Mạnh Quân
Writer
Trên Internet, gần đây rộ lên những lời đồn thổi như bước ra từ một tiểu thuyết viễn tưởng, rằng Elon Musk – tỷ phú công nghệ và là người thường xuyên tuyên bố muốn cứu lấy nhân loại – thực chất đang âm thầm điều hành một "vũ trụ hậu cung" cực kỳ... đặc biệt. Câu chuyện xoay quanh những lời mời bất ngờ gửi đến các influencer, chuyện hậu trường với các "bà mẹ của những đứa trẻ", và cả một mô hình gia đình được tổ chức chẳng khác gì một dự án đầu tư.
Theo nhiều nguồn tin chưa được xác thực, có người kể rằng chỉ cần là một người nổi bật trên mạng xã hội, bạn có thể một ngày nào đó nhận được tin nhắn riêng từ chính Elon Musk, hỏi rằng: “Bạn có muốn sinh con cho tôi không?” – như thể đây là một phần của kế hoạch chiến lược. Nghe tưởng đùa, nhưng với Musk, dường như đây là việc nghiêm túc: sinh con để “cứu nền văn minh nhân loại”, như ông từng phát biểu.
Từ những gì được The Wall Street Journal hé lộ, Musk hiện được cho là cha của ít nhất 14 đứa trẻ, với nhiều người mẹ khác nhau. Một số người phụ nữ được cho là từng nhận hỗ trợ tài chính rất hào phóng – nhưng kèm theo đó là các thỏa thuận giữ bí mật, ràng buộc pháp lý, và đôi khi là những vụ việc tưởng như chỉ có trong phim truyền hình dài tập.
Grimes – nữ ca sĩ điện tử cá tính – là một trong những cái tên nổi bật nhất được cho là từng tham gia vào “vũ trụ hậu cung” này, khi có ba con với Musk. Mối quan hệ giữa họ vừa thân mật vừa phức tạp, với cả những lần Grimes công khai chỉ trích cách Musk đối xử với con cái.
Một cái tên khác là Shivon Zilis – giám đốc tại Neuralink – người được xem là “mỏ neo” trong đời sống riêng tư của Musk. Cô được cho là đã sinh bốn đứa con cho Musk và thường xuất hiện cùng ông tại những sự kiện mang tầm quốc tế.
Cũng có những trường hợp chưa từng gặp Musk ngoài đời nhưng vẫn được mời “gia nhập đội quân trẻ thơ”, như Tiffany Fong – một influencer trong giới tiền điện tử. Theo lời kể lan truyền, chỉ vì cô tiết lộ cho bạn bè biết về lời mời của Musk, mà cô bị hủy theo dõi và thu nhập từ nền tảng cũng lao dốc.
Một nhân vật khác khiến dân tình xôn xao là Ashley St. Clair – một influencer bảo thủ. Câu chuyện của cô, được lan truyền như một điểm nóng gần đây, nói rằng cô đã mang thai với Musk sau một cuộc gặp nhanh gọn, được hỗ trợ tài chính lên đến 2 triệu USD, nhưng rồi lại xảy ra tranh chấp vì không đồng ý ký vào bản thỏa thuận giữ bí mật. Kết quả: tiền chu cấp giảm mạnh, chi phí pháp lý thì tăng vọt, và đứa bé – có tên Romulus – được xác nhận là con của Musk sau xét nghiệm ADN.
Trong tất cả những mảnh ghép được lan truyền, một cái tên liên tục xuất hiện là Jared Birchall – người quản lý riêng của Musk, bị đồn là người đứng sau mọi thủ tục: từ ký thỏa thuận tài chính, xử lý các "tình huống nhạy cảm", cho đến bảo mật thông tin các bên liên quan.
Musk cũng bị đồn đã mua một mảnh đất lớn ở Austin, Texas, với kế hoạch biến nơi đây thành một “cộng đồng sinh học mini” – nơi các bà mẹ và con cái sống gần nhau trong những ngôi nhà liền kề. Grimes được cho là đã từ chối chuyển đến, nhưng Shivon Zilis thì đã chuyển về sống ở đó. Có nguồn tin còn khẳng định rằng Musk đã mời cả Ashley St. Clair đến Austin để “dành thời gian với Baby Army”.
Dù chưa ai có thể kiểm chứng toàn bộ những câu chuyện này, nhưng trên mạng xã hội, chúng vẫn lan truyền như lửa gặp gió. Musk được xem như một người đàn ông “hoang tưởng vì tương lai loài người” – người biến cả việc có con thành một phần của chiến lược bảo tồn giống loài.
Cuối cùng, đúng sai thế nào, chẳng ai biết. Nhưng rõ ràng, “đội quân trẻ thơ” của Musk đang trở thành chủ đề bàn tán không dứt – nơi mà biên giới giữa kế hoạch sinh sản, đầu tư nhân khẩu và câu chuyện cảm xúc cá nhân dường như bị xóa nhòa.

