Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu không thiếu, nhưng sao tôi phải xếp hàng đến nửa đêm mới mua được xăng?

Hôm qua, bố mẹ tôi đã phải chờ đến nửa đêm để đổ xăng trước khi hành trình lên Tà Xùa (Sơn La) vào sáng sớm nay. Còn hôm nay, tôi sẽ phải đổ xăng tiếp, không rõ là có phải xếp hàng chờ đợi lâu như vậy nữa không.
Sáng nay đọc tin trên VTV.vn, thấy Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Chính phủ đã quyết liệt rất nhiều giải pháp. Ông còn khẳng định tổng nguồn xăng dầu cho đến giờ này là 18,6 triệu tấn đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng trong cả năm.
Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu không thiếu, nhưng sao tôi phải xếp hàng đến nửa đêm mới mua được xăng?
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: VTV
Tuy nhiên, ông thừa nhận trên thực tế vẫn bị đứt gãy nguồn cung ở 1 số phân khúc. Ông không nói cụ thể là "đứt gãy" thế nào? do ai? chỉ biết rằng cho đến sáng nay, nhiều người vẫn phản ánh vẫn còn tình trạng cây xăng đóng cửa.
Tôi là người dân bình thường, không hiểu tại sao tình trạng đổ xăng dầu lại diễn ra một cách kỳ quái như vậy? Đừng nói là xăng dầu không theo cơ chế thị trường - vì thế giới tăng, giá trong nước tăng, thế giới giảm, giá trong nước giảm, kể cả quỹ bình ổn xăng dầu cũng trích từ giá bán mà ra - có nghĩa người tiêu dùng gánh chịu.
Chưa kể, Việt Nam cũng đã đầu tư nhà máy lọc dầu, đến lúc này cần phải phát huy vai trò "của nhà trồng được" đi chứ!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top