Hồ nước ngọt lớn nhất nước Mỹ cạn trơ đáy, "phơi bày" những sự thật rùng rợn từ quá khứ đến hiện tại

V
Hải Đường
Phản hồi: 0
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, hạn hán đã làm nước ở hồ Mead (Mỹ) cạn dần và trơ cả đáy, lộ ra những bộ hài cốt không rõ tung tích.
Hồ Mead nằm giữa hai bang Arizona và Nevad, là một trong những hồ chứa nước ngọt lớn nhất nước Mỹ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hạn hán xuất hiện khắp nơi trên toàn cầu, vùng hồ lớn này cũng không thoát khỏi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Mức nước hồ thời gian gần đây đã xuống ở mức thấp nhất và lần đầu tiên làm lộ ra cả van lấy nước trong lòng hồ. Mực nước hồ Mead đã giảm hơn 55 m so với lần đầu tiên nó chứa đầy nước vào năm 1983.

Hồ nước ngọt lớn nhất nước Mỹ cạn trơ đáy, phơi bày những sự thật rùng rợn từ quá khứ đến hiện tại
Chiếc thuyền bị chìm dựng thẳng lên không trung dưới đáy hồ
Nhưng có một điều kinh khủng hơn, người ta đã phát hiện rất nhiều thi thể từ thời điểm nước bắt đầu rút. Ngày 27/10, các thợ lặn cho biết đã phát hiện một bộ hài cốt người dưới hồ Mead. Cơ quan điều tra cho biết chưa nhận thấy bất cứ một dấu hiệu phạm tội nào.
Đây cũng là bộ hài cốt thứ 6 được phát hiện kể từ đầu tháng 5 cho đến nay ở khu vực đáy hồ. Lần đầu tiên vào ngày 1-5, mực nước rút xuống thấp đã làm "lộ thiên" thi thể một người đàn ông trong chiếc thùng gần cảng Hemenway. Danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định được nhưng cơ quan cảnh sát cho biết người này bị bắn chết từ những năm từ 1970-1980, hiện vụ việc đang được điều tra.
Một tuần sau đó, tại Vịnh Callville - một trong số các khu nghỉ mát và bến du thuyền trên hồ Mead, thi thể người đàn ông cũng được tìm thấy, xác định là ông Thomas Erndt, 42 tuổi, chết đuối trong một chuyến đi chơi bằng thuyền của gia đình vào năm 2002 nhưng bị mất tích, gia đình không tìm thấy.

Hồ nước ngọt lớn nhất nước Mỹ cạn trơ đáy, phơi bày những sự thật rùng rợn từ quá khứ đến hiện tại
Chiếc thùng chứa thi thể nạn nhân chết cách đây khoảng hơn 40 năm
Các nạn nhân tiếp theo được phát hiện dưới đáy hồ vào các ngày 25-7, 6-8 và 16-8, tuy nhiên, những trường hợp này vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn.
Hồ Mead không những là hồ chứa nước lớn, chịu trách nhiệm cung cấp nước cho 40 triệu người mà còn là một trong những công viên quốc gia nhộn nhịp nhất cả nước, đã thu hút 7,6 triệu du khách vào năm ngoái.


>>>Rùng mình trước những hiện tượng lạ như thể “ma ám” xảy ra trong một cửa hàng đồ cổ đối diện nghĩa địa

Nguồn theguardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2hvLW51b2MtbmdvdC1sb24tbmhhdC1udW9jLW15LWNhbi10cm8tZGF5LXBob2ktYmF5LW5odW5nLXN1LXRoYXQtcnVuZy1yb24tdHUtcXVhLWtodS1kZW4taGllbi10YWkuMzc4ODgv
Top