Trò chơi con mực: bom tấn Netflix còn đầy những lỗ hổng trong cốt truyện và đoạn kết

Lấy bối cảnh Hàn Quốc đương đại, Trò chơi con mực (Squid Game) để lại hàng loạt câu hỏi không bao giờ được giải đáp một cách thoả mãn, khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một series lẽ ra đã hoàn hảo. *Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cân nhắc nếu chưa xem Trò chơi con mực (Squid Game) là một trong những series drama thành công nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, với hàng triệu người trên toàn thế giới vẫn đang ngày đêm theo dõi những trường đoạn cao trào bùng nổ, những phân cảnh máu me lạnh sống lưng, và chứng kiến một số nhân vật dần đánh mất danh dự cũng như đạo đức trong cuộc chơi sinh tồn chỉ diễn ra một lần trong đời. Việc đưa những trò chơi dân gian trẻ em vào một cuộc thi chết chóc để đổi lấy khối phần thưởng khổng lồ rõ ràng là một lựa chọn đầy sáng tạo của các nhà biên kịch. Ấy thế nhưng, series lấy bối cảnh xã hội Hàn Quốc đương đại này vẫn khiến nhiều khán giả khó tính chau mày khi đoạn kết hời hợt chưa thể giải quyết thoả mãn mọi câu hỏi đặt ra, mà thay vào đó là một cảm giác tiếc nuối xen lẫn bực bội. Dưới đây là một vài ví dụ cụ thể:
Trò chơi con mực: bom tấn Netflix còn đầy những lỗ hổng trong cốt truyện và đoạn kết
1. Có lẽ đây là một câu hỏi ngây ngô đến kỳ quặc, nhưng làm cách nào một gã thiên tài độc ác có thể tuyển dụng được một lượng lớn (chưa rõ bao nhiêu) những bảo vệ đeo mặt nạ sẵn sàng bắn hạ hàng loạt người chơi trên tay không một tấc sắt bằng những món vũ khí trông như súng tiểu liên vậy? Ở Hàn Quốc đầy rẫy những kẻ thực sự độc ác đến thế sao? 2. Tại sao những tin nhắn điện thoại mà anh cảnh sát gửi về cho sếp luôn rơi vào tình trạng chưa chuyển đi? Liệu trên đảo có tín hiệu di động hay không? Và nếu có, và tin nhắn đã gửi thành công, thì lực lượng ứng cứu ở đâu?
Trò chơi con mực: bom tấn Netflix còn đầy những lỗ hổng trong cốt truyện và đoạn kết
3. Tại sao người điều hành trò chơi không dựng nên một câu chuyện hợp lí về sự biến mất của mình cho bạn bè và gia đình, khi mà gã biết chắc rằng người em trai làm cảnh sát sẽ đi tìm mình? 4. Đã có lúc những người chơi cùng bầu chọn ngừng cuộc thi và rời đi với bộ dạng đầy máu me và hoảng loạn. Nhưng dường như không mấy ai đến báo với cảnh sát về sự việc để họ mở một cuộc điều tra chính thức cả. Chỉ có Gi-hun, gã nghiện cờ bạc mà sau này giành chiến thắng chung cuộc, đến trình báo mà thôi. Một cách trùng hợp đến bất ngờ là người tiếp nhận trình báo của anh lại là em trai của kẻ điều hành trò chơi. 5. Tại sao những vị khách VIP lại đeo những chiếc mặt nạ cầu kỳ và có vẻ nặng nề khi ngồi trong phòng quan sát trò chơi? Đúng là mấy chiếc mặt nạ phong cách mosaic kia trông đẹp thật đấy, nhưng bất kỳ ai từng đeo một chiếc mặt nạ cầu kỳ suốt thời gian dài đều biết việc đó chẳng mấy thoải mái, đến mức không thể chịu nỗi, như thể bạn bị ngứa mà không gãi được ấy! Vậy thì tại sao họ không chuyển sang một loại mặt nạ đơn giản thôi, và dễ đeo nữa, để thoải mái tận hưởng thú vui? Có lẽ ý tưởng của các nhà làm phim là muốn truyền tải thông điệp về lối sống xa hoa đến suy đồi và phóng đãng, thay vì thể hiện mọi thứ một cách chân thực.
Trò chơi con mực: bom tấn Netflix còn đầy những lỗ hổng trong cốt truyện và đoạn kết
6. Tại sao những tay bảo vệ lại tham gia vào hoạt động thu thập nội tạng cực kỳ khó khăn và phức tạp khi biết rằng những kẻ điều hành trò chơi có thể dễ dàng mưu sát bất kỳ ai để lấy những thứ họ muốn? Khả năng họ có thể tìm thấy một tay bác sỹ chuyên về thu thập nội tạng trong số các tù nhân là bao nhiêu? Chưa kể liệu người đó có sẵn lòng hợp tác hay không? Hay liệu họ sẽ tìm người mua và tổ chức vận chuyển số nội tạng đã thu thập được ra sao, giả dụ mọi việc trước đó diễn ra đúng như dự kiến? 7. Tại sao nhân vật chính Gi-hun không sử dụng số tiền thắng được để trả nợ hoặc mua quần áo mới, hoặc đoàn tụ với con gái, giúp đỡ người nghèo…? Một năm sau khi giành chiến thắng, anh dường như vẫn không khác gì một gã nghèo rớt mồng tơi. Có lẽ Gi-hun bị ám ảnh bởi tội lỗi, nhưng nỗi ám ảnh đó đâu ngăn được anh ta phá hoại cuộc sống của mẹ mình?
Trò chơi con mực: bom tấn Netflix còn đầy những lỗ hổng trong cốt truyện và đoạn kết
Xét cho cùng, Trò chơi con mực là một tuyệt tác drama năm 2021 của Hàn Quốc, và có lẽ tốt nhất bạn đừng nên suy nghĩ quá nhiều về những giả thuyết rắc rối nêu trên, mà thay vào đó hãy thư giãn và tận hưởng bộ phim một cách thoải mái nhất có thể. Đeo thêm chiếc mặt nạ cho ngầu nữa nhé? Nếu bom tấn Netflix có thêm phần thứ 2, mà nhiều khả năng Netflix sẽ làm như vậy, chắc chắn các câu hỏi ở trên sẽ được xử lý. Chúng ta có thể được bổ sung thêm nhiều tình tiết mới, giúp cốt truyện trở nên chặt chẽ hơn, các nhân vật có thể được đào sâu hơn và tổ chức bí ẩn kia cũng được làm rõ hơn. Bộ phim Netflix xứng đáng có thêm phần nữa để giải tỏa vô vàn thắc mắc và hoàn thiện câu chuyện cho phần 1, vốn bị chê hổng cốt truyện khá nhiều. Tham khảo: SCMP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top