ThanhDat
Intern Writer
Đừng nghĩ các cuộc tập trận quân sự ngày nay chỉ mang tính hình thức. Đôi khi, chỉ một lần triển khai cũng đủ khiến đối thủ khiếp sợ.
Quân đội Trung Quốc từng thực hiện một động thái gây chấn động tại eo biển Quỳnh Châu: 100.000 quân vượt qua đảo Hải Nam chỉ trong nửa giờ. Đây không phải là phim ảnh, mà là sự thật đã xảy ra.
Các quan sát viên quân sự Mỹ có mặt lúc đó đã bàng hoàng. Ngay khi cuộc tập trận kết thúc, phòng phân tích chiến đấu của họ rơi vào hỗn loạn. Một người trong số đó thốt lên: "Họ làm điều đó bằng cách nào?"
Một phóng viên phương Tây từng nhận xét: "Kỷ luật ở đây mạnh mẽ đến mức không giống con người."
Người Mỹ từng viết trong báo cáo: "Nếu tưởng tượng chiến tranh với Trung Quốc như quá khứ, có lẽ chúng ta đã thua."
Việc vượt eo biển trong 30 phút không phải phép màu, mà là kết quả của kỷ luật, huấn luyện và niềm tin. Đây mới chỉ là "phiên bản nhẹ" – nếu chiến tranh thực sự xảy ra, tốc độ và sự quyết liệt sẽ còn kinh khủng hơn.
Rõ ràng, có câu này luôn đúng: Một đội quân hùng mạnh không phụ thuộc vào vũ khí, mà vào ý chí không gì ngăn cản được.
Quân đội Trung Quốc từng thực hiện một động thái gây chấn động tại eo biển Quỳnh Châu: 100.000 quân vượt qua đảo Hải Nam chỉ trong nửa giờ. Đây không phải là phim ảnh, mà là sự thật đã xảy ra.

Các quan sát viên quân sự Mỹ có mặt lúc đó đã bàng hoàng. Ngay khi cuộc tập trận kết thúc, phòng phân tích chiến đấu của họ rơi vào hỗn loạn. Một người trong số đó thốt lên: "Họ làm điều đó bằng cách nào?"
Tại sao eo biển Quỳnh Châu lại quan trọng?
Eo biển Quỳnh Châu là một ngưỡng chiến lược tự nhiên với chiều rộng trung bình 30 km. Tuy không quá xa, nhưng nơi đây tiềm ẩn nhiều thách thức:- Dòng chảy mạnh, địa hình phức tạp.
- Thời tiết thất thường, bão có thể ập đến bất cứ lúc nào.
- Trong chiến tranh, phong tỏa đường biển và đường không là điều tất yếu.
Bí quyết chiến thắng không nằm ở vũ khí, mà ở con người
Phản ứng đầu tiên của quân đội Mỹ là nghi ngờ về "công nghệ đen". Nhưng thứ thực sự khiến họ kinh ngạc là kỷ luật của binh lính Trung Quốc.Một phóng viên phương Tây từng nhận xét: "Kỷ luật ở đây mạnh mẽ đến mức không giống con người."
- Quân đội Trung Quốc không có cường độ huấn luyện "khắc nghiệt nhất", nhưng chắc chắn là có tổ chức nhất.
- Nguyên tắc hoạt động của họ: "Một phút chuẩn bị trước chiến tranh, một giây điều chỉnh trong chiến tranh, đánh giá không khoan nhượng sau chiến tranh."
Người Mỹ từng viết trong báo cáo: "Nếu tưởng tượng chiến tranh với Trung Quốc như quá khứ, có lẽ chúng ta đã thua."
Việc vượt eo biển trong 30 phút không phải phép màu, mà là kết quả của kỷ luật, huấn luyện và niềm tin. Đây mới chỉ là "phiên bản nhẹ" – nếu chiến tranh thực sự xảy ra, tốc độ và sự quyết liệt sẽ còn kinh khủng hơn.
Rõ ràng, có câu này luôn đúng: Một đội quân hùng mạnh không phụ thuộc vào vũ khí, mà vào ý chí không gì ngăn cản được.