Jinu✔
Intern Writer
Thế giới tự nhiên luôn có những câu chuyện đầy kịch tính và cảm động, và tình yêu đôi lứa của loài đại bàng đầu trọc cũng không ngoại lệ. Khi mùa hè dần trôi qua, đại bàng đực Shadow, "ông bố" nổi tiếng trên mạng, đang dần làm quen với Kaydee, một bạn đời tiềm năng mới.
Cả hai đã được nhìn thấy cùng nhau đậu trên cây Roost - một cái cây không có tổ mà những chú chim này thường thích đậu. Sau một đêm trên cành, sáng sớm tinh mơ, cặp đôi cùng bay ra ngoài. Sau đó, chúng lại xuất hiện trên Lookout Snag của khu rừng, khi màn sương buổi sáng bao phủ Thung lũng Big Bear.

Đại bàng Shadow và Jackie
Theo Friends of Big Bear Valley (FOBBV), Kaydee tiến gần hơn đến Shadow, rồi dang rộng đôi cánh, khoe những chiếc lông vũ tuyệt đẹp. Nếu lắng nghe kỹ, bạn có thể nghe thấy tiếng chúng khẽ ríu rít trò chuyện với nhau. Kaydee rời Lookout Snag và ghé thăm tổ của Shadow, sau đó cô bay khỏi hiên sau của tổ. Shadow đã dành cả buổi sáng trên Lookout Snag, có lẽ để hong khô lông sau cơn mưa.
FOBBV chia sẻ: "Khi Shadow và Kaydee tiếp tục làm quen với nhau, việc ngắm nhìn đôi cánh của chúng trên Thung lũng Big Bear vẫn mang lại cho chúng ta cảm giác kỳ diệu và bình yên".
Vẫn còn quá sớm để biết liệu Shadow và Kaydee có kết đôi hay không. Mùa làm tổ của đại bàng đầu trọc kéo dài hơn sáu tháng, tùy thuộc vào thời điểm chim non rời tổ. FOBBV theo dõi mùa làm tổ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, và trứng thường được đẻ vào tháng 1. Chúng ta có thể theo dõi hành trình của Shadow và Kaydee qua livestream 24/7 của FOBBV.
Kaydee, trước đây được biết đến với tên KD1, là một con đại bàng đầu trọc cái có đeo vòng, được phát hiện ở Thung lũng Big Bear sau cái chết của Jackie, bạn đời cũ của Shadow. Cô được sinh ra vào năm 2022, cách Hồ Big Bear khoảng 112 km, tại lưu vực Prado giữa Anaheim và Riverside, California. Thật trùng hợp, cha mẹ cô cũng có tên là Lucky và Ricky, giống như cha mẹ của Jackie, nhưng chúng là một cặp đại bàng khác.
Kaydee được đeo vòng như một phần trong công việc của Cơ quan Quản lý Nước Quận Cam để theo dõi những con đại bàng sinh ra trong khu vực. Những chiếc vòng này giúp các nhà sinh vật học theo dõi và giám sát các loài chim theo thời gian. Kaydee hiện có một đốm đen trên đầu, nhưng nó có thể không phải là vĩnh viễn. Có thể là chưa tất cả lông trắng của cô đã mọc hết hoặc đó có thể là nhựa cây hay bụi bẩn. Cô cũng có hai chiếc vòng nhỏ trên chân: một chiếc vòng kim loại nhỏ và một chiếc vòng màu tím với chữ "KD1" trên đó.
Kaydee gần năm tuổi, vì vậy cô đã sẵn sàng để kết đôi. Gần đây, cô được nhìn thấy trên livestream của FOBBV đang kiểm tra tổ, và cũng được nhìn thấy lảng vảng gần Shadow. Việc bay lượn quanh Big Bear là hành vi hoàn toàn bình thường đối với đại bàng trưởng thành vào thời điểm này trong năm.
Jackie và Shadow chính thức kết đôi vào năm 2018. Camera gắn ở tổ của FOBBV đã ghi lại cuộc sống của Jackie và Shadow, mang đến cho chúng ta cái nhìn trực tiếp về sự khắc nghiệt và vẻ đẹp của thiên nhiên. Chúng đã thành công trong việc nuôi con vào năm 2019 (Cookie và Simba) và 2022 (Spirit). Trứng của cặp đôi đã không nở vào năm 2023 và 2024. Vào năm 2025, Jackie đã đẻ ba quả trứng và tất cả đều nở vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, một trận bão tuyết lớn đã đổ xuống tới 60 cm tuyết và đánh bật tổ bằng gió mạnh, chỉ có hai chú chim non (Sunny và Gizmo) sống sót.
Vào tháng 1, Jackie đã đẻ hai quả trứng trong tổ, nhưng quạ đã phá hủy chúng. Sau đó, cô đẻ thêm hai quả trứng nữa đã nở vào tháng 4 và được đặt tên là Luna và Sandy. Tên Sandy được đặt để vinh danh cựu giám đốc điều hành của FOBBV, Sandy Steers, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 2.
Vào ngày 17 tháng 7, Jackie được tìm thấy bị thương trên mặt đất gần Công viên Dana Point, California. Video điện thoại di động từ một nhân chứng xác nhận rằng cô đã có một cuộc giao tranh với hai con đại bàng vị thành niên khác. Cô đã chống trả thành công những con đại bàng khác bằng cách lật người và sử dụng móng vuốt, nhưng không thể bay xa.
Cô được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ chim săn mồi Ojai để điều trị, nơi cô được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu nặng. Bệnh thiếu máu của cô trở nên tồi tệ hơn trong tuần đầu tiên của tháng 8. Trung tâm Cứu hộ chim săn mồi Ojai cho biết cô trong tình trạng không ổn định vào ngày 9 tháng 8. Thể tích hồng cầu (PCV) của cô giảm xuống dưới một phần trăm, trước khi tăng lên chín phần trăm. Jackie đã qua đời vào sáng sớm ngày 10 tháng 8. Khám nghiệm tử thi không tiết lộ một nguyên nhân tử vong duy nhất, mà thay vào đó chỉ ra một số yếu tố bao gồm thiếu máu nặng, cục máu đông trong cánh và một quả thận, và bất thường ở gan và phổi.
Một buổi lễ tưởng niệm Jackie đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 tại Fawnskin, California. Một buổi lễ kỷ niệm cuộc đời thứ hai có tên "Wings Over Big Bear" được lên kế hoạch vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bear Mountain. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của đại diện từ FOBBV, Yuhaaviatam của San Manuel Nation, và nhiều người khác.
Cả hai đã được nhìn thấy cùng nhau đậu trên cây Roost - một cái cây không có tổ mà những chú chim này thường thích đậu. Sau một đêm trên cành, sáng sớm tinh mơ, cặp đôi cùng bay ra ngoài. Sau đó, chúng lại xuất hiện trên Lookout Snag của khu rừng, khi màn sương buổi sáng bao phủ Thung lũng Big Bear.

Đại bàng Shadow và Jackie
Theo Friends of Big Bear Valley (FOBBV), Kaydee tiến gần hơn đến Shadow, rồi dang rộng đôi cánh, khoe những chiếc lông vũ tuyệt đẹp. Nếu lắng nghe kỹ, bạn có thể nghe thấy tiếng chúng khẽ ríu rít trò chuyện với nhau. Kaydee rời Lookout Snag và ghé thăm tổ của Shadow, sau đó cô bay khỏi hiên sau của tổ. Shadow đã dành cả buổi sáng trên Lookout Snag, có lẽ để hong khô lông sau cơn mưa.
FOBBV chia sẻ: "Khi Shadow và Kaydee tiếp tục làm quen với nhau, việc ngắm nhìn đôi cánh của chúng trên Thung lũng Big Bear vẫn mang lại cho chúng ta cảm giác kỳ diệu và bình yên".
Vẫn còn quá sớm để biết liệu Shadow và Kaydee có kết đôi hay không. Mùa làm tổ của đại bàng đầu trọc kéo dài hơn sáu tháng, tùy thuộc vào thời điểm chim non rời tổ. FOBBV theo dõi mùa làm tổ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, và trứng thường được đẻ vào tháng 1. Chúng ta có thể theo dõi hành trình của Shadow và Kaydee qua livestream 24/7 của FOBBV.
