Gizmodo đăng bài viết đầu tiên bằng AI: Viết vài chữ mà sai "tè le", biên tập viên nổi giận đến cạn lời

Vào sáng nay, trang công nghệ nổi tiếng Gizmodo đã đăng tải bài viết đầu tiên được biên soạn bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này diễn ra không lâu sau khi giới chủ sở hữu của Gizmodo cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm quy mô nhỏ với việc đăng tải các bài viết thực hiện bởi AI.
Bài viết, có tựa đề "A Chronological List of Star Wars Movies & TV Shows" (Tạm dịch: Danh sách theo trình tự thời gian của các bộ phim và chương trình truyền hình của phim Chiến tranh các vì sao) đăng tải trên Gizmodo qua tài khoản có tên Gizmodo Bot. Nội dung bài viết khá sơ sài, chỉ gồm tên các bộ phim, TV show, năm chúng lên sóng và mô tả rất khái quát nội dung chính.
Gizmodo đăng bài viết đầu tiên bằng AI: Viết vài chữ mà sai tè le, biên tập viên nổi giận đến cạn lời
Tuy nhiên, các fan cứng của dòng phim Chiến tranh các vì sao đã nhanh chóng nhận thấy bài viết này của Gizmodo "có gì đó sai sai". Theo đó, các tiêu đề được đề cập trong bài viết thực tế không hề được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Nó cũng không hề đề cập đến các series chiếu trên Disney+ như "Andor" hay "The Book of Boba Fett". Gizmodo Bot cũng liệt kê "Clone Wars" diễn ra sau "The Rise of Skywalker", sai hoàn toàn.
James Whitbrook, phó tổng biên tập của io9 và Gizmodo viết trên trang cá nhân: "Như các bạn đã thấy hôm nay, một bài viết do AI soạn đã xuất hiện trên io9. Tôi chỉ được biết về việc này trước 10 phút, và không ai trong đội ngũ io9 được tham gia vào quá trình biên tập cũng như xuất bản bài viết này".
"Bài viết được xuất bản trên io9 hôm nay đã bác bỏ chính những tiêu chuẩn mà nhóm chúng tôi vẫn luôn hướng tới, với tư cách là những nhà phê bình và phóng viên. Nó được viết một cách cẩu thả, đầy rẫy những lỗi sai. Nó thật đáng xấu hổ, thiếu tôn trọng với cả những độc giả và những con người đang làm việc ở đây, và là một đòn giáng rất mạnh vào sự chính trực của chúng ta", Whitbrook viết thêm.
Gizmodo không phải đơn vị truyền thông đầu tiên chuyển sang tận dụng AI cho các bài viết của mình. CNET những tháng vừa qua đã liên tục sử dụng AI để viết bài khiến khán giả bức xúc, trong khi Buzzfeed cũng bị tố dùng AI để "click-bait" (câu lượt truy cập) với các bài viết hướng dẫn du lịch của mình.
Rồi tương lai của báo chí và xuất bản sẽ ra sao, khi đâu đâu cũng sử dụng AI như một công cụ mà không có sự biên tập, điều chỉnh?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top