From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trong quá trình tu sửa ngọn hải đăng Corsewall, các kỹ sư đã tình cờ phát hiện một chai thủy tinh chứa bức thư bí ẩn được giấu trong bức tường. Điều đáng kinh ngạc là bức thư này do nhóm kỹ sư làm việc tại đây hơn 132 năm trước viết.
Ngọn hải đăng Corsewall, xây dựng năm 1817 gần làng Kirkolm, Scotland, đã chứng kiến nhiều biến cố lịch sử. Bức thư được viết bằng bút lông và mực, ghi lại chi tiết quá trình lắp đặt đèn lồng và thấu kính Fresnel mới năm 1892, bao gồm cả tên của các kỹ sư và người trông coi ngọn hải đăng thời điểm đó.
Ross Russell, kỹ sư phát hiện ra chai thư, chia sẻ: "Tờ giấy này thực sự gây sốc. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi là người đầu tiên chạm vào chiếc chai này sau 132 năm. Đây là một phát hiện độc nhất vô nhị trong đời." Hiện bức thư đang được lưu giữ tại văn phòng Ban quản lý Ngọn hải đăng phía Bắc. Sau khi hoàn tất việc tu sửa, các kỹ sư dự định sẽ đặt trả bức thư về vị trí cũ và viết một bức thư mới để lại cho các thế hệ tương lai.
Năm 1892, nhóm kỹ sư từ Edinburgh đã thực hiện một dự án lớn tại Corsewall, lắp đặt đèn lồng và thấu kính Fresnel hiện đại hơn để dẫn đường cho tàu thuyền qua Loch Ryan và vùng biển nguy hiểm của Biển Ireland. Họ đã viết bức thư (ngày 4/9/1892) và giấu vào chai trước khi hoàn tất dự án.
Ngọn hải đăng Corsewall từng là nơi cư trú và làm việc của người trông coi cho đến năm 1994, khi được tự động hóa và điều khiển từ xa bởi Hội đồng Hải đăng phía Bắc tại Edinburgh. Việc phát hiện bức thư này là một minh chứng thú vị về lịch sử và công nghệ hàng hải.
Ngọn hải đăng Corsewall, xây dựng năm 1817 gần làng Kirkolm, Scotland, đã chứng kiến nhiều biến cố lịch sử. Bức thư được viết bằng bút lông và mực, ghi lại chi tiết quá trình lắp đặt đèn lồng và thấu kính Fresnel mới năm 1892, bao gồm cả tên của các kỹ sư và người trông coi ngọn hải đăng thời điểm đó.
Ross Russell, kỹ sư phát hiện ra chai thư, chia sẻ: "Tờ giấy này thực sự gây sốc. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi là người đầu tiên chạm vào chiếc chai này sau 132 năm. Đây là một phát hiện độc nhất vô nhị trong đời." Hiện bức thư đang được lưu giữ tại văn phòng Ban quản lý Ngọn hải đăng phía Bắc. Sau khi hoàn tất việc tu sửa, các kỹ sư dự định sẽ đặt trả bức thư về vị trí cũ và viết một bức thư mới để lại cho các thế hệ tương lai.
Năm 1892, nhóm kỹ sư từ Edinburgh đã thực hiện một dự án lớn tại Corsewall, lắp đặt đèn lồng và thấu kính Fresnel hiện đại hơn để dẫn đường cho tàu thuyền qua Loch Ryan và vùng biển nguy hiểm của Biển Ireland. Họ đã viết bức thư (ngày 4/9/1892) và giấu vào chai trước khi hoàn tất dự án.
Ngọn hải đăng Corsewall từng là nơi cư trú và làm việc của người trông coi cho đến năm 1994, khi được tự động hóa và điều khiển từ xa bởi Hội đồng Hải đăng phía Bắc tại Edinburgh. Việc phát hiện bức thư này là một minh chứng thú vị về lịch sử và công nghệ hàng hải.