Hans: Chú ngựa thiên tài biết đọc và đếm nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Đức

Clever Hans - một chú ngựa đến từ Đức, thuộc sở hữu của của Wilhelm II (hay William von Osten -vị Hoàng đế cuối cùng của Đế quốc Đức) được xem là con ngựa thông minh nhất thế giới, dường như nó biết đếm, nói các ngày trong tuần và thậm chí hiểu cả tiếng Đức.
Ban đầu, nhiều người cho rằng đó chỉ là một lời nói dối để thu hút sự chú ý, tuy nhiên, Hans thực sự đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ những khả năng không giải thích được. William von Osten đã giới thiệu con ngựa đặc biệt của mình vào năm 1891, thu hút rất nhiều người đổ xô đến xem vì sự tò mò.

Hans thông minh vì nó có một người thầy tuyệt vời

Đằng sau mỗi học sinh giỏi là một người thầy vĩ đại. Nhà toán học người Đức - Herrn von Osten, vốn ít được biết đến là người đã nhìn thấy những tiềm năng đặc biệt ở Hans. Hans không thể giao tiếp như con người, cho nên nó đã giậm chân xuống đất như một ký hiệu để giao tiếp. Nếu Hans được hỏi "5+2 bằng bao nhiêu", chú sẽ chạm chân xuống đất 7 lần, nếu được hỏi ngày nào đến sau thứ Hai, anh ta sẽ được yêu cầu dậm chân một lần cho thứ Ba, hai lần cho thứ Tư,...
Hans trở nên nổi tiếng trên khắp cả nước Đức, được người dân xem như báu vật. Từ năm 1892–1893, nhiều người đã đến Đức để chứng kiến chú ngựa biết làm toán vì lúc đó hiếm có ai lại tin rằng một con ngựa có thể làm những phép toán cơ bản.

Hans: Chú ngựa thiên tài biết đọc và đếm nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Đức

Hans có điều gì đặc biệt không?

Liệu Hans có đặc điểm gì khác biệt với những chú ngựa không. Năm 1904, một nhóm các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng đó là một trò lừa bịp. Tuy nhiên bí ẩn bí ẩn cuối cùng cũng được giải quyết bởi nhóm chuyên gia do giáo sư tâm lý học Carl Stumpf dẫn đầu. Họ cho biết Hans rất hiếm khi có thể trả lời những câu hỏi mà chủ nhân của nó không biết, cho thấy rằng phải có mối liên hệ giữa chủ và ngựa.
Thông qua các cuộc kiểm tra cũng như quan sát cẩn thận, họ cũng nhận ra rằng Hans đang phản ứng với những tín hiệu rất tinh tế, thậm chí là vô thức do huấn luyện viên đưa ra. Ví dụ, khi Hans được hỏi "2+3 bằng bao nhiêu?", von Osten hoặc người đặt câu hỏi (thường đứng ngay trước con ngựa) sẽ hơi cúi người về phía trước sau khi Hans đá 5 lần và trước khi thực hiện động tác này cho lần thứ 6.
Von Osten rất cẩn thận khi huấn luyện chú ngựa và Hans cũng rất biết cách quan sát "người thầy" của mình. Mỗi khi ngựa đi đến đúng số biển báo bằng chân, người huấn luyện sẽ thực hiện các cử động tinh tế, đôi khi chỉ là một sự thay đổi đơn giản về nét mặt hoặc tư thế, để yêu cầu ngựa dừng lại. Hans sẽ được thưởng cho những câu trả lời đúng, cho nên nó đã quen với kiểu hành vi này. Có lẽ Hans thực sự là một con ngựa thông minh, nhờ việc biết học hỏi.

>>>Sinh viên Trung Quốc phát minh áo choàng tàng hình, "qua mắt" camera an ninh
Nguồn historyofyesterday
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top