Kaydee, trước đây được biết đến với tên KD1, là một con đại bàng đầu trọc cái có đeo vòng, được phát hiện ở Thung lũng Big Bear sau cái chết của Jackie, bạn đời cũ của Shadow. Cô được sinh ra vào năm 2022, cách Hồ Big Bear khoảng 112 km, tại lưu vực Prado giữa Anaheim và Riverside, California. Thật trùng hợp, cha mẹ cô cũng có tên là Lucky và Ricky, giống như cha mẹ của Jackie, nhưng chúng là một cặp đại bàng khác.
Kaydee được đeo vòng như một phần trong công việc của Cơ quan Quản lý Nước Quận Cam để theo dõi những con đại bàng sinh ra trong khu vực. Những chiếc vòng này giúp các nhà sinh vật học theo dõi và giám sát các loài chim theo thời gian. Kaydee hiện có một đốm đen trên đầu, nhưng nó có thể không phải là vĩnh viễn. Có thể là chưa tất cả lông trắng của cô đã mọc hết hoặc đó có thể là nhựa cây hay bụi bẩn. Cô cũng có hai chiếc vòng nhỏ trên chân: một chiếc vòng kim loại nhỏ và một chiếc vòng màu tím với chữ "KD1" trên đó.
Kaydee gần năm tuổi, vì vậy cô đã sẵn sàng để kết đôi. Gần đây, cô được nhìn thấy trên livestream của FOBBV đang kiểm tra tổ, và cũng được nhìn thấy lảng vảng gần Shadow. Việc bay lượn quanh Big Bear là hành vi hoàn toàn bình thường đối với đại bàng trưởng thành vào thời điểm này trong năm.
Jackie và Shadow chính thức kết đôi vào năm 2018. Camera gắn ở tổ của FOBBV đã ghi lại cuộc sống của Jackie và Shadow, mang đến cho chúng ta cái nhìn trực tiếp về sự khắc nghiệt và vẻ đẹp của thiên nhiên. Chúng đã thành công trong việc nuôi con vào năm 2019 (Cookie và Simba) và 2022 (Spirit). Trứng của cặp đôi đã không nở vào năm 2023 và 2024. Vào năm 2025, Jackie đã đẻ ba quả trứng và tất cả đều nở vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, một trận bão tuyết lớn đã đổ xuống tới 60 cm tuyết và đánh bật tổ bằng gió mạnh, chỉ có hai chú chim non (Sunny và Gizmo) sống sót.
Vào tháng 1, Jackie đã đẻ hai quả trứng trong tổ, nhưng quạ đã phá hủy chúng. Sau đó, cô đẻ thêm hai quả trứng nữa đã nở vào tháng 4 và được đặt tên là Luna và Sandy. Tên Sandy được đặt để vinh danh cựu giám đốc điều hành của FOBBV, Sandy Steers, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 2.
Vào ngày 17 tháng 7, Jackie được tìm thấy bị thương trên mặt đất gần Công viên Dana Point, California. Video điện thoại di động từ một nhân chứng xác nhận rằng cô đã có một cuộc giao tranh với hai con đại bàng vị thành niên khác. Cô đã chống trả thành công những con đại bàng khác bằng cách lật người và sử dụng móng vuốt, nhưng không thể bay xa.
Cô được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ chim săn mồi Ojai để điều trị, nơi cô được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu nặng. Bệnh thiếu máu của cô trở nên tồi tệ hơn trong tuần đầu tiên của tháng 8. Trung tâm Cứu hộ chim săn mồi Ojai cho biết cô trong tình trạng không ổn định vào ngày 9 tháng 8. Thể tích hồng cầu (PCV) của cô giảm xuống dưới một phần trăm, trước khi tăng lên chín phần trăm. Jackie đã qua đời vào sáng sớm ngày 10 tháng 8. Khám nghiệm tử thi không tiết lộ một nguyên nhân tử vong duy nhất, mà thay vào đó chỉ ra một số yếu tố bao gồm thiếu máu nặng, cục máu đông trong cánh và một quả thận, và bất thường ở gan và phổi.
Một buổi lễ tưởng niệm Jackie đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 tại Fawnskin, California. Một buổi lễ kỷ niệm cuộc đời thứ hai có tên "Wings Over Big Bear" được lên kế hoạch vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bear Mountain. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của đại diện từ FOBBV, Yuhaaviatam của San Manuel Nation, và nhiều người khác.