Chỉ có ở Nhật Bản: Thực khách đến nhà hàng trả tiền để "được" nhân viên tát

Một nhà hàng ở Nagoya, Nhật Bản gần đây thu hút rất nhiều sự chú ý của thực khách khi cung cấp dịch vụ... tát vào mặt khách trước bữa ăn, với chi phí 300 yên (khoảng 50.000 đồng).
Tại cửa hàng có tên Shachihoko-ya, những nữ phục vụ trong trang phục kimono truyền thống sẽ liên tục tát vào mặt khách hàng trước bữa ăn. Theo những video được ghi lại, những cú tát hoàn toàn là thật chứ không phải "vuốt má", nhiều khách còn cười thích thú khi hai má đỏ bừng do bị tát.
Chỉ có ở Nhật Bản: Thực khách đến nhà hàng trả tiền để được nhân viên tát
Thực tế, Shachihoko-ya từng suýt phải đóng cửa, nhưng các nhân viên đã xoay chuyển tình thế bằng cách giới thiệu dịch vụ kỳ lạ này. Việc kinh doanh trở nên phát đạt bất ngờ, và nhà hàng đã phải thuê thêm nhân viên để thực hiện những cú tát "trời giáng" tới khách hàng.
Thực khách đến nhà hàng trải nghiệm dịch vụ cũng rất phong phú, có cả đàn ông và phụ nữ, khách nội địa lẫn nước ngoài. Nếu thực khách muốn chọn một nhân viên cụ thể sẽ tát mình thì còn phải trả thêm phụ phí là 500 yên nữa.
Những nhà hàng phục vụ theo phong cách kỳ lạ không phải hiếm ở Nhật Bản. Trước đó, một nhà hàng ở Tokyo được bố trí giống như một lớp học tiểu học với nhân viên phục vụ ăn mặc như giáo viên. Một nhà hàng khác mô phỏng một trại tị nạn, nơi những thực khách bị còng tay, được phục vụ đồ ăn trong phòng giam chật chội bởi các nữ phục vụ ăn mặc như y tá. Một quán bar cũng ở Tokyo do một nhà sư Phật giáo thành lập và điều hành, các bartenders cũng là nhà sư.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top