Bị rắn hổ mang chúa cắn tay, bé trai 8 tuổi Ấn Độ cắn ngược rắn: Người không sao, rắn chết!

Vào ngày 31/10 vừa qua, cậu bé 8 tuổi người Ấn Độ Dipak đã bị rắn hổ mang chúa quấn quanh và cắn trong khi chơi ở sân sau nhà cậu, sau đó cắn mạnh hai miếng vào con rắn độc. Cuối cùng, con rắn hổ mang chết sau khi bị cắn, và cậu bé không có gì đáng ngại.
Dipak sau đó nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn: "Con rắn quấn lấy tay cháu và cắn cháu, làm cháu rất đâu. Cháu đã cố gắng thoát khỏi nó nhưng nó vẫn quấn và di chuyển, vì vậy cháu cắn nó. Tất cả điều này xảy ra giữa ánh sáng ban ngày".
Ngay sau khi phát hiện ra, gia đình Dipak đã đưa cậu đến bác sĩ, bác sĩ đã tiêm huyết thanh chống nọc rắn cho cậu và yêu cầu Dipak ở lại bệnh viện để theo dõi trong một ngày, nhưng Dipak không có dấu hiệu của bất kỳ triệu chứng nào bị rắn cắn.
Chuyên gia rắn địa phương Kather Hussein giải thích: "Điều này là do rắn độc không giải phóng nọc độc khi cắn Dipak, chỉ có các triệu chứng cục bộ có thể xảy ra xung quanh vết cắn, một tình huống rất hiếm, nhưng vết cắn này rất đau đớn”.
Được biết, sự việc xảy ra tại một ngôi làng xa xôi ở bang Chatisgar, Ấn Độ. Ngôi làng nằm trong khu vực Jaskhpur nổi tiếng là "nơi cư trú của rắn khổng lồ", nơi có hơn 200 loài rắn. Nhà báo địa phương Mesh Sharma cho biết ông chưa bao giờ gặp phải bất cứ điều gì như vậy trong nhiều năm.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một sự cố như vậy xảy ra. Vào tháng 8/2022, một tin tức tương tự đã xuất hiện ở thành phố Bingol của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời điểm đó, một bé gái 2 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị một con rắn dài 50 cm tấn công, sau đó cô bé cắn chết con rắn. Được biết, vào thời điểm đó, cô bé đang chơi ở sân sau của gia đình, một con rắn cắn bé và bị bé gái cắn ngược lại và giết con rắn.
Đáng chú ý, các chuyên gia cũng không khuyên con người nên "cắn" động vật hoang dã như rắn, kêu gọi xử lý động vật một cách an toàn và có trách nhiệm hoặc giao cho các chuyên gia.
Đọc xong câu chuyện này tôi không thể hình dung nổi làm thế nào cậu bé 8 tuổi cắn chết được con hổ mang chúa. Thành thực mà nói, chỉ nghĩ đến rắn là tôi đã hồn siêu phách lạc!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top