Ukraine đã trả giá đắt như thế nào khi xung đột với Nga? Đích thân ông Putin tiết lộ các con số thiệt hại

Trung Đào

Writer
“Tính riêng từ ngày 4/6, các đơn vị Ukraine đã mất hơn 90.000 người”, ông Putin cho biết tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở Sochi, lưu ý rằng con số này bao gồm cả số người chết và người mất khả năng chiến đấu.
Ông nói thêm rằng Ukraine đã mất 557 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép trong cùng khoảng thời gian này.
“Chúng tôi hiểu chúng tôi cần phải làm gì và ở đâu”, Tổng thống Putin nói hôm thứ Năm. “Chúng tôi đang bình tĩnh tiến tới đạt được mục tiêu của mình và tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được chúng”.
Ông nhấn mạnh mục tiêu của Nga ở Ukraine không phải mở rộng lãnh thổ, mà là xây dựng một “trật tự thế giới mới”, trong đó Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc các khối quân sự khác không còn khả năng áp đặt ý chí của họ lên những người phản kháng. Ông Putin nhắc lại việc người nói tiếng Nga ở khu vực Donbass bị đàn áp là yếu tố chính dẫn đến quyết định tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái.
Khi được hỏi khi nào Nga nên dừng chiến dịch ở Ukraine, ông Putin nói "vấn đề không phải là về lãnh thổ, mà là đảm bảo an ninh cho người dân Nga" "những người coi Nga là Tổ quốc của họ".
Ukraine đã trả giá đắt như thế nào khi xung đột với Nga? Đích thân ông Putin tiết lộ các con số thiệt hại
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất thiết bị quân sự. Gần 350.000 binh sĩ hợp đồng đã gia nhập quân đội trong năm qua. "Lực lượng Nga cảm thấy tự tin", ngày hôm qua, họ đã tiến lên "ở 12 khu vực dọc theo toàn bộ chiến tuyến", ông Putin nói.
Trước đó Moscow cho biết cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu vào ngày 4/6 với một loạt bước tiến dọc theo chiến tuyến giữa Kherson và Donetsk. Tuy nhiên, chiến dịch gặp không ít rắc rối khi các đơn vị Ukraine phải đối phó với những bãi mìn rộng lớn, cũng như nhiều lớp chiến hào, bẫy xe tăng và ụ súng của Nga. Không có sự hỗ trợ từ trên không, quân đội Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công của pháo binh, trực thăng và máy bay không người lái của Nga.
Sau khi điều chỉnh chiến thuật, các đơn vị Ukraine đã giành được một số ngôi làng gần Zaporozhye vào tháng 8.
Các quan chức phương Tây công khai thừa nhận rằng cuộc phản công đã không diễn ra như họ mong đợi, nhưng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố sẽ duy trì chiến dịch phản công dù mùa đông sắp đến.
Theo Tass, RT
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top