phá hoại. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nền tảng trực tuyến cần nâng cấp hàng rào phòng thủ, kiểm soát chặt chẽ các hành động tự động hóa quy mô lớn trước khi bị các "chiến thần học sinh" dùng AI ghé thăm bất ngờ.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview