Elon Musk, người vừa sa thải 40.000 nhân viên chính phủ, đã lập di chúc

Checker
Checker
Phản hồi: 0

Checker

Writer
Elon Musk và các thành viên DOGE vẫn nhận được những lời đe dọa giết người.

Gần đây, các thành viên trẻ tuổi của DOGE đã bị nêu rõ danh tính và moi móc lại từ quá khứ. Mới nhất là thành viên 19 tuổi “Big Balls” phải từ chức vì bị phóng viên WSJ đào bới lại các bài đăng mạng xã hội trước đó và phát hiện cậu có những lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Những người cực đoan hơn đã bắt đầu kêu gọi "hành quyết công khai" bằng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm "siết cổ", "bắn" và "đầu độc".

Elon Musk đang là mục tiêu chỉ trích của phe đảng Dân chủ. Vì ông kêu gọi bầu cử công bằng và tự do ngôn luận ở các nước như Đức, Anh… nên mấy nước này cũng phàn nàn về ông.

Thủ tướng Pháp cho biết "Musk gây ra mối đe dọa cho nền dân chủ" và châu Âu phải đoàn kết chống lại Trump, nếu không châu Âu sẽ bị thiệt thòi.

Nam Phi, nơi Musk sinh ra, cũng có ấn tượng không tốt về Musk. Xét cho cùng, Musk luôn cáo buộc Nam Phi "phân biệt chủng tộc".

Và ở Hoa Kỳ, thậm chí còn có nhiều hơn thế nữa.
1738999636093.png

Nhà báo Tucker Carlson, Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk chụp hình tại Nhà trắng đêm qua (giờ Mỹ). Cả ba người rất thân cận và là tiếng nói ủng hộ Donald Trump mạnh mẽ trong suốt chiến dịch tranh cử và hiện nay.
Trên bề mặt, có những tiếng nói lớn và nhiều khẩu hiệu, chẳng hạn như "Không ai bầu cho Elon", "Musk cướp bóc, thâu tóm và lạm dụng quyền lực", "Con cưng của quý tộc Đức Quốc xã", và "Bắt giữ Musk" .

Những hành động nào sẽ được thực hiện một cách bí mật? Thật khó để nói. Rốt cuộc, ta đã thấy ở Mỹ ám sát tổng thống là một chương trình truyền thống, và ám sát một "nhân viên chính phủ đặc biệt" thậm chí còn dễ hơn.

Bản thân Musk dường như không muốn giữ thái độ khiêm tốn. Suy cho cùng, ông đã lập "di chúc".

Năm 2022, ông ấy đã đưa ra một "tuyên bố không *****" rất nổi tiếng, điều đó có nghĩa là có khả năng rất cao là nếu ông ấy có bị chết, thì chắc chắn đó không phải là *****. Trong hai con đường dẫn đến cái chết trong tương lai, con đường “******” đã bị chính Musk chặn lại, nhưng khả năng bị giết còn lớn hơn.

Năm 2023, ông đã bị ám sát hai lần trong vòng 8 tháng.

Nếu tôi chết thì sao?

Cũng trong năm 2023, ông đã nhận lời phỏng vấn video với tờ Wall Street Journal và lập "di chúc".

Ông đã nói trước với hội đồng quản trị rằng ai sẽ tiếp quản nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra với ông. Tất nhiên, việc lựa chọn ai là tùy thuộc vào hội đồng quản trị. Nhưng để bảo vệ người kế nhiệm, ông sẽ không công bố người kế nhiệm là ai.

Sau khi CEO của UnitedHealth bị bắn, Musk một lần nữa nhận được những lời đe dọa giết người từ người dùng X (trước đây là Twitter).

Tất nhiên, các công tố viên từ Bộ Tư pháp đã nói với Musk rằng họ sẽ bảo vệ ông và các thành viên DOGE. Sau cùng, Trump đã sa thải hơn một chục công tố viên, nhưng ông vẫn tại vị.

