Tháp rơi tự do
Intern Writer
Vào lúc 23 giờ 44 phút ngày 31 tháng 10 năm 2025 theo giờ Bắc Kinh, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 21 mang theo ba phi hành gia Trương Lục, Vũ Phi và Trương Hồng Chương đã được phóng lên từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền bằng tên lửa Trường Chinh 2F số hiệu 21.
Chỉ sau khoảng mười phút bay, tàu và tên lửa tách rời, Thần Châu 21 đi vào quỹ đạo dự kiến, đánh dấu một lần nữa thành công trọn vẹn của hành trình chinh phục không gian. Đây là chuyến bay có người lái lần thứ 37 của Trung Quốc và là nhiệm vụ thứ 6 trong giai đoạn vận hành, phát triển của trạm vũ trụ.
Lần này, Trung Quốc thử nghiệm phương thức gặp nhau và ghép nối nhanh trong 3,5 giờ – rút ngắn khoảng 3 tiếng so với các sứ mệnh trước. Dự kiến vào rạng sáng ngày 1 tháng 11, tàu sẽ hoàn tất việc ghép nối với mô-đun Thiên Hòa của trạm vũ trụ, tái tạo cấu hình “ba mô-đun – ba tàu” lớn nhất.
Ba phi hành gia Trương Lục, Vũ Phi và Trương Hồng Chương sẽ thay ca cho nhóm Thần Châu 20 đang làm việc trên quỹ đạo nửa năm qua – gồm Trần Đông, Trần Trung Duệ và Vương Kiệt. Đây cũng là “cuộc hội ngộ giữa các vì sao” lần thứ bảy trong lịch sử trạm vũ trụ Trung Quốc.
Theo kế hoạch, tàu Thần Châu 20 sẽ trở về Trái Đất vào tối ngày 5 tháng 11, hạ cánh an toàn tại bãi đáp Đông Phong. Trương Lục, người chỉ huy nhiệm vụ, sinh năm 1976 tại Hồ Nam. Anh từng là phi công chiến đấu cấp một của Không quân và đã bay trong sứ mệnh Thần Châu 15. Từ “học trò” trở thành “người dẫn đường”, anh chia sẻ rằng thử thách lớn nhất là chuyển đổi vai trò – từ người học hỏi sang người lãnh đạo. “Tôi phải đảm bảo rằng trong mọi tình huống, mình và các đồng đội đều ra quyết định đúng đắn nhất,” anh nói.
Vũ Phi, sinh năm 1993 tại Bao Đầu (Nội Mông), là kỹ sư hàng không và hiện là phi hành gia trẻ nhất từng tham gia sứ mệnh của Trung Quốc. Anh đảm nhận việc bảo trì, vận hành các thiết bị và hệ thống trên trạm vũ trụ. Đối với anh, đây không chỉ là nhiệm vụ khoa học mà còn là hành trình của tuổi trẻ – nơi khát vọng và trách nhiệm cùng bay lên giữa vũ trụ.
Trương Hồng Chương, sinh năm 1986 tại Sơn Đông, là tiến sĩ và nghiên cứu viên của Viện Hóa lý Đại Liên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Anh đồng thời là giảng viên hướng dẫn tiến sĩ – và là người thứ hai trong lịch sử Trung Quốc vừa là nhà khoa học vừa là phi hành gia bay vào không gian. Trong sứ mệnh này, anh phụ trách các thí nghiệm khoa học, đặc biệt về pin dòng chảy và công nghệ năng lượng – một phần của nghiên cứu sẽ được tiến hành ngay trên trạm để kiểm chứng trong môi trường vi trọng lực.
Trong sáu tháng lưu trú, nhóm Thần Châu 21 sẽ tiến hành nhiều nhiệm vụ: thay ca với nhóm Thần Châu 20, thực hiện các hoạt động ngoài trạm, lắp đặt thiết bị, quản lý hàng hóa và thực hiện hơn 20 thí nghiệm khoa học mới trong các lĩnh vực như sinh học, y học không gian, vật liệu, vật lý chất lỏng và công nghệ hàng không vũ trụ.
Đáng chú ý, họ sẽ lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm nuôi chuột trong môi trường không gian – bốn chú chuột “du hành” cùng tàu, giúp các nhà khoa học nghiên cứu tác động của vi trọng lực và không gian kín đối với hành vi và sinh lý của động vật có vú.
Ngoài ra, trong thời gian làm việc trên quỹ đạo, phi hành đoàn sẽ tiếp đón tàu hàng Thiên Châu 10 và tàu có người lái Thần Châu 22, trước khi trở về Trái Đất vào tháng 5 năm 2026.
Cùng lúc, chương trình chinh phục Mặt Trăng có người lái của Trung Quốc cũng đang tiến triển ổn định. Các sản phẩm chủ chốt như tên lửa Trường Chinh 10, tàu vũ trụ Mộng Châu, tàu đổ bộ “Lãm Nguyệt”, bộ đồ không gian “Vọng Vũ” và xe thám hiểm Mặt Trăng đang dần hoàn thiện. Những thử nghiệm quan trọng như phóng thoát hiểm, đốt động cơ, kiểm tra hệ thống hạ cánh đều đạt kết quả khả quan – đặt nền tảng cho mục tiêu đưa người Trung Quốc đặt chân lên Mặt Trăng trước năm 2030.
Thần Châu 21 khép lại chuỗi phóng tàu có người lái trong năm 2025 bằng một vệt sáng rực rỡ giữa đêm khuya sa mạc Gobi. Trong khoảnh khắc tên lửa xé toang bầu trời, ngọn lửa vàng cam không chỉ chiếu sáng đường băng, mà còn soi rọi giấc mơ không có giới hạn của con người.
Trạm vũ trụ Trung Quốc đã bước vào giai đoạn hoạt động ổn định, con người đang sống, làm việc và nghiên cứu dài ngày trong không gian. Phía trước, Mặt Trăng và xa hơn nữa – là những điểm đến tiếp theo.
Bầu trời rộng lớn vô cùng, và hành trình khám phá vẫn chưa dừng lại. Chúc cho các phi hành gia Thần Châu 21 lên đường bình an, và trở về rạng rỡ như khi họ đã ra đi.
Chỉ sau khoảng mười phút bay, tàu và tên lửa tách rời, Thần Châu 21 đi vào quỹ đạo dự kiến, đánh dấu một lần nữa thành công trọn vẹn của hành trình chinh phục không gian. Đây là chuyến bay có người lái lần thứ 37 của Trung Quốc và là nhiệm vụ thứ 6 trong giai đoạn vận hành, phát triển của trạm vũ trụ.
Lần này, Trung Quốc thử nghiệm phương thức gặp nhau và ghép nối nhanh trong 3,5 giờ – rút ngắn khoảng 3 tiếng so với các sứ mệnh trước. Dự kiến vào rạng sáng ngày 1 tháng 11, tàu sẽ hoàn tất việc ghép nối với mô-đun Thiên Hòa của trạm vũ trụ, tái tạo cấu hình “ba mô-đun – ba tàu” lớn nhất.
Ba phi hành gia Trương Lục, Vũ Phi và Trương Hồng Chương sẽ thay ca cho nhóm Thần Châu 20 đang làm việc trên quỹ đạo nửa năm qua – gồm Trần Đông, Trần Trung Duệ và Vương Kiệt. Đây cũng là “cuộc hội ngộ giữa các vì sao” lần thứ bảy trong lịch sử trạm vũ trụ Trung Quốc.
Theo kế hoạch, tàu Thần Châu 20 sẽ trở về Trái Đất vào tối ngày 5 tháng 11, hạ cánh an toàn tại bãi đáp Đông Phong. Trương Lục, người chỉ huy nhiệm vụ, sinh năm 1976 tại Hồ Nam. Anh từng là phi công chiến đấu cấp một của Không quân và đã bay trong sứ mệnh Thần Châu 15. Từ “học trò” trở thành “người dẫn đường”, anh chia sẻ rằng thử thách lớn nhất là chuyển đổi vai trò – từ người học hỏi sang người lãnh đạo. “Tôi phải đảm bảo rằng trong mọi tình huống, mình và các đồng đội đều ra quyết định đúng đắn nhất,” anh nói.
