Ứng cử viên AI đầu tiên trên thế giới tham gia tổng tuyển cử: Làn gió mới hay chiêu trò PR?

Kiều My

Editor
Cuộc tổng tuyển cử Anh sắp tới sẽ chứng kiến một bước tiến chưa từng có trong lịch sử chính trị, khi người dân ở khu vực Brighton có cơ hội bỏ phiếu cho một ứng cử viên "ảo" - AI Steve.

AI Steve không phải là người thật, mà là hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, dựa trên nguyên mẫu là doanh nhân Steve Endacott - cha đẻ của AI Steve và cũng là ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử tại Brighton Pavillion. Dù cái tên Steve Endacott xuất hiện trên lá phiếu và là người trực tiếp tham gia các phiên họp quốc hội nếu đắc cử, nhưng ông khẳng định mọi quyết định chính sách sẽ do AI Steve đưa ra.

1718932751559.png

AI Steve là hình ảnh được trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, với nguyên mẫu là doanh nhân Steve Endacott - Ảnh: dazeddigital.com

Theo kế hoạch, "nhà lập pháp" AI Steve sẽ tương tác trực tiếp với người dân địa phương về các vấn đề then chốt như nhà ở, thu gom rác thải, nhập cư... AI Steve cũng sẽ tự lên ý tưởng chính sách trước khi tham khảo ý kiến cử tri.

Mặc dù ý tưởng ứng cử viên AI mang đến sự mới mẻ và thu hút sự chú ý, nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cử tri tỏ ra hoài nghi về khả năng đại diện của một AI, cho rằng AI không thể hiểu và phản ánh chính xác nguyện vọng của người dân.

Ủy ban Bầu cử Anh cũng khẳng định, nếu ông Endacott đắc cử, người phải trực tiếp tham gia quốc hội là ông chứ không phải bất kỳ phiên bản AI nào.

Vẫn chưa thể khẳng định AI Steve sẽ tạo nên bước đột phá trong cuộc bầu cử hay chỉ là chiêu PR của ứng cử viên Steve Endacott. Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI Steve đã tạo nên làn gió mới, đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của công nghệ trong chính trị và tương lai của nền dân chủ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top