Sau đó, Musk tiếp tục lên tiếng trên Twitter và gây chấn động lớn. Nó thậm chí đã đạt đến mức đe dọa cá nhân. Musk đã khám phá ra điều gì?

Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất: Hoa Kỳ có một chính phủ không hiệu quả.

Một số chuyên gia đã giúp Musk phân tích mô hình hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ trong việc chi tiêu tiền:

Nộp đơn xin tài trợ từ bộ phận tài chính, sau đó bộ phận tài chính giải ngân, rồi sao nữa? Vậy thôi. Không ai quan tâm đến việc tại sao phải chi tiền, chi vào việc gì hay liệu số tiền đó có tác dụng gì không.

Musk nghĩ rằng điều này thật điên rồ.

Ví dụ, POLITICO, một trang web tin tức tại Hoa Kỳ, đã nhận được 8,2 triệu đô la "phí thuê bao" (đăng ký thành viên để đọc báo) vào năm 2024. Khi trang web này lần đầu nhận được số tiền này vào năm 2016, họ chỉ nhận được 336.000 đô la, tăng gấp 24 lần trong 8 năm.

Xét về giá thành, quyền truy cập trang web là miễn phí, phiên bản giấy là 200 đô la/năm và phiên bản chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn là hơn 7.000 đô la/năm.

NASA đã chi 500.000 đô la cho "phí thuê bao". Chỉ có NASA mới biết đó là "đăng ký" hay chỉ là lòng tham.

Trước đó, quân đội Hoa Kỳ đã chi 320 triệu đô la để xây dựng một bến tàu nổi ở Gaza. Không lâu sau khi sử dụng, nó bị chìm. Người Mỹ cho biết đống "rác" này có giá trị nhiều nhất là 10.000 đô la.

Nếu vấn đề này được điều tra, đây sẽ là một vụ tham nhũng lớn.

Bộ phận DEI, chính sách "đa dạng, bình đẳng và hòa nhập" mà Trump và Musk khinh thường nhất, chủ yếu tập trung vào LGBTQ+ (đồng tính) và là một sự lãng phí lớn.

Bộ Y tế Hoa Kỳ muốn xây dựng một nhà vệ sinh trung tính về giới ở tầng một của Tòa nhà 31B. Về mặt logic, nó không đòi hỏi phải phá dỡ và xây dựng lại lớn, vì vậy nó không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nhà vệ sinh này có giá 1 triệu đô la và mất một năm để hoàn thành.

Điều này không chỉ vô lý mà còn khó tin và vượt quá sức tưởng tượng.

Nhân tiện, Mỹ cũng xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài, quảng bá DEI ở Serbia, tổ chức các buổi hòa nhạc DEI ở Ireland, dàn dựng các vở kịch chuyển giới ở Colombia và xuất bản sách tranh chuyển giới ở Peru.

Là "nạn nhân" của chính sách DEI (con trai của ông đã chuyển giới), không có gì ngạc nhiên khi Musk dùng kiếm chống lại họ.

Còn về hậu kiểm, đối với công chức, nếu trượt thì không đỗ, dù sao cũng không chậm trễ việc trả lương, lương cũng không thấp. Mức lương hàng năm của nhân viên hành chính tại Hoa Kỳ là từ 180.000 đến 250.000 đô la, với mức lương trung bình hàng năm là 215.000 đô la, tương đương với mức lương hàng tháng là 18.000 đô la. Con số này cao hơn nhiều lần so với mức lương hàng tháng trung bình là bốn đến năm nghìn đô la của tầng lớp lao động Mỹ.

Còn các quan chức cấp cao thì tất cả đều cực kỳ giàu có.

Kết quả là họ được trả lương cao mà không cần làm việc và vẫn để mắt đến tiền công quỹ. Chẳng trách Trump muốn sa thải họ.

Theo tầm nhìn của Musk, DOGE sẽ giúp chính phủ liên bang tiết kiệm 1 tỷ đô la mỗi ngày và sẽ tăng lên 3 tỷ đô la mỗi ngày trong tương lai.

