Đây là "cụ rùa" lớn tuổi nhất hành tinh - 190 tuổi

nhhgiap

Pearl
Jonathan, tên của cụ rùa lớn tuổi nhất hành tinh, là một cư dân của hòn đảo St. Helena. Năm nay cụ rùa sẽ đón sinh nhất lần thứ 190 của mình.
Đây là cụ rùa lớn tuổi nhất hành tinh - 190 tuổi
Theo Sách Kỷ lục Thế giới Guinness, Jonathan là con rùa thuộc siêu bộ cheonian lâu đời nhất - một loại bao gồm tất cả các loài rùa, rùa ao và rùa cạn. Được cho là sinh vào khoảng năm 1832, Jonathan là món quà được gửi đến St. Helena từ Seychelles cho thống đốc Sir William Gray-Wilson vào năm 1882. Đã có 31 vị thống đốc đến và đi trong một thập kỷ từ đó.
Theo Matt Joshua - trưởng bộ phận du lịch ở St. Helena - Jonathan trên thực tế có thể hơn 200 tuổi vì không có ghi chép chính xác về thời gian sinh cũng như thời điểm đến hòn đảo. Bằng chứng duy nhất về độ tuổi của Jonathan là bức ảnh cũ có khả năng được chụp từ năm 1882 đến năm 1886. Trong hình là một chú rùa hoàn toàn trưởng thành đang hăng hái gặm cỏ trong khu vườn của Plantation House, nơi ở của Thống đốc St. Helena.

Đây là cụ rùa lớn tuổi nhất hành tinh - 190 tuổi
Trước Jonathan, cụ rùa chelonian già nhất là Tu'i Malila - ít nhất đã sống tới gần 188 năm. Được nhà thám hiểm người Anh James Cook tặng cho hoàng gia Tonga vào khoảng năm 1777, Tu'i Malila qua đời vào năm 1965.
Kể từ khi Jonathan được sinh ra, thế giới đã đi qua nhiều mốc son chói lọi của văn minh nhân loại từ bóng đèn sợi đốt được phát minh vào năm 1878, chuyến bay chạy bằng năng lượng đầu tiên lên bầu trời năm 1903, chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, sự xuất hiện của Internet. Giờ đây cụ rùa sống trong thời đại mà con người điên đảo vì blockchain, metaverse, hay Web3.

Đây là cụ rùa lớn tuổi nhất hành tinh - 190 tuổi
Tuy nhiên, thế giới của Jonathan đã thay đổi rất ít trong gần hai thế kỷ - sở thích chính của cụ ông vẫn là ngủ, ăn và giao phối. Jonathan phải ăn bằng tay do tuổi già đã làm mắt bị mù, mũi không ngửi được, bù lại thính giác vẫn hoạt động rất tốt, nghe được giọng nói bác sĩ thú y của mình, theo Sách Kỷ lục Thế giới Guinness.
Bác sĩ thú y của Jonathan, Joe Hollins, cho biết mặc dù một số giác quan đã bị suy yếu nhưng Jonathan vẫn còn rất nhiều năng lượng, có thể thay đổi theo tình hình thời tiết. Vào những ngày thời tiết ôn hòa, Jonathan sẽ tắm nắng - chiếc cổ dài và chân duỗi ra khỏi vỏ để hấp thụ nhiệt và truyền vào lõi. Khi trời lạnh, Jonathan thích đào sâu cơ thể vào lớp đất mùn hoặc bụi cỏ và ở đó cả ngày. Món ăn yêu thích của Jonathan bao gồm bắp cải, dưa chuột, cà rốt, táo và các loại trái cây theo mùa khác.

"Bất chấp tuổi tác, Jonathan vẫn có ham muốn tình dục tốt và thường xuyên bị bắt gặp giao phối với Emma và đôi khi là Fred - những con rùa khác ở trên đảo”, bác sĩ nói.
Các quan chức trên đảo hiện đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sinh nhật của Jonathan, được lên kế hoạch vào cuối năm nay.
Nguồn: CNN
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top