thumbnail - Chuyện tình Shark Bình – Phương Oanh “Quỳnh búp bê” và “mồi nhậu” của dư luận mạng
Người đăng
Hà Nội

Chuyện tình Shark Bình – Phương Oanh “Quỳnh búp bê” và “mồi nhậu” của dư luận mạng

Những hình ảnh thân mật của ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Công ty NextTech, còn được gọi là “Shark Bình” với nữ diễn viên Phương Oanh “Quỳnh búp bê” nhanh chóng trở thành “mồi nhậu” ngon của dư luận mạng trên Facebook vài ngày qua.

Chuyện tình Shark Bình – Phương Oanh “Quỳnh búp bê” và “mồi nhậu” của dư luận mạng 

Shark Bình, Phương Oanh và vợ Shark Bình (từ trái qua)

Chuyện 3 người

Mấu chốt vấn đề bị xới lên, bị đề cập đến mang sắc thái không hay chính là việc shark Bình có cử chỉ thân mật ngoài hôn nhân với cô nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng qua các phim truyền hình dài tập thời gian qua. Còn Phương Oanh “Quỳnh búp bê” (tên nhân vật đã gắn liền với nữ diễn viên này) bị cho là kẻ thứ ba “tiểu tam” đã xen vào cuộc hôn nhân của ông Bình.

Tất nhiên là dư luận mạng cũng lôi ra những câu trả lời phỏng vấn của Phương Oanh trước đây, cho rằng không có thời gian để yêu đương. Nhưng giờ yêu rồi, thì lại có mối quan hệ với một người đàn ông đang có vợ.

Khá là nhanh chóng, chỉ sau chừng một ngày, các bên đã có phản hồi, giải thích, xác nhận. Vợ của ông Bình – bà Đào Lan Hương, đã lấy được chút cảm thương của dư luận khi cho biết chưa ly hôn với chồng, và với chuyện đang xảy ra “dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con”.

Ông Bình sau đó cũng đưa ra lời giải thích trên trang cá nhân cho rằng bà vợ nói chưa chính xác, và trưng ra “đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn…” được cho rằng 2 người đã ký vào cuối năm 2018, đến giữa năm 2020 thì hai vợ chồng chính thức không còn chung sống và nộp đơn đồng thuận ly hôn ra toà để chờ xét xử.

Còn diễn viên Phương Oanh “Quỳnh búp bê” cũng chính thức xác nhận mối tình với ông Bình, cho rằng hai người đang độc thân, và cô không phải là người thứ ba. Tuy nhiên, những lời lẽ của cô đã bị dư luận mạng “đập” tơi bời khiến cô phải khóa bình luận trên trang cá nhân.

Xuyên suốt vụ việc rùm beng này trong vài ngày qua có thể gói gọn là “chuyện 3 người”: Shark Bình – Phương Oanh và bà Đào Lan Hương.

Và đáng nói là, khi mỗi người trong 3 người này cất tiếng thì lại có thêm “nguyên liệu” cho dư luận mạng, có thêm “mồi nhậu” cho những “người hùng bàn phím” trên Facebook. Chuyện này chẳng có gì lạ cả, vẫn thường hay xảy ra, và có lẽ cách tốt nhất là không phát ngôn thêm nữa để không có thêm “mồi nhậu” cho mạng xã hội.

Nhưng có phải vì người thứ ba?

Chuyện 3 người không có gì quá phức tạp mà thậm chí khá dễ phân tách vấn đề.

Thứ nhất là Shark Bình và vợ Đào Lan Hương, đã nộp đơn đồng thuận ly hôn. Tuy nhiên khi tòa chưa xử và chưa đưa ra phán quyết chấp thuận ly hôn giữa 2 người thì tình trạng hôn nhân giữa 2 người đúng như xác nhận của bà Hương là “chưa ly hôn”.

Ông Bình trưng ra tờ đơn, chẳng qua là để giải thích, chứng minh tình huống “tình ngay lý gian” của mình, chứ trước pháp luật ông chưa phải là người độc thân mà vẫn cùng bà Hương là vợ là chồng của nhau.

Chính vì thế mới dẫn đến vấn đề thứ hai, là sự giải thích, xác nhận từ cô diễn viên Phương Oanh “Quỳnh búp bê” cho rằng cô và ông Bình đều độc thân, và cô không phải là người thứ ba, đã bị dư luận “đập” tơi tả. Nhìn chung là cô nói không trúng, giải thích không đúng, thể hiện kém hiểu biết và kiến thức về luật pháp nhưng cứ phát ngôn liều, chính vì thế càng bị dư luận cho là “vụng chèo, khéo chống”.

Về lý, cô diễn viên chính là người thứ ba trong câu “chuyện 3 người”. Nhưng cần công tâm rằng, nếu mối quan hệ giữa Shark Bình và nữ diễn viên xinh đẹp chỉ phát sinh sau khi ông này và vợ đã thuận tình đâm đơn ly hôn, thì “người thứ 3” ở tình huống này không phải là người đi xen vào phá vỡ hôn nhân của người khác, trường hợp ở đây là cuộc hôn nhân giữa ông Bình và bà Hương.

Có thể nói rằng, trường hợp đàn ông có tình trạng hôn nhân như ông Bình có mối quan hệ với người mới không phải là ít sau vài năm không còn chung đường và ly thân với vợ đồng thời chỉ còn chờ mỗi tờ phán quyết chấp thuận ly hôn từ tòa án.

Chỉ có điều, những trường hợp khác không phải là một ông Shark thường xuất hiện trên truyền hình “chém gió” phần phật, càng không có người thứ ba là nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng như Phương Oanh “Quỳnh búp bê” nên cũng không dễ trở thành “mồi ngon” cho dư luận mạng như trường hợp Shark Bình – Phương Oanh.

Hơn nữa, những trường hợp khác có thể cũng khéo léo, kín kẽ hơn và càng không để công khai những hình ảnh thân mật hơi quá giữa thanh thiên bạch nhật như Shark Bình – Phương Oanh. Khi đó, dư luận có biết nhưng cũng không đủ “mồi” (đặc biệt là về hình ảnh) để “nhậu nhẹt” ầm ĩ.

Vâng, giá mà họ ráng giữ gìn một chút, kín kẽ một chút giữa chốn đông người, chờ khi ông Shark độc thân hoàn toàn về mặt pháp lý, thì đã không xảy ra chuyện ầm ĩ như đã xảy ra.

>> Shark Bình đã độc thân chưa? Ly hôn thành công là như nào?

Dạ Thảo

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác