Marvel đang tự bóp chết vũ trụ điện ảnh MCU, không ai có thể ngăn cản được điều đó

Mùa hè năm 2019 có thể được xem là thời điểm không thể nào quên đối với các fan điện ảnh thuộc thế hệ millenial (Gen Y). Avengers: Endgame là đoạn kết cho 11 năm ròng rã xây dựng nên thế giới siêu anh hùng với 22 bộ phim liên quan, và khán giả hoàn toàn bị thuyết phục trước sự hoành tráng cũng như những giá trị về mặt nội dung của nó.
Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đã làm được điều mà chưa chuỗi nhượng quyền nào làm được trước đó và cả về sau nữa, khi mang đến những khoảnh khắc gay cấn nghẹt thở không thể quên được, đồng thời giải quyết triệt để mọi tình tiết đã mở ra trong một siêu phẩm tuy hỗn độn nhưng hấp dẫn.
Sẽ không phải là nói quá khi gọi Endgame là sự kiện chỉ có một trong đời, kể cả khi điều đó khiến một vài fan điện ảnh thuần túy…ngứa tai. Phim là đại diện hoàn hảo cho thương hiệu MCU, là một bộ sưu tập những màn chọc cười, nhân vật, và cốt truyện đầy tham vọng và táo bạo đến nỗi thay đổi cả cách chúng ta tận hưởng phim điện ảnh. Với Endgame, và toàn bộ concept MCU, Marvel đã nỗ lực tuyệt đối nhằm hoàn thành một sứ mệnh tưởng chừng bất khả thi, làm choáng ngợp người xem và khiến họ vừa sốc, vừa kinh ngạc trước lượng thông tin khổng lồ tiếp thu được từ màn ảnh rộng.
Tuy nhiên, hậu Endgame lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ đại dịch Covid-19 đã khiến chúng ta trở nên hoài nghi hơn, khắt khe hơn. Hoặc có lẽ phép màu của Marvel đang phai nhạt dần. Cũng có thể sự ngạo mạn của studio này đã dẫn họ đến ngày hôm nay. Nhưng nhìn chung, MCU của hiện tại trông nhàm chán và uể oải hơn bao giờ hết. Giống như một món ăn từng vô cùng đặc sắc bỗng trở nên vô vị vì ăn đi ăn lại quá nhiều lần, chuỗi nhượng quyền đồ sộ này đang trở nên thiếu sinh khí, vô hồn, và tệ hơn cả là nhàm chán. Sự hào hứng và bất ngờ từng đưa Marvel trở thành huyền thoại không còn nữa, thay vào đó là những vai khách mời với tần suất ngày một nhiều, cùng những đoạn post-credit chẳng mấy đáng nhớ chỉ để “đặt gạch” cho chương tiếp theo trong một cuốn sách dài vô tận.
Marvel đang tự bóp chết vũ trụ điện ảnh MCU, không ai có thể ngăn cản được điều đó

Một MCU mỏi mệt

Thế giới hậu Endgame đang khiến người xem kiệt sức. Cộng đồng fan từng rất đoàn kết của Marvel dường như có xu hướng chia đôi, một bên bảo vệ một cách mù quáng Marvel trước bất kỳ hình thức chỉ trích nào, trong khi bên còn lại cảm thấy bị phản bội bởi chính studio họ từng hết mực ca ngợi. Các dự án thuộc Phase 4 cho đến lúc này chỉ mang lại cảm giác chia rẽ và có chất lượng không đồng đều; giới phê bình hiện nay không còn tư tưởng dễ dãi trước những sai lầm của Marvel, bởi chúng đang trở nên dễ phát hiện đến mức trêu ngươi hơn bao giờ hết.
Nỗ lực gần đây nhất của studio, Thor: Love and Thunder, nhận về nhiều đánh giá trái chiều, giống như Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, và Black Widow trước đó. Quả thật, lướt qua những bộ phim này trên Rotten Tomatoes, bạn sẽ thấy giới phê bình đang chán ngấy các tác phẩm siêu anh hùng. Đánh giá của họ thường có cùng một nội dung, như kiểu “à, phim này dở tệ, nhưng với MCU thì cũng được, chắc vậy”
Giới phê bình không xem xét những dự án của Marvel như những tác phẩm riêng rẽ, mà là những bánh răng trong một cỗ máy lớn hơn. Chúng không đứng một mình, hay thậm chí là có thể phân biệt được với một bộ phim khác; chúng là những câu văn để ghép thành một đoạn văn, và những đoạn văn đó sau này sẽ tạo nên một trang giấy, rồi cứ thế tiếp diễn. Do đó, việc Doctor Strange in the Multiverse of Madness thú vị hay không không quan trọng, mà chủ yếu là nó có sắp đặt thành công nền móng cho một biệt đội Young Avengers hay không. Người hâm mộ và thậm chí là một số nhà phê bình thích nói về việc MCU đã làm nên thành công dựa trên khả năng tạo dựng một cốt truyện liên tục, và níu chân khán giả, như thế nào. Nhưng công thức nào cũng chỉ hiệu quả trong một quãng thời gian mà thôi, và công thức của Marvel thì đang khiến tất cả mệt mỏi, đặc biệt sau sự xuất hiện của hàng loạt bộ phim Marvel trên Disney+.
Marvel đang tự bóp chết vũ trụ điện ảnh MCU, không ai có thể ngăn cản được điều đó

Streaming đẩy MCU đến hố sâu như thế nào

Có những bằng chứng rất rõ ràng cho thấy các bộ phim Marvel trên Disney+ không những không giúp ích, mà còn đẩy MCU đến ngõ cụt nhanh hơn trước. Ban đầu, ý tưởng của Marvel có vẻ khá thú vị: những câu chuyện ngắn, dài khoảng 6 tiếng, tập trung vào các nhân vật ít được chú ý nhưng đặc biệt quan trọng mà họ chưa có cơ hội đề cập nhiều trong các phim chiếu rạp. Hay đấy! Nhưng khi chúng xuất hiện, chúng ta lại chỉ xem chúng như những bánh răng nhỏ hỗ trợ cho những bánh răng lớn hơn trong nhà máy liên tục vận hành của Marvel.
Marvel và Disney chưa bao giờ có ý định khám phá hay phát triển sâu hơn những nhân vật đó. Có thể nói rằng mục đích chính của WandaVision là giới thiệu hai Young Avengers (Wiccan và Speed), đồng thời tạo tiền đề cho Wanda xuất hiện trong Multiverse of Madness. Tương tự, The Falcon and the Winter Soldier tồn tại chỉ để biến Sam thành Cap mới trong Captain America: New World Order, trong khi nhiệm vụ của Loki là giới thiệu nhân vật Kang mà về sau sẽ là phản diện trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Avengers: Kang Dynasty, và củng cố khái niệm đa vũ trụ trong MCU. Hawkeye và What/If thì không có mục đích thực sự nào, cũng là lý do khiến chẳng ai nhớ đến chúng cả. Moon Knight cố tạo sự khác biệt với các dự án khác của Marvel, không đề cập hay đặt nền móng cho bất kỳ ai/thứ gì, nhưng rồi vẫn không thể khiến nhân vật chính thực sự đáng nhớ trong lòng người hâm mộ.
Những bộ phim dài hơn 2 tiếng rưỡi mà mục đích duy nhất chỉ để mang đến một cảnh post-credit dài 20 giây cũng là một chuyện. Cách làm này dù chẳng hay ho gì, nhưng mọi người đã phần nào quen với nó. Tuy nhiên, họ không sẵn sàng dành ra 8 tiếng theo dõi một cốt truyện xào xáo và nhận về chỉ một cảnh post-credit thường thường. Marvel lẽ ra phải làm tốt hơn chứ không chỉ cố tái hiện lại công thức quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Phim truyền hình và phim chiếu rạp là hai định dạng khác biệt, những thứ hiệu quả đối với phim truyền hình sẽ không có tác dụng trên phim rạp; và nếu đến điều này mà chúng ta còn phải nhắc lại với Marvel thì thật sự không thể hiểu nổi.
Bằng cách giới thiệu các nội dung stream, MCU đang tự đưa mình vào cái bẫy không lối thoát. Họ tìm cách đi tắt đón đầu và sao chép thành công trên màn ảnh lớn vào màn ảnh nhỏ, trong khi chẳng thèm suy nghĩ làm sao để tạo nên những nội dung phù hợp với định dạng mới này. Nói ngắn gọn, MCU đã trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình - DCEU.
Trong siêu phẩm đầy tai tiếng Batman v Superman: Dawn of Justice, Zach Snyder đã giới thiệu đến 3 thành viên Justice League thông qua những đoạn video 10 giây từ camera an ninh. Những phân cảnh này khá ngớ ngẩn, vội vàng, hời hợt, và buồn cười. Có phải đây là cách mà DCEU dự định dùng để giới thiệu Justice League? Trong khi MCU dành thời gian giới thiệu lần lượt từng nhân vật Avenger thông qua các dự án độc lập - hay trong trường hợp của Black Widow là gắn kết cô với mọi bộ phim Captain America - DCEU thì xây dựng Justice League thông qua…camera an ninh. Người hâm mộ chế nhạo DCEU, mỉa mai nó và nâng Marvel lên mây vì hãng này cẩn thận dành nhiều năm xây dựng vũ trụ điện ảnh của riêng mình.
Sáu năm sau đó, Marvel đang đi vào vết xe đổ của DCEU - và kết quả thì giống hệt! Phượng hoàng đã gãy cánh.
Marvel đang tự bóp chết vũ trụ điện ảnh MCU, không ai có thể ngăn cản được điều đó

Thức tỉnh trước khi quá muộn

Gần 15 năm sau khi thành hình, MCU giống như đang rơi vào khủng hoảng trung niên. Nó dường như không còn một mục đích cụ thể, hay thậm chí là một con đường rõ ràng nữa. Thay vào đó, Marvel cứ ném vào đủ loại ý tưởng và mò mẫm xem ý tưởng nào thành công - một điểm chung nữa với DCEU. Marvel cho những đạo diễn có tầm ảnh hưởng phụ trách một vài bộ phim bom tấn lớn của mình, nhưng kìm hãm nỗ lực cũng như tầm nhìn của họ, dẫn đến những sản phẩm lai tạp không làm hài lòng bất kỳ ai. MCU cũng kiên quyết duy trì yếu tố gây tranh cãi số một của họ - tính hài hước - để làm hài lòng một số khán giả, nhưng cũng khiến số còn lại bực bội ra mặt.
Tuy nhiên, sai lầm khủng khiếp nhất của Marvel là chất lượng hình ảnh kém cỏi trong những phim gần đây. Các nhóm kỹ xảo hình ảnh lên tiếng bày tỏ sự khó chịu với Marvel, gọi hãng này là “khách hàng tồi tệ nhất”, và công khai chỉ trích lịch trình dày đặc cùng những yêu sách phi thực tế. Làm việc quá sức, căng thẳng quá độ, các họa sỹ với đồng lương không xứng với thành quả vẫn phải chạy đua với thời gian cho kịp dự án MCU mới nhất - để rồi cho ra những kết quả dưới cả trung bình. Nhưng ai dám trách họ? Đội ngũ VFX chỉ làm được đến vậy, khi mà mọi thứ đều đang chống lại họ. Và đội ngũ Marvel còn chẳng bảo vệ họ; ngược lại, câu chuyện về VFX còn bị mang ra làm trò cười rẻ tiền trong các chương trình truyền hình phổ biến.
Thật vậy, đó là đặc điểm của MCU hiện nay: những trò cười rẻ tiền, cốt truyện rẻ tiền, những cảnh VFX rẻ tiền, và những phút giây rộn ràng giả tạo. Làm thế nào mà một bộ phim với kinh phí 200 triệu USD lại trở thành trò cười như vậy? Dưới một vài góc nhìn, Marvel vẫn là người tiên phong. Nhưng khán giả đã chán ngấy những sản phẩm rẻ tiền và không thể, hoặc không muốn kìm nén sự bực bội của họ nữa. Một cộng đồng người hâm mộ từng một thời được xem là vui vẻ bậc nhất trên internet, nay trở nên chua chát và giận dữ, lên tiếng than phiền về những bộ phim không còn ấn tượng hay hấp dẫn nữa. Bao lâu nữa, họ sẽ bắt đầu bỏ mặc chúng hoàn toàn đây?
Công bằng mà nói, MCU không hề gặp khó khăn tại phòng vé. Thor: Love and Thunder thống trị dịp cuối tuần qua, thu về 302 triệu USD trên toàn cầu, trong khi Doctor Strange in the Multiverse of Madness gần cán mốc 1 tỷ USD. Khán giả vẫn thích phim Marvel, họ chỉ không còn yêu nó nữa. Trước đây, thật khó mà nghĩ đến một ngày người hâm mộ không hào hứng về dự án MCU tiếp theo nữa; nhưng nay điều đó đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Có phải kỳ quặc không khi nghĩ những ngày huy hoàng của MCU chỉ còn là quá khứ?
Marvel đang tự bóp chết vũ trụ điện ảnh MCU, không ai có thể ngăn cản được điều đó

