Tín hiệu vũ trụ để giảm cân: Quãng đường 500m bị tính phí ship 40 nghìn, tôi đã không có chè ăn như thế nào

Ngày Thất tịch, Hà Nội trời đổ mưa rào, từng giọt nước thấm đậm niềm vui tái ngộ sau một năm xa cách và nỗi buồn sắp phải chia tay của Ngưu Lang và Chức Nữ. Nhưng rồi những cảm xúc ấy cũng nguôi ngoai, mưa nhỏ dần và đến tối thì tạnh hẳn. Cuộc sống lại tiếp diễn, dòng xe vẫn cứ đi, và dòng người vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình.
Mình mắc một chứng bệnh nan y đến nay khoa học vẫn chưa có cách điều trị, đó là cứ tối đến là hay "buồn mồm". Nhưng nhờ nghị lực phi thường, mình đã kiềm chế được bản thân, đợi đến khi trời tạnh hẳn mưa mới gọi đồ ăn để giảm bớt phí ship. Lại đúng lúc app Go*** tung mã giảm giá hấp dẫn, ngón tay mình thao tác lia lịa trên điện thoại như một bản năng nhờ nhiều năm trời rèn giũa, những cốc chè - món ăn mùa hè khoái khẩu của mình - đã gần như ngay lập tức được đưa vào giỏ hàng và chờ thanh toán. Chỉ một lần nhấn nữa, những cốc chè ngon ngọt ấy sẽ được một bạn shipper thân thiện mang đến tận trước cửa nhà mình.
Tín hiệu vũ trụ để giảm cân: Quãng đường 500m bị tính phí ship 40 nghìn, tôi đã không có chè ăn như thế nào
Nhưng khoan đã, cái gì thế này? Tại sao phí giao hàng lại lên tới tận 40 nghìn? Mình cứ nghĩ là do hoa mắt, triệu chứng của bệnh buồn mồm, nên đã cẩn thận nhấn quay trở lại và đặt lại đơn. Con số 40.000 phí giao hàng và 2.000 phí nền tảng vẫn ở đó, bất biến như tình cảm Ngưu Lang và Chức Nữ dành cho nhau. Giới khoa học cứ nói vui rằng con số 42 là câu trả lời cho mọi thứ, từ ý nghĩa của sự sống tới vũ trụ và vạn vật, nhưng mình càng nhìn vào màn hình càng không hiểu vì sao con số này lại xuất hiện ở đây.
Tra cứu trên bản đồ, khoảng cách từ nhà mình đến hàng chè chỉ 500 mét mà thôi. Trời khi đó đã tạnh mưa rồi. Nhưng tội gì không đặt qua app, vừa được áp mã giảm giá vừa được giao tận nơi. Sự lười biếng của mình đã một lần nữa giành chiến thắng, như bao lần khác trước đó.
Tín hiệu vũ trụ để giảm cân: Quãng đường 500m bị tính phí ship 40 nghìn, tôi đã không có chè ăn như thế nào
Quãng đường đi chỉ 500 mét
Thường ngày, mình vẫn rất ngưỡng mộ những shipper chăm chỉ giao hàng kể cả trong điều kiện thời tiết xấu, và sự "õng ẹo" của thời tiết Hà Nội mùa hè thì ai trải nghiệm qua cũng biết rồi, sớm nắng chiều mưa là bình thường, nên mình đã quen với việc tiền ship tăng cao khi các nền tảng áp dụng "phí thời tiết xấu". Nhưng lần này thì không được rồi, phí ship gần bằng một nửa tiền chè luôn rồi. mình đã phải ngậm ngùi thoát khỏi app Go*** vì trong ví Mo** chỉ còn đúng 60.000 đồng.
Câu chuyện kể ra thì chỉ có vậy, nhưng có lẽ đây cũng là một tín hiệu từ vũ trụ bảo mình nên giảm cân, chiến đấu với căn bệnh buồn mồm. Và nó cũng cho mình thấy tầm quan trọng của những ứng dụng giao đồ ăn, khi sự tiện lợi của chúng đã hình thành một thói quen khó bỏ, một sự phụ thuộc không có lối thoát.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top