Vào đúng tiệm cắt tóc của "mafia", cô gái mất gần 130 triệu đồng chỉ để cắt và tạo kiểu

Một người phụ nữ họ Ngô ở Thượng Hải, Trung Quốc đang đi dạo phố thì gặp một nhân viên của salon làm tóc gần đó. Nhân viên này quảng cáo salon đang có dịch vụ làm đẹp, "lột xác" chỉ sau 20 phút.
Tin tưởng và có phần tò mò, cô Ngô đến salon này và được một nhà tạo mẫu tóc tự xưng là A Phong chăm sóc, cắt tóc và tạo kiểu. Sau đúng 20 phút thì dịch vụ hoàn thành, và người tên A Phong này nói cô Ngô sẽ phải trả tiền dịch vụ cắt của nhà tạo mẫu là 2.000 nhân dân tệ (gần 7 triệu đồng), còn phí dịch vụ tạo kiểu là 5.800 dân nhân tệ (19,6 triệu đồng).
Vào đúng tiệm cắt tóc của mafia, cô gái mất gần 130 triệu đồng chỉ để cắt và tạo kiểu
Ảnh minh họa
Nhân viên salon nói có thể giảm giá cho cô Ngô, nhưng với điều kiện cô trở thành thành viên lâu dài của salon, với phí thành viên là 38.000 nhân dân tệ (128,8 triệu đồng).
Nếu đồng ý trở thành thành viên lâu dài, phí dịch vụ của cô Ngô sẽ được "chiết khấu" từ 7.800 nhân dân tệ còn 2.808 nhân dân tệ (khoảng 9,5 triệu đồng). Nhưng nếu không, cô sẽ phải trả đủ 7.800 nhân dân tệ mới được rời khỏi salon.
Ban đầu, cô Ngô định từ chối, nhưng khi thấy salon có nhiều nhân viên nam mặc vest đen đi lại, mặt mày cau có quan sát, cô đã có phần sợ hãi và lo lắng cho an toàn của bàn thân. Cuối cùng, cô đành phải đồng ý chuyển số tiền 38.000 nhân dân tệ "phí thành viên" để được ra khỏi salon, sau đó ngay lập tức đi báo cảnh sát.
Tòa án khu phố mới ở Phố Đông Thượng Hải mới đây đã ra phán quyết cuối cùng, buộc salon cắt tóc và công ty sở hữu tiệm cắt tóc phải trả lại cho cô Ngô 37.800 nhân dân tệ (khoảng 128,2 triệu đồng).
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top