Hoàng Anh
Writer
Mình thấy trên mạng lại rần rần câu chuyện về con robot hai chân của Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như dân mạng không "soi" ra con robot này có vẻ ngoài quen quen, và khi zoom kỹ thì thấy logo của trường được cho là dán đè lên logo của nhà sản xuất nước ngoài.
Hình ảnh được cho là tại khu trưng bày tại triển lãm, robot hai chân bị che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Internet
Nghe xong mà hoang mang quá trời! Bách khoa Hà Nội từ xưa đến nay vốn là "anh cả" của làng kỹ thuật Việt Nam, nghe tới Bách khoa là thấy uy tín rồi. Sinh viên Bách khoa làm robot, chế tạo này kia thì có gì lạ đâu. Nhưng chuyện con robot trưng bày tại một sự kiện tầm cỡ quốc gia, trong gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lại bị cho là "hàng nhập" rồi dán mác "cây nhà lá vườn" thì đúng là khó tin thật.
Cư dân mạng giờ đang chia làm hai phe. Một bên thì tin rằng chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, có thể là do sơ suất trong khâu chuẩn bị trưng bày thôi chứ làm gì có chuyện một trường đại học danh tiếng lại làm thế. "Chắc mấy thầy với anh em sinh viên tập trung code thuật toán mới cho robot quá nên quên bóc tem thôi," một tài khoản bình luận.
Phe còn lại thì bán tín bán nghi, cho rằng cần phải làm rõ trắng đen. "Nếu chỉ nhập về phần cứng rồi phát triển phần mềm, thuật toán điều khiển riêng thì nên nói rõ là 'phần mềm made by HUST' trên một nền tảng phần cứng nhập khẩu. Dán đè logo lên như vậy thì khác gì nhận vơ là mình sản xuất 100% đâu," một ý kiến khác phân tích.
Được biết, phía nhà trường cũng đã có phản hồi ban đầu, khẳng định đây là sản phẩm được nhập khẩu hợp pháp để phục vụ nghiên cứu và các giảng viên, sinh viên đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những khả năng vượt trội như leo cầu thang cong. Trường cũng nói rằng nhóm nghiên cứu đã thực hiện trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu.
Nhưng lời giải thích này có vẻ vẫn chưa thỏa mãn được cộng đồng mạng. Câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: việc dán logo của trường lên sản phẩm của người khác, dù với mục đích gì đi nữa, có đúng hay không? Liệu đây có phải là một hành vi thiếu chuẩn mực, gây hiểu nhầm về sở hữu trí tuệ, nhất là trong một môi trường học thuật luôn đề cao sự minh bạch?
Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lời giải thích rõ ràng. Giữa lúc câu chuyện đang ngày càng đi xa, hy vọng rằng phía Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ sớm có một thông báo chính thức, nói rõ ngọn ngành để cộng đồng có một cái nhìn toàn cảnh, tránh để những thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín của một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Chứ cứ để dân tình "đoán già đoán non" thế này thì đúng là mang tiếng quá!

Hình ảnh được cho là tại khu trưng bày tại triển lãm, robot hai chân bị che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Internet
Nghe xong mà hoang mang quá trời! Bách khoa Hà Nội từ xưa đến nay vốn là "anh cả" của làng kỹ thuật Việt Nam, nghe tới Bách khoa là thấy uy tín rồi. Sinh viên Bách khoa làm robot, chế tạo này kia thì có gì lạ đâu. Nhưng chuyện con robot trưng bày tại một sự kiện tầm cỡ quốc gia, trong gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lại bị cho là "hàng nhập" rồi dán mác "cây nhà lá vườn" thì đúng là khó tin thật.
Cư dân mạng giờ đang chia làm hai phe. Một bên thì tin rằng chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, có thể là do sơ suất trong khâu chuẩn bị trưng bày thôi chứ làm gì có chuyện một trường đại học danh tiếng lại làm thế. "Chắc mấy thầy với anh em sinh viên tập trung code thuật toán mới cho robot quá nên quên bóc tem thôi," một tài khoản bình luận.
Phe còn lại thì bán tín bán nghi, cho rằng cần phải làm rõ trắng đen. "Nếu chỉ nhập về phần cứng rồi phát triển phần mềm, thuật toán điều khiển riêng thì nên nói rõ là 'phần mềm made by HUST' trên một nền tảng phần cứng nhập khẩu. Dán đè logo lên như vậy thì khác gì nhận vơ là mình sản xuất 100% đâu," một ý kiến khác phân tích.
Được biết, phía nhà trường cũng đã có phản hồi ban đầu, khẳng định đây là sản phẩm được nhập khẩu hợp pháp để phục vụ nghiên cứu và các giảng viên, sinh viên đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những khả năng vượt trội như leo cầu thang cong. Trường cũng nói rằng nhóm nghiên cứu đã thực hiện trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu.

Nhưng lời giải thích này có vẻ vẫn chưa thỏa mãn được cộng đồng mạng. Câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: việc dán logo của trường lên sản phẩm của người khác, dù với mục đích gì đi nữa, có đúng hay không? Liệu đây có phải là một hành vi thiếu chuẩn mực, gây hiểu nhầm về sở hữu trí tuệ, nhất là trong một môi trường học thuật luôn đề cao sự minh bạch?
Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lời giải thích rõ ràng. Giữa lúc câu chuyện đang ngày càng đi xa, hy vọng rằng phía Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ sớm có một thông báo chính thức, nói rõ ngọn ngành để cộng đồng có một cái nhìn toàn cảnh, tránh để những thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín của một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Chứ cứ để dân tình "đoán già đoán non" thế này thì đúng là mang tiếng quá!
![]()
Độc giả phản ánh robot nhập về, ĐH Bách khoa Hà Nội dán logo chồng lên logo nhà sản xuất
GDVN - Mẫu Robot hai chân được trưng bày bị che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội.giaoduc.net.vn