Khách mời nổi bần bật trong lễ tang Nữ hoàng Anh: Vua Tây Ban Nha thất sủng vì bê bối đời tư, có đến hàng ngàn nhân tình

Vua Juan Carlos I - cựu quốc vương bị thất sủng của Tây Ban Nha, người đã thoái vị vào năm 2014 và kể từ năm 2020 sống lưu vong tại UAE - đã chấp nhận lời mời tham gia buổi lễ tang Nữ hoàng hôm nay 19/9. Nhưng con trai và người kế vị bị ghẻ lạnh của ông, Vua Felipe VI, và vợ là Hoàng hậu Letizia cũng có mặt.
Khách mời nổi bần bật trong lễ tang Nữ hoàng Anh: Vua Tây Ban Nha thất sủng vì bê bối đời tư, có đến hàng ngàn nhân tình
Juan Carlos I đến viếng người họ hàng xa Nữ hoàng Anh Elizabeth II
Đã không ít người ngạc nhiên trước quyết định mời Juan Carlos, dù ông ta là anh họ xa của Nữ hoàng quá cố. Ông là người có dòng dõi của nữ hoàng Victoria của Anh thông qua bà của ông, Victoria Eugenie; của Louis XIV của Pháp thông qua Dòng họ Bourbon; của Hoàng đế Karl V, người thuộc về triều đại Habsburg của Đế quốc La Mã Thần thánh; của Dòng họ Savoie của Ý…
Bởi vì, vị cựu vương 84 tuổi này đã trải qua quá nhiều bê bối liên quan đến mọi thứ, từ khủng hoảng thuế đến nhận lại quả, cáo buộc tham ô và tin đồn lừa đảo cực kỳ manh động. Đó là chưa kể hàng ngàn tình nhân ông ta đã công khai.
Khách mời nổi bần bật trong lễ tang Nữ hoàng Anh: Vua Tây Ban Nha thất sủng vì bê bối đời tư, có đến hàng ngàn nhân tình
Vua Juan Carlos I đang sống lưu vong ở UAE
Theo Daily Mail, ngay cả hiện nay, ông ta vẫn đang chuẩn bị phải hầu tòa tại Tòa án tối cao của London, nơi ông ta bị một tình nhân cũ, một quý tộc người Đức-Đan Mạch 58 tuổi kiện ông ta đã đe dọa bà phải trả lại 'món quà' trị giá 50 triệu bảng. Ông ấy kiên quyết phủ nhận cáo buộc này.
Đó là chưa kể đến loạt phim HBO Max ba phần mới - Saving The King - vừa được phát sóng, bao gồm hơn 50 cuộc phỏng vấn góc nhìn thứ nhất với các nhà báo, chính trị gia, mật vụ cũ và người yêu cũ. Tất cả đều tiết lộ nhiều hơn những ham muốn của Juan Carlos về tiền bạc, quyền lực và có lẽ hơn hết là phụ nữ.
Đơn cử như mối quan hệ của ông ấy với Queca Campillo, một nhiếp ảnh gia xinh đẹp người Tây Ban Nha. Họ gặp nhau vì công việc cần thiết phải vậy, tối hôm đó ông ta gọi điện nữ nhiếp ảnh gia nói: “ Cô có biết ta là ai không”? Và thế là mối quan hệ bắt đầu, đơn giản chỉ có thế.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng dễ dàng - sau tất cả, ông ấy đã kết hôn với Nữ hoàng Sofia từ năm 1962.
“Chúng tôi không có nơi nào để gặp nhau”, Queca giải thích trong tài liệu được ghi lại. 'Vì vậy, tôi sẽ đi đến lối vào sau của dinh thự hoàng gia [Cung điện Zarzuela] và gặp nhau trong một chiếc xe hơi - trong một chiếc xe tải'. Ở phía sau của một chiếc xe tải! Với nhà vua!?
Không nghi ngờ gì nữa, ông Juan Carlos I đã có RẤT NHIỀU phụ nữ. Một số là thoáng qua. Những người khác có thể có ý nghĩa hơn. Đáng chú ý trong số đó: cuộc gặp gỡ với Maria Gabriella của Savoy, con gái của vị vua cuối cùng của Ý; và Liliane Sartiau, một nữ gia sư người Bỉ mà cô con gái sau này đã tuyên bố là con của ông ta. Trong khi chỉ vài tuần sau khi ông lên ngôi vua Tây Ban Nha, vào năm 1975, vợ ông được cho là đã phải thỏa hiệp với nữ diễn viên và ca sĩ người Tây Ban Nha, Sara Montiel.
Khách mời nổi bần bật trong lễ tang Nữ hoàng Anh: Vua Tây Ban Nha thất sủng vì bê bối đời tư, có đến hàng ngàn nhân tình
Ông Vua Tây Ban Nha trước khi thoái vị và vợ chính thức.
Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng đời sống cá nhân của cựu vương Tây Ban Nha. Trong cuốn sách Juan Carlos I: The King Of 5,000 Lovers (tạm dịch Juan Carlos I: Vị vua của 5000 tình nhân), tác giả người Tây Ban Nha Amadeo Martinez Ingles tuyên bố rằng nhà vua đã có 62 người tình chỉ trong 6 tháng và trong 'thời kỳ mặn nồng', từ năm 1976 đến 1994, ông đã ngủ với 2.154 người phụ nữ.
Gây sốc nhất, trong bằng chứng được đưa ra trước một phiên điều trần quốc hội vào năm 2021, cựu cảnh sát trưởng Jose Manuel Villarejo tuyên bố rằng cựu vương đã được cơ quan mật vụ Tây Ban Nha cho uống thuốc chặn testosterone sau khi ham muốn tình dục của ông bị coi là 'vấn đề nhà nước'.
Tuy nhiên, nếu ve gái là lỗi duy nhất của ông ta, người dân Tây Ban Nha có thể đơn giản coi ông ta là một kẻ nghiện tình dục và nhắm mắt làm ngơ. Nhưng các giao dịch tài chính âm thầm xuất hiện sau này - và được đề cập chi tiết trong loạt phim của HBO - là quá nhiều.
Ngoài ra còn có một cuộc điều tra tham nhũng đối với những khoản tiền khổng lồ do Ả Rập Xê-út tặng, tất cả đều nằm gọn trong các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ ít người biết đến. Cuối cùng, vụ án này đã bị hủy bỏ. Chồng của con gái ông, Inaki Urdangarin, đã bị kết án gần sáu năm tù giam với các tội danh bao gồm ăn cắp vặt, trốn thuế và tham ô.
Lối sống hoang đàng, tốn kém cho nhà vua trong khi Tây Ban Nha vào thời điểm suy thoái kinh khủng và 50% thất nghiệp trong giới trẻ đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội của người dân. Để cứu chế độ quân chủ và viện lý do cá nhân, ông đã thoái vị để con trai mình lên ngôi - Vua Felipe VI. Đã thế, ông ta còn cố vớt vát thể diện bằng cách cào mặt Hoàng gia Anh một nhát:
"Chúng tôi không muốn con trai tôi phải chờ đợi khô héo như Thái tử Charles", Nhà vua thoái vị nói.
Tất nhiên, điều đáng xấu hổ là Juan Carlos có thể đã đi vào lịch sử với tư cách là một nhà lãnh đạo vĩ đại và có tầm nhìn xa trông rộng. Trong những ngày đầu cầm quyền, ông đã được tôn kính vì vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi sang dân chủ và khôi phục chế độ quân chủ của đất nước, giám sát một thời kỳ thay đổi và phát triển của Tây Ban Nha.
Nhưng nhu cầu về quyền lực, tiền bạc và phụ nữ khiến ông ta tệ hại đi.
Ông sinh ra sống lưu vong ở Ý, nơi ông nội Alfonso XIII của ông đã bỏ trốn vào năm 1931 và chỉ đến Tây Ban Nha khi ông chín tuổi và quốc trưởng Franco đã lên nắm quyền. Hồi đó, không có sự giàu có hay những cái bẫy xa hoa.
Ông ta cũng là một người hơi cô độc, phải vật lộn với chứng khó đọc và bị gia đình tẩy chay sau khi chẳng may giết chết em trai mình, Alfonso, 14 tuổi, vào năm 1956 trong một vụ tai nạn kinh hoàng với một khẩu súng lục ổ quay. Hai ngày sau khi bắt, ông ta thề với đất nước rằng mình đã không cố ý làm điều đó. Nhưng cha của ông ta, Don Juan đã gửi ông ta trở lại một học viện quân sự khắc khổ. Mối quan hệ của họ không bao giờ thực sự hồi phục.
Tham vọng và mưu mô, ông ta bí mật nịnh bợ, tán tỉnh Franco và nhảy vọt lên ngai vàng 2 ngày sau cái chết của Francisco Franco. Juan Carlos đã được đưa lên ngôi vua theo luật kế vị được Franco ban hành. Không một ai trong gia đình trực hệ của ông tham dự lễ đăng quang năm 1975 của ông.
Ban đầu, tất cả có vẻ rất hứa hẹn. Ông ấy nổi tiếng khi Tây Ban Nha đang trên đà phát triển, với sự bùng nổ lớn về du lịch và xây dựng, và sau khi họ tham gia Thị trường chung, đầu tư.
Đó có lẽ là lý do tại sao không ai bận tâm đến việc làm thế nào, mặc dù thiếu tài sản rõ ràng - bất động sản hoàng gia, cung điện và bộ sưu tập nghệ thuật thuộc sở hữu của nhà nước - ông vẫn duy trì lối sống ngày càng xa hoa của gia đình mình. (Mặc dù tình bạn ngày càng sâu sắc của ông ấy với các nước Trung Đông có lẽ là một manh mối.)
Tất nhiên, nó giúp ích cho việc trong nhiều thập kỷ, toàn bộ bộ máy của nhà nước đã dọn dẹp sau ông ta và bảo vệ ông ta khỏi những hành vi và vụ bê bối do ông ta gây ra. Báo chí đã bị bịt miệng và quan trọng hơn nhiều, ở Tây Ban Nha, nhà vua không làm gì sai trái - miễn nhiễm, không thể vượt qua và bất khả xâm phạm.