Tiến hóa hay tuyệt diệt

MCU đang ở ngã ba đường. Sức lôi cuốn của nó đang nhanh chóng biến mất, nhưng mục đích cuối cùng thì chưa đạt được; mới đây, Chủ tịch Marvel Kevin Feige đã công bố lộ trình Phase 5 và Phase 6 của MCU. Rõ ràng, MCU còn có thể và chắc chắn sẽ tiến tới. Điều đáng nói ở đây là uy tín của nó - những cột mốc điện ảnh và những thành tựu choáng ngợp mà nó từng mang lại. Chúng ta đang nói về cuộc chiến để giữ lại linh hồn của MCU, hay ít nhất là bất kỳ thứ gì còn sót lại của nó.
Vấn đề của thương hiệu này càng đặc biệt đáng lưu tâm trong bối cảnh nó dần chuyển hướng sang các nhân vật ít nổi tiếng hơn, và bắt đầu bật đèn xanh cho các dự án như Werewolf by Night và Nova. Đúng là MCU đã từng đưa không ít nhân vật vô danh lên tầm siêu sao; Iron Man và Star-Lord từng là những nhân vật hạng C trước khi Feige và công ty của ông biến họ thành những siêu anh hùng đẳng cấp với những loạt phim bom tấn của riêng mình. Tuy nhiên, thời điểm đó, năm 2008 và 2014, MCU vẫn còn thú vị, đầy ắp những hứa hẹn và độc đáo, và khán giả thì vẫn sẵn sàng thưởng thức mọi thứ nó mang lại.
Vấn đề ở ngay đó: MCU không còn hấp dẫn nữa. Sau một loạt phim và show truyền hình đáng thất vọng, bạn có thực sự chờ đón She-Hulk? Còn Echo hay Ironheart, hay bất kỳ show Disney+ nào khác sắp xuất hiện trong tương lai? Hercules thậm chí còn lộ diện trong cảnh midcredit của Thor: Love and Thunder, và cả internet chẳng thèm bàn luận một lời nào, như thể họ là Black Bolt vậy. Mà có ai nhớ đến Black Bolt không? Nhân vật này ra mắt MCU trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, một bộ phim mới chỉ xuất hiện 2 tháng trước và dường như đã bị lãng quên mặc cho sự hào hứng tột độ trước đó của người hâm mộ.
Những người hâm mộ cuồng nhiệt biết rằng Phase 4 được xây dựng để làm nền cho tuyến truyện Secret Wars, nơi nhiều phiên bản khác nhau của các nhân vật khác nhau được “ném” vào một giải đấu tương tự Super Smash Bros. Nhưng trong khi truyện tranh Secret Wars tập trung vào cuộc đối đầu giữa hai hình tượng hấp dẫn và phức tạp nhất của Marvel, Mr Fantastic và Doctor Doom, phiên bản MCu có lẽ sẽ là một bộ sưu tập các vai cameo gắn kết bởi một cốt truyện lỏng lẻo cùng một vài phân cảnh cực kỳ nhảm nhí.
Thật khó để hào hứng về một thứ gì đó khi chúng ta biết nó có khả năng flop cao. MCU từng khiến chúng ta luôn kỳ vọng và chực chờ để được xem phim của hãng. Nay, họ chào đón chúng ta bằng những tình tiết chiều fan và những trò đùa nhạt nhẽo về tên gọi kỳ quặc của các siêu anh hùng. Thứ từng đầy hứa hẹn nay không khác gì một lời cảnh báo: “bộ phim tiếp theo sẽ dở tệ, cứ chờ mà xem”. Marvel cần ngừng phát triển những dự án nửa vời và trở lại với những siêu phẩm phù hợp với tầm vóc của họ. Nếu không, chính những khán giả từng tôn thờ họ sẽ tự tay giật đổ ngôi đền cao quý và sáng chói kia. Bởi có một điều chắc chắn: không gì làm người hâm mộ thỏa mãn hơn việc xé nát hình ảnh một thần tượng sa ngã!
Tham khảo: DigitalTrends
>> Mệt mỏi và bội thực, từ bao giờ mà phim Marvel lại buồn ngủ đến vậy
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top