Diễn biến mới vụ cô gái ăn bò Wagyu, tôm hùm rồi "bùng" tiền

Kiều My

Editor
Thành viên BQT
Câu chuyện về một cô gái ăn mặc sang trọng, gọi món đắt tiền tại nhà hàng 5 sao rồi bỏ đi mà không trả tiền đang gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, theo gia đình, cô gái này có tiền sử trầm cảm sau khi đi du học.

Sự việc xảy ra vào ngày 29/5 tại một nhà hàng thuộc khách sạn 5 sao ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Anh M.S., quản lý nhà hàng, cho biết cô gái xuất hiện với vẻ ngoài ưa nhìn, ăn mặc lịch sự và gọi nhiều món ăn đắt đỏ như bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức... với tổng hóa đơn lên đến gần 11,1 triệu đồng.

“Khi mới vào, cô ấy ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự”, anh S. chia sẻ.

Tuy nhiên, khi đến giờ đóng cửa, cô gái này lại “tỏ ra ngây ngô, không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào” và không chịu thanh toán hóa đơn.

1717032844817.png

Cô gái vào nhà hàng gọi các món ăn sang trọng rồi không trả tiền, khiến nhà hàng phải mời công an tới làm việc

Anh S. cho biết đã nhiều lần ra nói chuyện và liên hệ công an can thiệp, nhưng cô gái không hợp tác, liên tục có những hành động bất thường như nằm ra ghế sofa rồi bỏ đi.

Danh tính cô gái sau đó được xác định là T. (quê Vĩnh Phúc). Bà N.T.N. (sinh năm 1969, mẹ của T.) cho biết con gái bà có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019, sau quá trình đi học ở nước ngoài.

Theo lời bà N., từ đó đến nay, T. thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền khiến gia đình nhiều lần phải gánh chịu hậu quả.

"Tôi đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái, nhưng cứ liên tục như vậy đến giờ gia đình tôi cũng kiệt quệ", bà N. nói.

1717032881533.png

Những món ăn mà T. gọi ở nhà hàng

Bà N. cho biết thêm, gia đình từng cố gắng giữ T. ở nhà nhưng cô kiên quyết không đồng ý. "Con đòi ra ngoài đi làm, tôi không còn cách nào", bà N. chia sẻ và cho biết vợ chồng bà hiện đang phải nuôi 2 người con khác đang tuổi ăn học, hoàn cảnh không được khá giả như những gì T. thường thể hiện.

Liên quan đến sự việc, Công an phường Cống Vị xác nhận đã nhận được thông tin và có mặt tại hiện trường. Tại đây, T. khai có người đàn ông nước ngoài hẹn ăn tối nhưng sau đó "người kia không tới". Cô cũng cho rằng mình là nạn nhân và "không có ý định quỵt tiền".

Công an phường Cống Vị cho biết T. thường xuyên có hành vi “ăn quỵt” và có “tâm lý không bình thường”. Sau đó, nhà hàng quyết định không yêu cầu xử lý vụ việc và T. đã rời đi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top