Cựu tổng thống Trump đệ đơn kiện tờ The New York Times và cháu gái

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện cháu gái và hãng tin The New York Times vì một bài đăng vào năm 2018 về hồ sơ thuế của ông.
Cựu tổng thống Trump đệ đơn kiện tờ The New York Times và cháu gái
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cháu gái Mary Trump
Hôm thứ Ba vừa qua, cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ The New York Times, ba phóng viên của tờ báo này và cháu gái Mary Trump vì cho rằng họ đã bày ra một “âm mưu” để lấy cắp hồ sơ cá nhân về lịch sử thuế của ông. Ông Trump cáo buộc rằng hãng tin này đã mua chuộc Mary Trump "tuồn hồ sơ ra khỏi văn phòng luật sư và chuyển cho Times". Hành động này đã vi phạm một thỏa thuận bảo mật mà Mary đã ký vào năm 2001.
Đơn kiện do luật sư Alina Habba đệ trình tại Quận Dutchess, New York, yêu cầu bồi thường thiệt hại “với số tiền sẽ được xác định khi xét xử, nhưng không dưới 100 triệu đô la” từ cả Mary Trump và tờ Times.
Trước đó, bà Mary cũng đã vướng vào một vụ kiện với em trai cựu Tổng thống - ông Robert Trump. Được biết, ông Robert đã đệ đơn kiện nhằm ngăn cản nhà xuất bản Simon & Schuster phát hành cuốn hồi ký mang tên
“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” do chính Mary làm tác giả.
Cựu tổng thống Trump đệ đơn kiện tờ The New York Times và cháu gái
Cuốn hồi ký “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” do Mary Trump làm tác giả
Sau cùng, tòa án đã phán quyết rằng thỏa thuận bảo mật năm 2001 không đủ hiệu lực để ngăn Mary viết sách về tổng thống Trump, đồng thời lưu ý rằng nhà xuất bản Simon & Schuster không tham gia ký kết thỏa thuận.
Ông Robert Trump đã qua đời vào tháng 8 năm 2020.
Ba phóng viên bị kiện gồm có David Barstow, Susanne Craig và Russ Buettner. Đây là những người là người đã giành giải thưởng Pulitzer vào năm 2019 nhờ viết loạt bài về hồ sơ thuế của ông Trump, điều mà ông từ chối công khai trong nhiều năm. Họ cũng không tham gia vào thỏa thuận bảo mật mà Mary Trump đã ký năm 2001.
Tuy nhiên, theo đơn kiện mới của cựu tổng thống, các phóng viên này phải “chịu trách nhiệm trực tiếp" cho việc thỏa thuận bị phá vỡ. Phía ông Trump cũng cho rằng hành động của các phóng viên phần nào xuất phát từ “thành kiến cá nhân” đối với cựu tổng thống.
Nói về vụ kiện mới, Mary Trump chia sẻ: "Tôi cho rằng ông ta là một kẻ thất bại và sẽ ném bất kỳ thứ gì có thể vào tường để xả giận. Mọi thứ của ông ta đang dần sụp đổ. Như mọi khi, Donald có lẽ sẽ cố lảng đi và tìm cách bưng bít mọi chuyện".
Khi bài báo của nhóm phóng viên được công khai vào năm 2018, ông Trump như thường lệ cho rằng các trang tin tức đang lợi dụng ông để câu view cho các bài viết. Đơn kiện lần này cũng nhấn mạnh rằng “bài báo năm 2018 đã nhận được lượng sự chú ý kỷ lục, với lượt xem nhiều nhất trong lịch sử các bài viết của The New York Times, đẩy giá cổ phiếu của Times tăng 7,4%”.
Trả lời phỏng vấn của The Daily Beast, người phát ngôn của The New York Times cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo tỉ mỉ đến người dân về các khoản thuế của Donald Trump - một chủ đề được công chúng quan tâm hơn cả. Vụ kiện này cho thấy nỗ lực của cựu Tổng thống nhằm bịt miệng báo giới và chúng tôi dự định sẽ chống lại điều này đến cùng”.
Phóng viên Craig đăng tải một tweet với nội dung: “Tôi đã hỏi và bà Mary đã trả lời. Đó chính là báo chí”.
Sau khi đệ đơn kiện, người phát ngôn của Donald Trump đã thay mặt ông đưa ra một tuyên bố cho thấy sẽ có nhiều vụ kiện tụng hơn nữa: “Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, cựu Tổng thống đã nói sẽ còn nhiều nữa, cả những người liên quan khác và các phương tiện truyền thông chuyên đưa tin sai sự thật .”

Cựu tổng thống Trump đệ đơn kiện tờ The New York Times và cháu gái
Ông Theodore J. Boutrous Jr. , luật sư của Mary Trump cho biết trong một tuyên bố với tờ The Daily Beast: “Đây là vụ kiện mới nhất trong một chuỗi các vụ kiện phù phiếm của Donald Trump. Nó đại diện cho những nỗ lực của Trump nhằm hạ nhiệt tự do ngôn luận và báo chí. Chúng tôi sẽ không để Trump được như ý ”.
Bản thân ông Trump cũng đang là mục tiêu của một vụ kiện liên quan đến tranh chấp tài sản.
Ngay sau khi cuốn sách của Mary Trump được xuất bản, bà đã kiện cựu tổng thống Trump và em gái ông, thẩm phán Maryanne Trump Barry, cùng với người điều hành bất động sản của ông Robert, cáo buộc họ ăn cắp hàng triệu đô la từ bà sau khi ông Frederick Trump Jr - cha của Mary qua đời vào năm 1981.
Trong đơn kiện ghi rõ: “Hành động lừa gạt của Donald J. Trump, Maryanne và người anh trai quá cố Robert không chỉ là mâu thuẫn trong gia đình, đó là cả một cách sống. Như đã nói, họ đã lừa của bà Mary ít nhất là hàng chục triệu đô la."
Theo The
Daily Beast
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top