Hiện nay DOGE đã có rất nhiều thành tựu:

1. DOGE thông báo rằng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và các bộ khác đã bị cắt hàng trăm hợp đồng, bao gồm hơn 100 hợp đồng DEI và tài trợ cho "phương tiện truyền thông do nhà nước tài trợ" như tờ New York Times;

2. Gói "khuyến khích nghỉ sớm" của các công chức do DOGE lãnh đạo đã bắt đầu. Mặc dù công đoàn công chức liên bang phản đối, 40.000 người đã bị sa thải thông qua hình phạt này. Đối với những người ở lại, làm việc tại nhà đã bị hủy bỏ, các văn phòng đã được di dời và sáp nhập, các tổ chức đã được tái cấu trúc và việc sa thải đã được thực hiện, KPI đã được tăng lên ở mọi cấp chính quyền.

3. Nhiều tổ chức đã bắt đầu cải cách để "giảm chi phí và tăng hiệu quả". Ví dụ, Viện Y tế Hoa Kỳ (NIH) đã tự cắt giảm ngân sách, tiết kiệm được hơn 4 tỷ đô la mỗi năm và được DOGE đặc biệt khen ngợi.

Ngoài ra, xét cho cùng, Hoa Kỳ không còn đóng vai trò là "nhà tài trợ tài chính quốc tế" nữa, họ không còn theo đuổi là cường quốc số một không thể thay thế nữa.

Đặc biệt là sau sự sụp đổ của USAID, MAGA (phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) phát hiện ra rằng Hoa Kỳ dường như đã là "kẻ dễ bị tổn thương" trong nhiều năm.

Ví dụ, sau khi tài trợ cho Cách mạng Cam của Ukraine, Ukraine thực sự đã bị chinh phục. Tuy nhiên, khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Zelensky đã "sử dụng chiến tranh để giành quyền lực" và sử dụng chiến tranh để bắt cóc thế giới phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Một lượng lớn viện trợ đã được gửi đến Ukraine, nhưng không có kết quả.

Ví dụ, chính phủ Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho các nhóm nghiên cứu của Mỹ, nhưng các nhóm nghiên cứu này cũng được trả tiền để làm việc. Ngoài chính phủ Hoa Kỳ, các chính phủ nước ngoài cũng tiếp tục gửi tiền cho các nhóm nghiên cứu này.

Họ nhận tiền một cách công khai và bí mật, từ các nguồn trong và ngoài nước. Một khi có xung đột lợi ích, làm sao có thể đảm bảo tính độc lập về mặt học thuật và tính xác thực của lời khai?

Ngoài ra còn có CIA, được cho là cung cấp thông tin tình báo cho tổng thống, nhưng họ đã cố gắng phá hoại nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Bây giờ, Trump đã trực tiếp yêu cầu CIA cung cấp danh sách nhân sự, và CIA đã gửi nó dưới dạng văn bản thuần túy, điều này gần như gây ra rò rỉ.

Đây có phải chỉ là chuyện của chính quyền trước không?
1738999815680.png

Tạp chí Time đăng ảnh chế Elon Musk ngồi sau bàn làm việc của Tổng thống, ngụ ý rõ ràng Musk mới là Tổng thống. Trả lời câu hỏi của phóng viên bình luận về bức ảnh này vừa xong, Tổng thống Trump nói: Ơ, thế tờ Time vẫn còn hoạt động à?
Tất nhiên là không. Tất cả những căn bệnh mãn tính này đều là kết quả của nhiều năm tích tụ. Dù sao thì, với các chính phủ trước: nợ đã đạt đến giới hạn, vì vậy tôi chỉ cần tăng nó lên. Tôi không phải là người chi tiền của mình, vì vậy tôi cảm thấy thoải mái.

Nhưng trước đó không có DOGE và Musk.

Giờ đây, mới chỉ một tháng trôi qua kể từ khi Musk "khuấy động tổ ong", và vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Trong khi đó, nếu Musk bị "loại bỏ về mặt vật lý", đó cũng không phải là điều mới mẻ. #ElonMuskchốngnhànướcngầm
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top