5 đại mỹ nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh, không thua kém ai trong kiếm hiệp Kim Dung

Tiểu thuyết của Kim Dung cuốn hút người đọc ở chỗ, võ lâm không phải là nơi chỉ dành cho phái mạnh. Trong các bộ truyện của ông, xuất hiện không ít những đại mỹ nhân vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp lại sở hữu võ công tuyệt đỉnh, không hề thua kém ai.

Tiểu Long Nữ (Thần điêu hiệp lữ)​

5 đại mỹ nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh, không thua kém ai trong kiếm hiệp Kim Dung
Với tạo hình xinh đẹp và tài năng xuất chúng, Tiểu Long Nữ là một trong những nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất trong kiếm hiệp Kim Dung. Trong Thần điêu hiệp lữ, Tiểu Long Nữ là một đứa trẻ mồ côi được chưởng môn sư thái đời thứ hai của phái Cổ Mộ mang về nuôi và nhận làm đệ tử.
Năm 14 tuổi, sư phụ của Tiểu Long Nữ vì muốn bảo vệ mật thất Cổ Mộ đã qua đời. Bà để lại cho Tiểu Long Nữ chức chưởng môn, giao lại toàn bộ mật thất Cổ Mộ.
Tiểu Long Nữ từ nhỏ cách ly thế tục, không vướng bụi trần, có nét mặt thánh khiết, không sầu không vui, nhưng cũng ngây thơ vô cùng. Nàng luôn mặc bộ đồ trắng muốt như tuyết, đêm ngủ trên chiếc giường hàn ngọc lạnh như băng. Nhờ luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, Tiểu Long Nữ có nhan sắc không bao giờ già.
Võ công của Tiểu Long Nữ được cho là ngang hàng với Ngũ Bá trong Thần điêu hiệp lữ. Cùng với Dương Quá, Tiểu Long Nữ tạo ra thế liên thủ "song kiếm hợp bích", đánh bại nhất đại tông sư Mông Cổ là Kim Luân Pháp Vương. Sau này Tiểu Long Nữ còn học được thuật Song Thủ Hỗ Bác của Chu Bá Thông, qua đó tự mình thi triển Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp mà không cần phải liên thủ cùng Dương Quá.

Lâm Triều Anh (Thần điêu hiệp lữ)​

Lâm Triều Anh không trực tiếp xuất hiện trong Thần điêu hiệp lữ mà chỉ được nhắc lại qua lời kể của nhân vật khác. Bà là ***** của Cổ Mộ phái, được mô tả là có võ công cao hơn 4 người trong Thiên hạ ngũ tuyệt, chỉ kém Vương Trùng Dương, người tình và cũng là kẻ thù của bà.
5 đại mỹ nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh, không thua kém ai trong kiếm hiệp Kim Dung
Lâm Triều Anh không thu nhận đệ tử, chỉ có một a hoàn hầu cận, hai người khổ thủ ở trong nhà mộ, hơn 10 năm không ra ngoài. Bao nhiêu võ công, Lâm Triều Anh đều truyền thụ cả cho a hoàn. Nữ a hoàn ấy không đặt chân vào chốn giang hồ nên không ai hay biết. Nữ a hoàn đó có thu nhận hai đệ tử, một người là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, người kia là Tiểu Long Nữ.
Võ công chân truyền của phái Cổ Mộ là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sau khi vào cư trú ở Cổ Mộ, Lâm Triều Anh tìm hiểu những võ công mà Vương Trùng Dương khắc ở đây, rồi nghiền ngẫm cách khắc chế, từ đó viết nên Ngọc Nữ Tâm kinh chuyên khắc chế kiếm pháp của phái Toàn Chân, nhưng khi hai thứ kiếm pháp kết hợp lại thì gọi là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp.
Sau Hoa Sơn Luận kiếm, Vương Trùng Dương trở thành thiên hạ đệ nhất, sở hữu Cửu Âm chân kinh, ông xem qua và dựa vào đó nghĩ ra cách hóa giải được Ngọc nữ tâm kinh nên đã đem Cửu âm chân kinh khắc trong mộ để hậu nhân của phái Cổ Mộ biết được. Có điều là Vương Trùng Dương cho rằng, Ngọc nữ tâm kinh là do Lâm Triều Anh tự sáng tạo ra, còn mình thì phải dựa vào di thư của người khác, so ra kém một bậc.

