Trận chiến cuối cùng giữa Liên Xô và Đức quốc xã: Trận chiến giành Reichstag khốc liệt như thế nào?

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Cuối tháng 4 năm 1945, khi Trận Berlin bước vào hồi kết, thủ đô nước Đức gần như sụp đổ. Nhưng giữa đống đổ nát ấy, tòa nhà Reichstag vẫn là cứ điểm cuối cùng mà quân Đức cố thủ đến cùng. Trận chiến giành quyền kiểm soát nơi đây đã trở thành một trong những cuộc giao tranh khốc liệt nhất của Thế chiến II.
1776925895661.png

Reichstag khi đó không còn là một công trình hành chính bình thường. Nó đã được biến thành một pháo đài thực thụ: cửa sổ bịt kín, tường khoét hàng trăm lỗ bắn, súng máy bố trí dày đặc, pháo đặt trên mái, tầng hầm thành trạm cứu thương, còn mọi lối vào đều gài lựu đạn. Khoảng hơn 1.000 lính SS cùng hàng trăm binh sĩ nước ngoài – nhiều người trong số họ hiểu rằng đầu hàng đồng nghĩa với cái chết – đã chọn ở lại chiến đấu đến cùng.
1776925938419.png

Những đợt tấn công đầu tiên của Hồng quân Liên Xô gần như bị chặn đứng hoàn toàn. Quảng trường trước Reichstag trở thành “vùng chết”, nơi các đơn vị xung kích bị hỏa lực dày đặc quét ngã chỉ trong vài phút. Theo lời một cựu binh Liên Xô, đó là cảnh tượng “man rợ đến mức chưa từng thấy”.

Dù tổn thất lớn, quân Liên Xô không thể dừng lại. Mệnh lệnh từ trên yêu cầu phải cắm cờ chiến thắng lên Reichstag trước ngày 01/05 – một mục tiêu mang ý nghĩa chính trị đặc biệt đối với Joseph Stalin. Chiều 30/04, hàng chục khẩu pháo đồng loạt nã vào tòa nhà, mở đường cho các đơn vị xung kích tràn vào.
1776925907868.png

Từ đây, trận chiến chuyển thành giao tranh cận chiến ác liệt bên trong từng hành lang, từng căn phòng. Hai bên giành giật từng mét vuông, có lúc phải chiến đấu bằng tay không. Nhiều binh sĩ Đức bị thương vẫn tiếp tục chiến đấu, thậm chí tự kích nổ lựu đạn thay vì đầu hàng. Để đối phó, quân Liên Xô sử dụng hỏa lực hạng nặng bắn xuyên tường, biến từng căn phòng thành bãi chiến trường.

Đêm 30/04, những lá cờ đỏ đầu tiên được cắm lên tòa nhà, nhưng giao tranh vẫn kéo dài thêm hai ngày. Chỉ đến 02/05, khi những người phòng thủ cuối cùng bị tiêu diệt, trận chiến mới thực sự kết thúc.
1776925918313.png

Bức ảnh nổi tiếng về lá cờ Liên Xô tung bay trên Reichstag sau đó trở thành biểu tượng cho chiến thắng trước Đức Quốc xã. Tuy nhiên, hình ảnh này được dàn dựng lại sau trận chiến, và danh tính những người đầu tiên cắm cờ vẫn còn nhiều tranh cãi.
1776925928397.png

Dẫu vậy, vượt lên trên mọi tranh luận về biểu tượng hay tuyên truyền, ký ức của những người lính trực tiếp tham chiến vẫn là điều chân thực nhất. Như lời một cựu binh Liên Xô: đó là một trận chiến “tàn khốc đến mức chưa từng chứng kiến trong đời”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RyYW4tY2hpZW4tY3VvaS1jdW5nLWdpdWEtbGllbi14by12YS1kdWMtcXVvYy14YS10cmFuLWNoaWVuLWdpYW5oLXJlaWNoc3RhZy1raG9jLWxpZXQtbmh1LXRoZS1uYW8uODIxNTMv
Top