Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Rob Liefeld, đồng sáng tạo Deadpool, vừa công khai bày tỏ sự thất vọng với Kevin Feige – người đứng đầu Marvel Studios – sau khi chứng kiến kết quả phòng vé đáng thất vọng của Captain America: Brave New World. Bộ phim này, thuộc giai đoạn hậu Avengers: Endgame, tiếp tục cho thấy khó khăn của Marvel tại phòng vé, ngoại trừ một số thành công hiếm hoi như Guardians of the Galaxy Vol. 3 và Deadpool & Wolverine.
Theo số liệu, Captain America: Brave New World chỉ thu về 28,3 triệu USD trong tuần thứ hai tại Bắc Mỹ, giảm 68% so với tuần mở màn – mức sụt giảm lớn thứ ba trong lịch sử Marvel Cinematic Universe (MCU). Hai phim có tỷ lệ giảm tệ hơn là The Marvels (78%) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (70%). Với ngân sách sản xuất khoảng 180 triệu USD, bộ phim đã đạt doanh thu toàn cầu 289,4 triệu USD sau hai tuần, nhưng tốc độ giảm này khiến nhiều người lo ngại về khả năng sinh lời và sức hút lâu dài của nó.
Ngay sau báo cáo này, Liefeld đã lên X (trước đây là Twitter) bày tỏ quan điểm gay gắt: “Hãy kéo Feige ra khỏi sân. Ông ấy đã kiệt sức.” Ông liệt kê các phim MCU có mức giảm doanh thu trên 60% trong tuần thứ hai, gọi đây là “xu hướng kéo dài” và là “bình thường mới” của MCU. “Nếu đây là thể thao, Feige đã bị sa thải. Thương hiệu Marvel giống như Dodgers, Lakers, Yankees, Celtics – huấn luyện viên vô địch cũng bị thay thế ngay năm sau nếu kết quả tệ hại,” ông viết trong một bài đăng khác.
Liefeld không dừng lại ở đó. Ông chỉ ra rằng 8 phim MCU trong ba năm qua đã “sụp đổ” tại phòng vé, đặt câu hỏi: “Chẳng phải chúng ta muốn những bộ phim tốt hơn sao? Bạn thu hút đám đông tò mò ban đầu, rồi tụt dốc thảm hại.” Những lời chỉ trích này phản ánh sự thất vọng của ông với chiến lược hiện tại của Marvel dưới sự lãnh đạo của Feige từng được ca ngợi là “kiến trúc sư” đưa MCU lên đỉnh cao với Avengers: Endgame năm 2019.
Sự bất mãn của Liefeld với Feige không chỉ dừng ở vấn đề chuyên môn. Đầu năm 2024, ông từng chia sẻ trên podcast Robservations về cảm giác bị Marvel “phớt lờ” tại buổi ra mắt Deadpool & Wolverine. Ông kể rằng Feige không chào hỏi ông trên thảm đỏ, gia đình ông không được mời tham dự tiệc sau buổi chiếu, những bức ảnh ông chụp cùng đội ngũ sáng tạo phim đã bị xóa – dường như chỉ chụp để “xoa dịu” ông. Những trải nghiệm này dường như đã làm sâu sắc thêm sự chỉ trích của Liefeld đối với Feige sau kết quả của Captain America: Brave New World.
Giai đoạn hậu Endgame đã chứng kiến MCU đối mặt với nhiều thách thức: từ phản hồi trái chiều của khán giả, điểm số thấp (như B- CinemaScore của Brave New World), đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường điện ảnh. Dù vẫn giữ vị trí số 1 phòng vé trong tuần thứ hai, mức giảm 68% của Brave New World đặt ra câu hỏi lớn về khả năng duy trì sức hút của thương hiệu. Trong bối cảnh này, lời kêu gọi “thay máu” của Liefeld có thể gây tranh cãi, nhưng cũng phản ánh nỗi lo lắng chung của một bộ phận người hâm mộ và nhà sáng tạo về tương lai của MCU.
