Đang say giấc nồng thì thiên thạch hàng tỷ năm tuổi rơi trúng giường ngủ!

Mới đây, báo chí địa phương đã đưa tin về một tình huống cực kỳ hiếm có xảy ra đó là việc một mảnh thiên thạch bay từ trong không trung và đâm thủng mái nhà một người dân địa phương. Sự việc may mắn không gây ra thương vong về người nhưng đã tạo ra một tiếng động lớn và làm hư hại một phần mái nhà. Theo lời kể của bà Ruth Hamilton, hiện đang sống tại thị trấn Golden, tỉnh British Columbia vào hôm 4/10 vừa qua đã xảy ra một việc hết sức kỳ lạ. Bà cho biết, bà bị đánh thức ngay sau khi nghe thấy tiếng một vật thể đâm sầm xuống mái nhà. Vật thể kì lạ này rơi xuống ngay vị trí giường ngủ của bà, may mắn là nó không rơi trúng bà dù khoảng cách là rất mong manh: "Tôi bật dậy và bật đèn lên. Tôi không thể đoán được chuyển gì đã xảy ra”.
Đang say giấc nồng thì thiên thạch hàng tỷ năm tuổi rơi trúng giường ngủ!
Khi nhìn xung quanh, bà Hamilton phát hiện ra một hòn đá trên chiếc gối ngủ cạnh chỗ nằm của bà. Bà đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và loại trừ các tình huống có thể xảy ra do đá văng từ khu công trường xây dựng gần đó thì cách sát đã kết luận rằng đây chính là một mảnh vỡ thiên thạch. Các cảnh sát cho biết: "Chúng tôi gọi cho dự án xây dựng Canyon xem họ có tiến hành một vụ nổ nào không và họ cho biết là không. Tuy nhiên, họ cũng cung cấp một thông tin quan trọng rằng họ đã nhìn thấy một luồng sáng trên trời, nó đã phát nổ và gây ra một tiếng động rất lớn". Nhiều người dân địa phương cũng chứng kiến một thiên thạch lao nhanh trên bầu trời phía trên hồ Louise, anh sáng của nó lớn đến nỗi có thể làm sáng rực bầu trời đêm. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thiên thạch thuộc Đại học Bang Arizona cho biết các mảnh thiên thạch này có niên đại khác nhau. Loại vỡ ra từ tiểu hành tinh di chuyển quanh Mặt Trời có niên đại khoảng 4,5 tỷ năm. Còn lại, những mảnh bắt nguồn từ Mặt Trăng có niên đại 2,9 - 4,5 tỷ năm. Trong khi đó, mảnh bắt nguồn từ sao Hỏa tồn tại từ 200 triệu đến 4,5 tỷ năm trước. Bà Hamilton cho biết: "Bà vô cùng kinh ngạc khi biết đó là một mảnh thiên thạch rơi xuống từ bầu trời và có tuổi thọ lên đến hàng tỷ năm".
Đang say giấc nồng thì thiên thạch hàng tỷ năm tuổi rơi trúng giường ngủ!
Điều may mắn là hòn đá rơi xuống ngay cạnh Hamilton nhưng không làm tổn hại đến bà. Bà chia sẻ thêm: "Điều duy nhất mà bà muốn nói đó là cuộc sống rất quý giá và nó có thể biến mất bất cứ lúc nào, kể cả khi bạn nghĩ mình đã an toàn trên giường”. Bà Hamilton dự định giữ lại hòn đá làm vật lưu niệm cho các cháu của mình. Hiện, công ty bảo hiểm đang đánh giá xem việc mái nhà bị thiên thể đâm thủng có nằm trong diện được bảo hiểm hay không. Công ty này cho biết, họ chưa từng xử lý sự việc như vậy. Nguồn: Mail
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top