Trung Quốc: Thanh niên bỏ nhà 16 năm vì nghiện game, bị đuổi học

nhhgiap

Pearl
Chuyện học hành thi cử luôn là một trải nghiệm vừa đáng nhớ vừa đáng sợ đối với học sinh, sinh viên. Mới đây ở Trung Quốc, một người đàn ông mất tích suốt 16 năm sau khi không thể tốt nghiệp đại học do nghiện game nặng. Cuối cùng anh đã quay về với gia đình.
Trung Quốc: Thanh niên bỏ nhà 16 năm vì nghiện game, bị đuổi học
Được biết người đàn ông năm nay 39 tuổi, họ Wang đã đoàn tụ với gia đình tại thành phố Tây An của Trung Quốc vào ngày 16/11.
Trong một video được đăng trên Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc, người đàn ông họ Wang đang khóc, quỳ gối trong khi miệng liên tục nói xin lỗi mẹ. Người mà lần cuối anh gặp là vào thứ ba năm 2005, gần 16 năm đã trôi qua.
Theo một tuyên bố từ Cơ quan Hải quan Tây An, Wang từng là học sinh giỏi cấp 3 hồi năm 2001. Nhưng đến năm 2005, anh ta đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, nguyên do được cho là anh này cảm thấy quá xấu hổ với bố mẹ vì nghiện trò chơi điện tử đến nỗi bỏ bê việc học, cuối cùng không đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường.
Đại học Trường An là nơi Wang theo học, được chỉ định là trường thuộc Dự án 211, thuật ngữ của chính phủ Trung Quốc dành cho 100 trường đại học xếp hạng cao trên khắp đất nước.
Wang đã sống xa nhà 16 năm, làm hàng loạt công việc tay chân mà không yêu cầu đăng ký chính thức với chính quyền địa phương ở Tây An. Nhưng trong một lần đến văn phòng chính quyền địa phương để làm mới giấy tờ tùy thân, nhân viên nhận ra anh trong danh sách người mất tích nên đã ngay lập tức liên lạc với gia đình anh Wang, hiện đang sống ở Sơn Đông.
Mặc dù theo nhiều người, phản ứng của Wang có thể là cực đoan, nhưng hệ thống giáo dục Trung Quốc luôn tạo ra rất nhiều áp lực trong học tập. Họ đưa ra hàng loạt chính sách thúc đẩy người trẻ phải thành công bằng mọi giá, điều này phản tác dụng khi ngày càng nhiều người lựa chọn lối sống “nằm thẳng”, mặc kệ đời.
Các bậc cha mẹ Trung Quốc cũng vì muốn con em mình có một cuộc sống ấm no mà liên tục ép học, thậm chí tin vào những cổ tục lạc hậu, điển hình như xu hướng “jiwa” (tiếng việt là máu gà). Xu hướng này có từ những năm 1950, một phương thuốc không được chứng minh, người học sẽ được tiêm máu gà tươi nhằm tăng cường năng lượng, giảm mệt mỏi.
Vào năm 2018, chính phủ Trung Quốc quyết định cấm cho phép “xóa bài kiểm tra", còn được gọi là cơ hội sửa sai cho những sinh viên rớt kiểm tra hai lần. Điều này được cho là để buộc sinh viên chưa tốt nghiệp phải đạt điểm đậu ngay lần kiểm tra đầu tiên.
Trả lời phỏng vấn với
Baidu, cha của Wang nói rằng đã đến Tây An ít nhất hai lần mỗi năm để tìm kiếm con trai mình trong suốt 16 năm mất tích. "Mỗi lần đến, tôi đều ở lại khoảng một tuần. Tôi đã đi bộ trên mọi con phố ở Tây An và đến từng quán cà phê Internet. Mỗi lần như vậy hy vọng trong tôi lại tiếp tục bị bào mòn”, ông tâm sự.
Mẹ của Wang nói:
“Tôi đã chuẩn bị cho điều tệ nhất đó là ***** bé chết. Chúng tôi đã không nhận được tin tức gì từ quá lâu đến nỗi tôi gần như tin mình đã mất đi đứa con trai này. Tôi không trách nó, giờ đây tôi chỉ cảm thấy vui mừng và hạnh phúc”.
Nguồn: Insider
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top