Theo nhiều nguồn tin chưa được xác thực, có người kể rằng chỉ cần là một người nổi bật trên mạng xã hội, bạn có thể một ngày nào đó nhận được tin nhắn riêng từ chính Elon Musk, hỏi rằng: “Bạn có muốn sinh con cho tôi không?” – như thể đây là một phần của kế hoạch chiến lược. Nghe tưởng đùa, nhưng với Musk, dường như đây là việc nghiêm túc: sinh con để “cứu nền văn minh nhân loại”, như ông từng phát biểu.
Từ những gì được The Wall Street Journal hé lộ, Musk hiện được cho là cha của ít nhất 14 đứa trẻ, với nhiều người mẹ khác nhau. Một số người phụ nữ được cho là từng nhận hỗ trợ tài chính rất hào phóng – nhưng kèm theo đó là các thỏa thuận giữ bí mật, ràng buộc pháp lý, và đôi khi là những vụ việc tưởng như chỉ có trong phim truyền hình dài tập.
Grimes – nữ ca sĩ điện tử cá tính – là một trong những cái tên nổi bật nhất được cho là từng tham gia vào “vũ trụ hậu cung” này, khi có ba con với Musk. Mối quan hệ giữa họ vừa thân mật vừa phức tạp, với cả những lần Grimes công khai chỉ trích cách Musk đối xử với con cái.
Một cái tên khác là Shivon Zilis – giám đốc tại Neuralink – người được xem là “mỏ neo” trong đời sống riêng tư của Musk. Cô được cho là đã sinh bốn đứa con cho Musk và thường xuất hiện cùng ông tại những sự kiện mang tầm quốc tế.

Cũng có những trường hợp chưa từng gặp Musk ngoài đời nhưng vẫn được mời “gia nhập đội quân trẻ thơ”, như Tiffany Fong – một influencer trong giới tiền điện tử. Theo lời kể lan truyền, chỉ vì cô tiết lộ cho bạn bè biết về lời mời của Musk, mà cô bị hủy theo dõi và thu nhập từ nền tảng cũng lao dốc.
Một nhân vật khác khiến dân tình xôn xao là Ashley St. Clair – một influencer bảo thủ. Câu chuyện của cô, được lan truyền như một điểm nóng gần đây, nói rằng cô đã mang thai với Musk sau một cuộc gặp nhanh gọn, được hỗ trợ tài chính lên đến 2 triệu USD, nhưng rồi lại xảy ra tranh chấp vì không đồng ý ký vào bản thỏa thuận giữ bí mật. Kết quả: tiền chu cấp giảm mạnh, chi phí pháp lý thì tăng vọt, và đứa bé – có tên Romulus – được xác nhận là con của Musk sau xét nghiệm ADN.

Trong tất cả những mảnh ghép được lan truyền, một cái tên liên tục xuất hiện là Jared Birchall – người quản lý riêng của Musk, bị đồn là người đứng sau mọi thủ tục: từ ký thỏa thuận tài chính, xử lý các "tình huống nhạy cảm", cho đến bảo mật thông tin các bên liên quan.
Musk cũng bị đồn đã mua một mảnh đất lớn ở Austin, Texas, với kế hoạch biến nơi đây thành một “cộng đồng sinh học mini” – nơi các bà mẹ và con cái sống gần nhau trong những ngôi nhà liền kề. Grimes được cho là đã từ chối chuyển đến, nhưng Shivon Zilis thì đã chuyển về sống ở đó. Có nguồn tin còn khẳng định rằng Musk đã mời cả Ashley St. Clair đến Austin để “dành thời gian với Baby Army”.
Dù chưa ai có thể kiểm chứng toàn bộ những câu chuyện này, nhưng trên mạng xã hội, chúng vẫn lan truyền như lửa gặp gió. Musk được xem như một người đàn ông “hoang tưởng vì tương lai loài người” – người biến cả việc có con thành một phần của chiến lược bảo tồn giống loài.
Cuối cùng, đúng sai thế nào, chẳng ai biết. Nhưng rõ ràng, “đội quân trẻ thơ” của Musk đang trở thành chủ đề bàn tán không dứt – nơi mà biên giới giữa kế hoạch sinh sản, đầu tư nhân khẩu và câu chuyện cảm xúc cá nhân dường như bị xóa nhòa.