Lý Thu Thủy (Thiên long bát bộ)

Lý Thu Thủy là một trong ba đệ tử chân truyền của Tiêu Dao Tử. Lý Thu Thủy cùng với Vô Nhai Tử và Thiên Sơn Đồng Mỗ được Tiêu Dao dạy cho tuyệt kỹ của mình. Võ công của Lý Thu Thủy thuộc hàng thượng thừa trong chốn võ lâm và ít ai là đối thủ.
5 đại mỹ nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh, không thua kém ai trong kiếm hiệp Kim Dung
Nàng được Tiêu Dao Tử chân truyền cho bộ Tiểu Vô Tướng Công một trong ba tuyệt kĩ bậc nhất của ông (2 tuyệt kĩ còn lại là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của Thiên Sơn Đồng Mỗ và Bắc Minh Thần Công của Vô Nhai Tử). Đây là tuyệt kĩ có thể mô phỏng võ công của bất cứ đối thủ nào, nhờ nó nàng đã nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm do bị Đồng Lão ám hại.

Hoàng Sam Nữ Tử (Ỷ thiên đồ long ký)​

Sau 100 năm kể từ thời kỳ của Thần điêu hiệp lữ, Hoàng Sam Nữ Tử bước vào võ lâm với vẻ bí ẩn khó lường. Với vẻ đẹp tinh tế và y phục màu vàng thiên thanh, nàng tỏ ra như một hiện thân của vẻ đẹp và quyền uy.
5 đại mỹ nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh, không thua kém ai trong kiếm hiệp Kim Dung
Nàng được biết tới với Cửu âm thần trảo rất độc đáo, từng hạ gục Chủ Chỉ Nhược trong vài chiêu. Người ta thường so sánh cuộc chiến giữa Hoàng Sam và Chỉ Nhược để luận võ công giữa nàng với Trương Vô Kỵ. Nhưng cũng giống như nhiều cuộc mạn bàn khác, những tranh cãi luôn không có hồi kết và có người nói Hoàng Sam mạnh nhưng có ý kiến phản bác cho rằng Trương Đại Giáo Chủ mới lợi hại hơn.

Thiên sơn đồng lão (Thiên long bát bộ)​

5 đại mỹ nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh, không thua kém ai trong kiếm hiệp Kim Dung
Trong tiểu thuyết, Thiên Sơn Đồng Lão được giới thiệu là đại đệ tử của ***** phái Tiêu Dao, 2 người còn lại là Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy. Thiên Sơn Đồng Lão được sư phụ truyền lại 3 bộ võ công là: Thiên Sơn Chiết Mai Thủ , Thiên Sơn Lục Dương Chưởng và Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công.
Thiên Sơn Đồng Lão thầm yêu sư đệ là Vô Nhai Tử nhưng Vô Nhai Tử lại kết duyên với Lý Thu Thủy, sinh ra Vương Phu Nhân chính là mẹ của Vương Ngữ Yên. Nên Thiên Sơn Đồng Lão bỏ Tiêu Dao mà tự lập ra phái Thiên Sơn, ngụ tại đỉnh Phiêu Miễu. Bà nổi tiếng với vẻ đẹp "mãi mãi tuổi 17" nhờ luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Cứ 30 năm lại luyện một lần và mất hết võ công trong thời gian ngắn, nhờ thế mà Lý Thu Thủy dễ dàng tranh thủ thời cơ ám hại.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top