Bất lực nhìn gấu đen đập vỡ cửa xe, uống hết... 69 lon nước ngọt

Bà Sharon Rosel, sống ở Earls Cove, bang British Columbia bị thức giấc nửa đêm hôm 13/4 bởi tiếng động lạ.
Khi nhìn ra cửa sổ, bà thấy một con gấu đen đang đứng giữa hàng chục lon nước ngọt nằm ngổn ngang, còn cửa kính ô tô của bà đã bị đập vỡ.
Bất lực nhìn gấu đen đập vỡ cửa xe, uống hết... 69 lon nước ngọt
Bà cho biết mình trước đó đã mua 6 thùng nước ngọt và để trên xe. Khi con gấu đập cửa xe đã phát ra âm thanh to như "tiếng súng nổ".
"Tôi không nghĩ nó có thể ngửi mùi qua cửa kính ô-tô”, bà nói.
Chú gấu đen háu đói đã uống hết 69 trong tổng số 72 lon nước mà bà Rosel đã mua. Bà cho biết, con gấu ban đầu uống nước cam, đến Coca-cola, rồi bia và nước ngọt không đường cũng không tha.
Bất lực nhìn gấu đen đập vỡ cửa xe, uống hết... 69 lon nước ngọt
Rosel cho biết bà đã tạt nước lạnh, thậm chí giả vờ làm người săn gấu để đuổi chú gấu này đi nhưng không được, đành bất lực nhìn chiếc xe của mình bị phá nát.
Được biết, chồng của bà Rosel đã sửa chiếc xe. Con gấu thậm chí còn quay lại vào đêm hôm sau, nhưng đã bị chó đuổi đi.
Theo các chuyên gia động vật học, gấu có thể bị hấp dẫn bởi mùi thơm dù rất nhẹ, chẳng hạn như giấy gói kẹo hay nước xịt thơm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top