Bi kịch! Một người đàn ông chạy trốn 30 năm, đến khi ra đầu thú, cảnh sát nói: Anh không có tội gì phải trốn!

Cảm thấy sao khi trở lại sau 30 năm chạy trốn và phát hiện ra rằng bạn không có tiền án?
Bi kịch! Một người đàn ông chạy trốn 30 năm, đến khi ra đầu thú, cảnh sát nói: Anh không có tội gì phải trốn!
Câu chuyện bi hài này xảy ra ở Trung Quốc. Theo truyền thông nước này vừa đưa tin, gần đây, một người đàn ông Từ Châu có tên Li X đã đầu thú ở Ngân Xuyên trong 30 năm sau khi "bỏ trốn" vì một cuộc hỗn chiến.
Người đàn ông tên là Li (biệt danh), đến từ Từ Châu, Giang Tô, và nay đã 52 tuổi. Có lẽ quanh năm chịu sự dày vò tâm lý phạm tội nên hai bên thái dương của ông đầy tóc bạc trắng. Khi ngồi trước mặt công an và kể lại sự việc xảy ra cách đây 30 năm, với giọng Tây Bắc đặc sệt, khó có thể hình dung ông đến từ một thành phố ven biển phía Nam.

Bi kịch! Một người đàn ông chạy trốn 30 năm, đến khi ra đầu thú, cảnh sát nói: Anh không có tội gì phải trốn!
Theo Li, vào một đêm năm 1990, khi mới 22 tuổi, anh đã cãi nhau với bạn bè vì những chuyện vặt vãnh trong khi uống rượu. Sáng sớm hôm sau, Li bị đánh thức bởi tiếng còi cảnh sát gần nhà. Anh đột nhiên cảm thấy bất an, rằng cảnh sát đang nhắm vào mình. Ngay lập tức, Li thu dọn hành lý và bắt đầu cuộc trốn chạy 30 năm.
Bi kịch! Một người đàn ông chạy trốn 30 năm, đến khi ra đầu thú, cảnh sát nói: Anh không có tội gì phải trốn!
Li chạy suốt từ Từ Châu đến đến xin làm việc trong một mỏ than trên núi ở Zuoqi. Trong 30 năm qua, anh không dám sống trong khách sạn vì cần chứng minh thư, và anh không dám kết bạn hay thậm chí liên lạc với gia đình. Li cũng nói rằng ông ấy chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon trong 30 năm qua và ông ấy vô cùng sợ hãi khi nghe thấy tiếng còi báo động... Sau khi sống ở Zuoqi trong vài năm, Li cuối cùng đã định cư ở Ninh Hạ và sống một cuộc sống khốn khổ trong bóng tối.
Mặc dù ông từng đã nghĩ đến việc đầu thú nhưng lại không đủ can đảm… Cuối cùng, vào ngày 15/10/2022, 30 năm sau, Li đã đến trụ sở cảnh sát ở Ngân Xuyên. Dù ông cũng đã nhiều lần tưởng tượng cảnh bị bắt và bị tạm giữ, nhưng khi bước lên xe cảnh sát, ông nói cảm thấy bình yên chưa từng thấy. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Li, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về việc ông ta có liên quan đến vụ án. Sau khi biết tin, Li đã ôm mặt khóc thảm thiết khiến vô số cư dân mạng thở dài...

Bi kịch! Một người đàn ông chạy trốn 30 năm, đến khi ra đầu thú, cảnh sát nói: Anh không có tội gì phải trốn!
Lúc này, Li chỉ muốn về nhà. Nhưng vì mấy chục năm nay ông không hề dùng đến CMND, hộ khẩu bị hủy từ lâu, ông cũng quên mất số CMND... Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng công an đã giúp ông liên lạc được với gia đình. Và người cha 70 tuổi và người mẹ 63 tuổi khi ông bỏ nhà đi cũng đều đã đã ra đi cả rồi. Tất cả những gì còn lại với Li là sự tiếc nuối...
Bi kịch! Một người đàn ông chạy trốn 30 năm, đến khi ra đầu thú, cảnh sát nói: Anh không có tội gì phải trốn!
Trên thực tế, mọi người nghe có vẻ khó tin, nhưng một trận đánh nhau 30 năm trước thực sự là một trọng tội, và luật pháp và trật tự trong toàn xã hội là rất nghiêm túc! Sờ mông con gái có thể bị phạt tù 10 năm! Thực sự khó có thể tưởng tượng cuộc sống của Li trong 30 năm qua khi anh ta bị trật bánh khỏi xã hội, tóm lại, cuộc đời của anh ta có thể gọi là một bi kịch trên đời.
Bạn nghĩ thế nào về câu chuyện này? Còn theo mình, bài học rút ra ở đây là xác định tự làm tự chịu, trốn tránh không bao giờ là giải pháp!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top