Cung nữ 13 tuổi "một bước lên tiên" vì bật cười khi thấy Hoàng đế ngủ gật

Sasha

Moderator
Hoàng đế Minh Thế Tông, vị vua thứ 12 của triều đại nhà Minh, nổi tiếng là một người cai trị nghiêm khắc và khó tính. Trong suốt 45 năm trị vì, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, vị hoàng đế quyền uy này lại có một mối tình kỳ lạ với một cung nữ tầm thường.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối, khi Minh Thế Tông đang tụng kinh như thường lệ. Mệt mỏi vì công việc triều chính, ông dần thiếp đi. Các cung nữ hầu cận không ai dám lên tiếng, sợ làm phiền giấc ngủ của hoàng thượng. Thế nhưng, một tiếng cười trong trẻo bỗng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

1716812332048.png

Ảnh minh họa

Tiếng cười ấy phát ra từ một cung nữ trẻ tuổi, khoảng 13-14 tuổi. Nàng không cưỡng lại được sự buồn cười trước dáng vẻ ngủ gật của Hoàng đế. Tất cả mọi người đều sợ hãi, nghĩ rằng số phận của cô gái trẻ này sẽ kết thúc trong đau đớn.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Minh Thế Tông, sau khi tỉnh giấc, không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại, ông còn thể hiện sự yêu mến đặc biệt với cô cung nữ. Ngay đêm hôm đó, nàng được triệu vào tẩm cung của Hoàng đế, trở thành ái phi của ngài. Từ một cung nữ vô danh, nàng trở thành Cung Thục An Hy Vinh phi, một bước lên mây.

1716812346981.png

Ảnh minh họa

Tình yêu của Hoàng đế dành cho nàng phi tử trẻ tuổi này vô cùng mãnh liệt. Nhiều người tin rằng, chính vì sủng ái nàng quá độ mà sức khỏe của Minh Thế Tông ngày càng suy yếu, cho đến khi ông qua đời vào năm 1567. Lúc bấy giờ, Cung Thục An Hy Vinh phi chỉ mới 18 tuổi.

Sau khi Hoàng đế băng hà, nàng phi sống cô độc trong cung cấm, chịu nhiều dị nghị và gán ghép từ triều thần. Họ cho rằng nàng chính là "họa thủy", mang đến điềm xấu cho cả vương triều. Nàng sống một cuộc đời cô độc cho đến năm 62 tuổi thì qua đời.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top