Thua "muối mặt" 0-7, HLV Erik Ten Hag bắt cầu thủ Man Utd xem Liverpool ăn mừng

Một ngày sau thảm bại 0-7 trên sân Anfield, toàn đội Man Utd phải im lặng và ngồi xem những video cầu thủ Liverpool ăn mừng trong phòng thay đồ.
Theo tờ Mirror (Anh), HLV Erik Ten Hag và các cộng sự đã có mặt ở đại bản doanh Man Utd từ 7h sáng ngày 6/3 (giờ Manchester), 2 tiếng trước buổi tập. Các cầu thủ đến sân tập lúc 9h, và đã buộc phải ngồi trong một căn phòng xem cảnh cầu thủ Liverpool ăn mừng trong phòng thay đồ sau khi giành chiến thắng 7-0. Ten Hag muốn coi đây là một động lực cho các cầu thủ, để họ không bao giờ chịu đầu hàng một cách dễ dàng như thế nữa.
Thua muối mặt 0-7, HLV Erik Ten Hag bắt cầu thủ Man Utd xem Liverpool ăn mừng
Man Utd đã hoàn toàn vụn vỡ trước Liverpool
Vị HLV người Hà Lan cũng nói rằng các cầu thủ nên cảm thấy may mắn vì được về Manchester trên xe bus đội bóng chứ không phải đi cùng những khán giả giận dữ, đã bỏ tiền ra mua vé đến cổ vũ đội bóng. Hành động cứng rắn này của Ten Hag được ví như "máy sấy tóc" của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson trước đây.
Sau 92 năm, "Quỷ đỏ" mới để thua một trận đậm đến như vậy. Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag đang bay cao với chuỗi trận "hồi sinh" và đạt danh hiệu đầu tiên sau 6 năm chờ đợi, giờ đây đã buộc phải trở lại mặt đất theo cách không thể đau đớn hơn.
Với thất bại này, cơ hội đua vô địch của Man Utd càng thêm mong manh, khi họ đã kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm (nhưng đá ít hơn 1 trận). Phía trước của Man Utd là lịch thi đấu vẫn rất dày đặc, họ phải gặp Real Betis vào tối 9/3, sau đó tiếp tục gặp Southampton ở vòng 27 Ngoại hạng Anh chỉ sau đó 3 ngày.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top