Nguyễn Hoàng
Intern Writer
Nếu một chiếc tất có thể được gắn logo Apple và bán giá 230 đô la, thì ranh giới giữa “thời trang”, “nghệ thuật” và “trò đùa công nghệ” nằm ở đâu?
Chiếc iPhone Pocket mới của Apple và nhà thiết kế Nhật Bản ISSEY MIYAKE sẽ được bán vào ngày 14 tháng 11.
Nghe có vẻ sang trọng, nhưng hình ảnh thực tế khiến nhiều người bật cười. Trên mạng xã hội X (Twitter), có người gọi đó là “bao cao su cho iPhone”, người khác ví như “tất len bị thủng” hoặc “bộ bikini công nghệ”. Cơn sóng chế giễu lan khắp nhiều ngôn ngữ và quốc gia. Một người thậm chí bình luận: “Apple lại sáng tạo ra thứ mà tôi không muốn nhận dù được tặng.”
iPhone Pocket có hai kích cỡ, một kích cỡ có dây đeo nhỏ để đeo tay và một kích cỡ dài hơn để đeo qua vai.
Sản phẩm có hai kích cỡ, tám màu khác nhau từ vàng chanh, tím, hồng đến đen, được bán tại Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Apple khẳng định đây là phiên bản giới hạn, nhưng không nói rõ thời gian mở bán.
Dù bị chê đắt, Apple từng bán nhiều món phụ kiện còn “xa xỉ” hơn, như dây đeo Hermès cho Apple Watch giá hơn 1.200 đô la (hơn 31 triệu đồng) hay ốp lưng iPhone nạm kim cương thật của Caviar có giá 8.000 đô la (hơn 210 triệu đồng).
Câu chuyện này đặt ra một câu hỏi thú vị cho cả thế giới tiêu dùng hiện đại: chúng ta đang mua sản phẩm, hay mua cảm giác được thuộc về một “đẳng cấp”? (Dailymail)
Khi chiếc “tất” thành biểu tượng công nghệ
Apple lại một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ, không phải vì iPhone mới, mà vì một… chiếc túi đựng iPhone có giá gần 230 đô la (khoảng 6 triệu đồng). Sản phẩm mang tên iPhone Pocket, hợp tác cùng nhà mốt Nhật Bản ISSEY MIYAKE, được thiết kế như một chiếc tất đan 3D có thể đeo tay hoặc khoác vai.
Chiếc iPhone Pocket mới của Apple và nhà thiết kế Nhật Bản ISSEY MIYAKE sẽ được bán vào ngày 14 tháng 11.
Nghe có vẻ sang trọng, nhưng hình ảnh thực tế khiến nhiều người bật cười. Trên mạng xã hội X (Twitter), có người gọi đó là “bao cao su cho iPhone”, người khác ví như “tất len bị thủng” hoặc “bộ bikini công nghệ”. Cơn sóng chế giễu lan khắp nhiều ngôn ngữ và quốc gia. Một người thậm chí bình luận: “Apple lại sáng tạo ra thứ mà tôi không muốn nhận dù được tặng.”
iPhone Pocket có hai kích cỡ, một kích cỡ có dây đeo nhỏ để đeo tay và một kích cỡ dài hơn để đeo qua vai.
Khi Apple bán cả "cảm giác được đeo iPhone"
Theo Apple, iPhone Pocket không đơn thuần là túi mà là “niềm vui khi đeo iPhone theo cách riêng”. Nhà thiết kế Yoshiyuki Miyamae từ MIYAKE DESIGN STUDIO giải thích, họ lấy cảm hứng từ khái niệm “một mảnh vải”, dựa trên phong cách xếp ly nổi tiếng của ISSEY MIYAKE để tạo nên món phụ kiện này.Sản phẩm có hai kích cỡ, tám màu khác nhau từ vàng chanh, tím, hồng đến đen, được bán tại Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Apple khẳng định đây là phiên bản giới hạn, nhưng không nói rõ thời gian mở bán.
Dù bị chê đắt, Apple từng bán nhiều món phụ kiện còn “xa xỉ” hơn, như dây đeo Hermès cho Apple Watch giá hơn 1.200 đô la (hơn 31 triệu đồng) hay ốp lưng iPhone nạm kim cương thật của Caviar có giá 8.000 đô la (hơn 210 triệu đồng).
Khi công nghệ và thời trang va chạm
Với iPhone Pocket, Apple dường như đang thử thách giới hạn của nhận thức người tiêu dùng. Là sản phẩm thời trang cao cấp hay là chiêu marketing chơi đùa với niềm tin thương hiệu? Nhiều người gọi đây là “bài kiểm tra IQ”, nhưng có lẽ Apple biết rõ mình đang bán thứ gì: không chỉ là túi, mà là trải nghiệm, là biểu tượng để người mua cảm thấy “khác biệt”.Câu chuyện này đặt ra một câu hỏi thú vị cho cả thế giới tiêu dùng hiện đại: chúng ta đang mua sản phẩm, hay mua cảm giác được thuộc về một “đẳng cấp”? (Dailymail)