Và ông ta càng trở nên giàu có. Các quỹ công đáng lẽ phải được chi để chống khủng bố và tội phạm có tổ chức đã được chia cho những người yêu thích bất mãn.
Hơn 100 triệu pesetas (ngày nay khoảng 525.000 bảng Anh) đã được trả vào một tài khoản nước ngoài cho một cô gái trong làng giải trí, là ứng cử viên Hoa hậu Thế giới năm 1971 của Tây Ban Nha có tên Barbara Rey, để cô ấy giữ im lặng về một mối tình lãng mạn với nhà vua.
Cô cũng được mời tham gia một chương trình truyền hình tối thứ bảy vào khung giờ vàng mà cô đã giới thiệu trong một chiếc áo nịt ngực màu đỏ bó sát, hứa hẹn 'âm nhạc, hài hước, nghệ sĩ, điểm du lịch và nhiều hơn thế nữa' và sau đó là chương trình nấu ăn của riêng cô.
Với Juan Carlos, ông dường như không có khái niệm về giới hạn. Ông thảo luận về các vấn đề quốc gia trên giường và công khai đưa ra ý kiến của mình về các chính trị gia thời đó. Ông đặc biệt ghét Thủ tướng Jose Maria Aznar, người của Đảng Nhân dân nắm quyền từ năm 1996 đến năm 2004, công khai chế giễu Thủ tướng là 'người lùn'.
Rõ ràng là ông ta không quan tâm đến việc giữ thể diện hay ý kiến của ai. Ông ta sắp đặt một số tình nhân trong những ngôi nhà lớn ở Tây Ban Nha và tổ chức tiệc tùng với những người khác ở Mallorca. Và cũng chẳng ai than phiền khi ông thoắt ẩn thoắt hiện.
Khách mời nổi bần bật trong lễ tang Nữ hoàng Anh: Vua Tây Ban Nha thất sủng vì bê bối đời tư, có đến hàng ngàn nhân tình
Có tin đồn ông ta đã cố gắng tán tỉnh Công nương Diana khi hai vợ chồng Công nương sang thăm Tây Ban Nha
Có tin đồn, ông ta thậm chí còn có một buổi hẹn hò với Công nương Diana, 25 tuổi. Công nương xứ Wales phủ nhận thông tin này nhưng thừa nhận rằng, khi ông ấy 'quyến rũ', ông ấy có thể hơi 'quá tập trung'.
Thật đáng kinh ngạc, mặ dù với tất cả những hành vi kinh khủng củaông ấy, vào tháng 11/2005 và theo một cuộc thăm dò trên tờ báo Tây Ban Nha El Mundo, gần 80% người dân cả nước cho rằng Juan Carlos là 'tốt hoặc rất tốt'.
Nhưng sự nổi tiếng của ông ấy đã giảm mạnh ngay sau đó.
Sự việc cuối cùng được làm sáng tỏ có thể liên quan đến việc ông ta gặp và yêu điên cuồng nữ doanh nhân người Đức-Đan Mạch Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn vào năm 2004 - người đã tổ chức những cuộc săn bắt động vật quý hiếm và gần gũi với giới thượng lưu quốc tế hào nhoáng mà ông ta rất yêu thích.
Khách mời nổi bần bật trong lễ tang Nữ hoàng Anh: Vua Tây Ban Nha thất sủng vì bê bối đời tư, có đến hàng ngàn nhân tình
Doanh nhân Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn kém cựu vương 26 tuổi
Tuy nhiên, ông ta vẫn không thể chung thủy và cuối cùng, cô ta đã cắt đứt mối quan hệ của họ - nhưng, tất nhiên, vẫn chấp nhận khoản thanh toán 50 triệu bảng được cho là Juan Carlos tặng cho 'lòng biết ơn và tình yêu' và hy vọng cô ấy bỏ qua mọi hiềm khích và quay lại từ đầu.
Vào tháng 6/2020, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã mở một cuộc điều tra về việc Juan Carlos bị cáo buộc liên quan đến một hợp đồng đường sắt cao tốc ở Ả Rập Xê Út.
Trong khi ông ta phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định sẽ sẵn sàng nếu các công tố viên cần phỏng vấn thì vào tháng 8/2020, ông ta đến UAE sống kể từ đó.
Năm nay, tất cả các cáo buộc chống lại cựu vương đã được bãi bỏ do không đủ bằng chứng và hết thời hiệu. Một cách khéo léo, các tòa án Tây Ban Nha đã phán quyết rằng Juan Carlos không thể bị truy tố vì bất kỳ hành động nào được thực hiện khi ông ta đang ở trên ngai vàng.
Nhưng hành động quấy rối do nữ doanh nhân Corinna đưa ra tòa án Vương quốc Anh vẫn được tiếp tục. Sau buổi lễ tang Nữ hoàng Anh, có thể ông phải nán lại London một thời gian.

>> Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được chôn cất ở đâu? như thế nào?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top