Liệu Kevin Feige có thể đưa MCU vượt qua giai đoạn khó khăn này với các dự án sắp tới như Thunderbolts hay The Fantastic Four: First Steps, hay lời cảnh báo của Liefeld sẽ trở thành hiện thực?
Theo số liệu, Captain America: Brave New World chỉ thu về 28,3 triệu USD trong tuần thứ hai tại Bắc Mỹ, giảm 68% so với tuần mở màn – mức sụt giảm lớn thứ ba trong lịch sử Marvel Cinematic Universe (MCU). Hai phim có tỷ lệ giảm tệ hơn là The Marvels (78%) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (70%). Với ngân sách sản xuất khoảng 180 triệu USD, bộ phim đã đạt doanh thu toàn cầu 289,4 triệu USD sau hai tuần, nhưng tốc độ giảm này khiến nhiều người lo ngại về khả năng sinh lời và sức hút lâu dài của nó.
Ngay sau báo cáo này, Liefeld đã lên X (trước đây là Twitter) bày tỏ quan điểm gay gắt: “Hãy kéo Feige ra khỏi sân. Ông ấy đã kiệt sức.” Ông liệt kê các phim MCU có mức giảm doanh thu trên 60% trong tuần thứ hai, gọi đây là “xu hướng kéo dài” và là “bình thường mới” của MCU. “Nếu đây là thể thao, Feige đã bị sa thải. Thương hiệu Marvel giống như Dodgers, Lakers, Yankees, Celtics – huấn luyện viên vô địch cũng bị thay thế ngay năm sau nếu kết quả tệ hại,” ông viết trong một bài đăng khác.
Liefeld không dừng lại ở đó. Ông chỉ ra rằng 8 phim MCU trong ba năm qua đã “sụp đổ” tại phòng vé, đặt câu hỏi: “Chẳng phải chúng ta muốn những bộ phim tốt hơn sao? Bạn thu hút đám đông tò mò ban đầu, rồi tụt dốc thảm hại.” Những lời chỉ trích này phản ánh sự thất vọng của ông với chiến lược hiện tại của Marvel dưới sự lãnh đạo của Feige từng được ca ngợi là “kiến trúc sư” đưa MCU lên đỉnh cao với Avengers: Endgame năm 2019.
Sự bất mãn của Liefeld với Feige không chỉ dừng ở vấn đề chuyên môn. Đầu năm 2024, ông từng chia sẻ trên podcast Robservations về cảm giác bị Marvel “phớt lờ” tại buổi ra mắt Deadpool & Wolverine. Ông kể rằng Feige không chào hỏi ông trên thảm đỏ, gia đình ông không được mời tham dự tiệc sau buổi chiếu, những bức ảnh ông chụp cùng đội ngũ sáng tạo phim đã bị xóa – dường như chỉ chụp để “xoa dịu” ông. Những trải nghiệm này dường như đã làm sâu sắc thêm sự chỉ trích của Liefeld đối với Feige sau kết quả của Captain America: Brave New World.
Giai đoạn hậu Endgame đã chứng kiến MCU đối mặt với nhiều thách thức: từ phản hồi trái chiều của khán giả, điểm số thấp (như B- CinemaScore của Brave New World), đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường điện ảnh. Dù vẫn giữ vị trí số 1 phòng vé trong tuần thứ hai, mức giảm 68% của Brave New World đặt ra câu hỏi lớn về khả năng duy trì sức hút của thương hiệu. Trong bối cảnh này, lời kêu gọi “thay máu” của Liefeld có thể gây tranh cãi, nhưng cũng phản ánh nỗi lo lắng chung của một bộ phận người hâm mộ và nhà sáng tạo về tương lai của MCU.
Liệu Kevin Feige có thể đưa MCU vượt qua giai đoạn khó khăn này với các dự án sắp tới như Thunderbolts hay The Fantastic Four: First Steps, hay lời cảnh báo của Liefeld sẽ trở thành hiện thực?