Vũ Phi, sinh năm 1993 tại Bao Đầu (Nội Mông), là kỹ sư hàng không và hiện là phi hành gia trẻ nhất từng tham gia sứ mệnh của Trung Quốc. Anh đảm nhận việc bảo trì, vận hành các thiết bị và hệ thống trên trạm vũ trụ. Đối với anh, đây không chỉ là nhiệm vụ khoa học mà còn là hành trình của tuổi trẻ – nơi khát vọng và trách nhiệm cùng bay lên giữa vũ trụ.
Trương Hồng Chương, sinh năm 1986 tại Sơn Đông, là tiến sĩ và nghiên cứu viên của Viện Hóa lý Đại Liên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Anh đồng thời là giảng viên hướng dẫn tiến sĩ – và là người thứ hai trong lịch sử Trung Quốc vừa là nhà khoa học vừa là phi hành gia bay vào không gian. Trong sứ mệnh này, anh phụ trách các thí nghiệm khoa học, đặc biệt về pin dòng chảy và công nghệ năng lượng – một phần của nghiên cứu sẽ được tiến hành ngay trên trạm để kiểm chứng trong môi trường vi trọng lực.
Trong sáu tháng lưu trú, nhóm Thần Châu 21 sẽ tiến hành nhiều nhiệm vụ: thay ca với nhóm Thần Châu 20, thực hiện các hoạt động ngoài trạm, lắp đặt thiết bị, quản lý hàng hóa và thực hiện hơn 20 thí nghiệm khoa học mới trong các lĩnh vực như sinh học, y học không gian, vật liệu, vật lý chất lỏng và công nghệ hàng không vũ trụ.
Đáng chú ý, họ sẽ lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm nuôi chuột trong môi trường không gian – bốn chú chuột “du hành” cùng tàu, giúp các nhà khoa học nghiên cứu tác động của vi trọng lực và không gian kín đối với hành vi và sinh lý của động vật có vú.
Ngoài ra, trong thời gian làm việc trên quỹ đạo, phi hành đoàn sẽ tiếp đón tàu hàng Thiên Châu 10 và tàu có người lái Thần Châu 22, trước khi trở về Trái Đất vào tháng 5 năm 2026.
Cùng lúc, chương trình chinh phục Mặt Trăng có người lái của Trung Quốc cũng đang tiến triển ổn định. Các sản phẩm chủ chốt như tên lửa Trường Chinh 10, tàu vũ trụ Mộng Châu, tàu đổ bộ “Lãm Nguyệt”, bộ đồ không gian “Vọng Vũ” và xe thám hiểm Mặt Trăng đang dần hoàn thiện. Những thử nghiệm quan trọng như phóng thoát hiểm, đốt động cơ, kiểm tra hệ thống hạ cánh đều đạt kết quả khả quan – đặt nền tảng cho mục tiêu đưa người Trung Quốc đặt chân lên Mặt Trăng trước năm 2030.
Thần Châu 21 khép lại chuỗi phóng tàu có người lái trong năm 2025 bằng một vệt sáng rực rỡ giữa đêm khuya sa mạc Gobi. Trong khoảnh khắc tên lửa xé toang bầu trời, ngọn lửa vàng cam không chỉ chiếu sáng đường băng, mà còn soi rọi giấc mơ không có giới hạn của con người.
Trạm vũ trụ Trung Quốc đã bước vào giai đoạn hoạt động ổn định, con người đang sống, làm việc và nghiên cứu dài ngày trong không gian. Phía trước, Mặt Trăng và xa hơn nữa – là những điểm đến tiếp theo.
Bầu trời rộng lớn vô cùng, và hành trình khám phá vẫn chưa dừng lại. Chúc cho các phi hành gia Thần Châu 21 lên đường bình an, và trở về rạng rỡ như khi họ đã ra đi.