Khi robot đấu MMA: bị đá bay đầu vẫn lội ngược dòng thắng trận

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa Đã xác thực

Bạn đã bao giờ tưởng tượng những cảnh tượng trong phim Kẻ Hủy Diệt (Terminator) bước ra đời thực? Mới đây tại Thâm Quyến (Trung Quốc), người xem đã được chứng kiến một trận đấu như vậy: Hai con robot hình người lao vào đấm đá nhau trên sàn MMA gay cấn đến mức một con bị đá bay cả đầu, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng.

Đây là sự kiện mở màn của URKL (Ultimate Robot Knock-out Legend) – giải vô địch MMA dành riêng cho robot đầu tiên trên thế giới.

Trận đấu nghẹt thở: Mất đầu nhưng không mất bản lĩnh

Theo báo SCMP, trận đấu diễn ra trong một chiếc lồng sắt lục giác đặc biệt. Hai đấu thủ là hai con robot có ngoại hình giống hệt nhân vật Kẻ Hủy Diệt T800 của tài tử Arnold Schwarzenegger: cao 1,73 mét và nặng 75 kg. Chúng đại diện cho hai đội tuyển là Người Đấu Bò (Bullfighter) và Đại Bàng Trắng (White Eagle).

1784426678283.png

Robot bị đá bay đầu vẫn dành chiến thắng

Dưới sự chứng kiến của siêu sao võ thuật Chân Tử Đan (62 tuổi), hai cỗ máy đã cống hiến những pha ra đòn chớp nhoáng. Đỉnh điểm của trận đấu là khi robot Đại Bàng Trắng tung một cú đá lốc xoáy cực kỳ chính xác, chặt đứt lìa đầu của đối thủ Người Đấu Bò.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Thay vì đổ gục và ngừng hoạt động, robot của đội Người Đấu Bò – dù đã mất hoàn toàn phần đầu chứa camera và các cảm biến mắt – vẫn đứng vững. Nhờ vào hệ thống máy tính nằm ở thân và các thuật toán thông minh, nó vẫn cảm nhận được không gian, né đòn và phản công mạnh mẽ để lội ngược dòng thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Chứng kiến cảnh tượng này, ngôi sao phim võ thuật Chân Tử Đan cũng phải trầm trồ: “Trước đây tôi chỉ thấy robot chiến đấu trong phim viễn tưởng. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến bước đột phá lịch sử này, cảm giác hoàn toàn khác biệt.”

Đây không phải trò chơi điều khiển từ xa!

Nhiều người sẽ nghĩ những con robot này được con người đứng ngoài dùng tay cầm để điều khiển giống như chơi game. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Giải đấu URKL thực chất là cuộc chiến giữa các "bộ não AI" do các kỹ sư hàng đầu từ các trường đại học danh tiếng thế giới (như Stanford, Thanh Hoa, Chiết Giang...) lập trình sẵn.

1784426719140.png

Hơn 200 đội đến từ hơn chục quốc gia và các thành phố đã đăng ký tham gia giải đấu robot.

Mỗi robot được trang bị 29 "khớp nổ" giả lập cơ bắp, giúp chúng tung đấm, đá quét hoặc né đòn chỉ trong vòng vài phần nghìn giây. Khi vào lồng đấu, robot phải tự nhìn, tự suy nghĩ và tự đưa ra chiến thuật ngay lập tức mà không có sự can thiệp của con người. Đó là lý do tại sao khi bị đá bay đầu, thuật toán thông minh ở phần thân robot của đội Người Đấu Bò vẫn tự "ứng biến" được để đánh tiếp.

Tương lai của ngành công nghệ robot

Ban tổ chức cho biết, những trận đấu nảy lửa này không chỉ để giải trí. Mọi thuật toán né đòn, giữ thăng bằng hay xử lý tình huống nguy hiểm của robot trên sàn đấu sẽ là tư liệu quý giá để các nhà khoa học nâng cấp robot ngoài đời thực. Trong tương lai, những công nghệ này sẽ giúp tạo ra các robot cứu hộ cứu nạn hiệu quả hơn trong các môi trường tai nạn, thiên tai hỗn loạn.

Giải đấu URKL sẽ tiếp tục diễn ra vòng loại từ giờ đến cuối năm. Trận chung kết hoành tráng dự kiến sẽ tổ chức tại Dubai vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 tới, với phần thưởng cực khủng dành cho đội vô địch: Một chiếc đai bằng vàng nguyên chất nặng 10kg, trị giá lên tới gần 1,5 triệu USD (khoảng 37 tỷ đồng).
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2toaS1yb2JvdC1kYXUtbW1hLWJpLWRhLWJheS1kYXUtdmFuLWxvaS1uZ3VvYy1kb25nLXRoYW5nLXRyYW4uODc5NTMv
Top