Mẹ khai tử con 3 tuổi để ngăn chồng cũ gặp con, hệ lụy khó lường

Không ai có thể tưởng tượng được rằng một người mẹ đi khai tử cho con 3 tuổi khi cháu bé vẫn còn sống!
Sau khi vụ việc bị vỡ lở, người phụ nữ sinh năm 1990 khai nhận với cơ quan chức năng là đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Để ngăn không cho chồng cũ gặp con, chị ta đã khai tử con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ để chứng minh con đã chết!
Sự việc diễn ra ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Phường Tân An là nơi cấp giấy khai tử cho cháu bé. Sau khi người cha lên mạng cầu cứu và thông tin lan truyền trên mạng xã hội cuối tuần qua, chính quyền phường đã cho xác minh thông tin và xác nhận đã có sai sót trong việc cấp giấy khai tử, chỉ vì không thể nghĩ mẹ khai tử cho con còn sống.
Mẹ khai tử con 3 tuổi để ngăn chồng cũ gặp con, hệ lụy khó lường
Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, người trực tiếp ký giấy khai tử, cho biết, cán bộ tham mưu của phường trình bày việc chị P. đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, chị P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật. Trong tờ cam kết chị P. khai con trai tử vong do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng lại tạm trú tại phường khác. Cộng với việc nghĩ tâm lý gia đình đang tang gia bối rối, đau buồn nên cán bộ tư pháp đã không xác minh mà trình ký khai tử luôn.
Hiện các cá nhân, tổ chức có liên quan làm báo cáo giải trình để phường xem xét, xử lý trách nhiệm trong vụ việc.
Chị T.T.N.P đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L (sinh năm 2019, con trai chị P.). Chị P. khai cháu L. mất vào lúc 18h30 ngày 4/5 và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11/5. Tối 19/5, bất ngờ người bố của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử và cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xác minh.
Khi khai tử cho con còn sống, chị P. có lẽ nghĩ đơn giản chỉ làm thế nào để cho chồng khỏi tìm gặp con nữa mà không biết đây là một hành vi lừa dối pháp luật. Hành vi này theo một số luật sư là chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (vì chưa có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản), nhưng sẽ bị phạt hành chính, có thể đến 30 triệu đồng. Kéo theo đó là một số cán bộ phường bị liên lụy.
Nhưng nếu như vụ việc này có “trót lọt” với người mẹ, thì chị ta không hiểu rằng việc khai tử một đứa trẻ còn sống sẽ làm cho cuộc đời cháu bé sau này rất vất vả vì giấy tờ, thủ tục đi học, đi làm, kết hôn hoặc bất kỳ việc gì liên quan đến giấy tờ nhân thân. Cứ một lần dối trá là kéo theo cả một loạt dối trá sau đó, nhiều khi không thể che đậy được. Đó thực sự là suy nghĩ cực kỳ dốt nát, nông cạn và ích kỷ!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top