Ma túy cháy rực trong lễ tiêu hủy, nhưng ‘Tam giác vàng’ vẫn âm ỉ bơm hàng

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Gần 300 triệu đô la ma túy đã bị thiêu rụi ở Myanmar, nhưng có lẽ điều đáng lo hơn là thứ đang tiếp tục sinh sôi sau ngọn lửa ấy. Trong lễ tiêu hủy được tổ chức đồng loạt ở các thành phố lớn như Yangon, Mandalay và Taunggyi, người ta thấy những ngọn lửa cao ngút trời thiêu cháy heroin, thuốc lắc, cần sa, ketamine và cả crystal meth thứ mà nhiều người gọi là “băng đá” chất kích thích đang ngày càng phổ biến ở châu Á.
1750927880284.png

Tại Yangon, chỉ riêng số ma túy bị đốt đã trị giá hơn 117 triệu đô la. Nhưng nếu nghĩ rằng việc đốt lên như vậy đồng nghĩa với việc Myanmar đang dập tắt được nguồn cung ma túy thì có thể bạn sẽ phải thất vọng. Bởi theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, sản lượng methamphetamine ở Myanmar đặc biệt là bang Shan ở phía Đông đang ở mức chưa từng thấy. Và nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở những viên thuốc, mà còn ở chính tình trạng bất ổn kéo dài trong nước.

Khi xung đột và ma túy đi cùng một tuyến đường

Myanmar từ lâu đã là một mắt xích chính trong mạng lưới ma túy toàn cầu. Không phải ngẫu nhiên mà khu vực biên giới giữa Myanmar, Thái Lan và Lào lại được gọi là “Tam giác Vàng” vùng đất nổi tiếng với các đường dây sản xuất và vận chuyển heroin, rồi sau này là methamphetamine. Tại những vùng xa xôi nơi chính quyền trung ương gần như không hiện diện, nhiều nhóm vũ trang thiểu số vừa chiến đấu, vừa buôn bán ma túy để duy trì lực lượng. Và điều này càng trầm trọng hơn sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021.

Chính biến đã đẩy Myanmar vào một cuộc nội chiến toàn diện, làm xói mòn mọi nỗ lực kiểm soát biên giới, và tạo điều kiện lý tưởng cho các mạng lưới ma túy mở rộng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, làn sóng ma túy từ Myanmar giờ đây không chỉ chảy qua Đông Nam Á mà còn lan đến Nam Á, đặc biệt là vùng Đông Bắc Ấn Độ. Các tuyến đường mới cũng đang hình thành qua Lào, đến Campuchia, rồi đến các quốc gia ven biển như Malaysia, Indonesia, Philippines. Trong đó, bang Sabah của Malaysia được nhắc đến như một trung tâm trung chuyển quan trọng.

Vậy nên, khi thấy một núi ma túy bị thiêu rụi giữa quảng trường ở Yangon, có thể chúng ta nên đặt câu hỏi: Đó là hồi kết hay chỉ là phần nổi của tảng băng đang ngày càng lớn trong bóng tối? (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL21hLXR1eS1jaGF5LXJ1Yy10cm9uZy1sZS10aWV1LWh1eS1uaHVuZy10YW0tZ2lhYy12YW5nLXZhbi1hbS1pLWJvbS1oYW5nLjYzNzkxLw==
Top