Mộ tập thể chứa 25 bộ hài cốt bị tra tấn, chặt đầu và chôn sống

Mới đây, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật khu vực nằm gần một lâu đài ở Trung Đông, phát hiện ra 2 ngôi mộ tập thể chứa rất nhiều hài cốt của những người lính Cơ đốc giáo. Những người này đã bị hành hạ, tra tấn và.. chôn sống sau khi thất bại trong các cuộc Thập tự chinh thời trung cổ.
Những mảnh xương được tìm thấy bên trong con hào khô, một của tàn tích ở Lâu đài St. Louis ở Sidon, Lebanon trong tình trạng bị sứt mẻ và cháy thành than. Các nhà khảo cổ cho rằng nó thuộc về ít nhất 25 thanh thiếu niên. Để xác định được niên đại của những hài cốt này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng carbon phóng xạ, kết quả cho thấy họ là một trong số nhiều người châu Âu sống trong thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Những người này đã bị các linh mục và những người cai trị kêu gọi tham gia chiến đâu nhằm mục đích tái chiếm Đất Thánh.
Mộ tập thể chứa 25 bộ hài cốt bị tra tấn, chặt đầu và chôn sống
Những thanh thiếu niên này cũng giống như bao người lính khác, họ phải trải qua những cuộc cướp bóc và một hành trình dài gian khổ, đau thương và dẫm máu… cuối cùng là kết thúc bằng cái chết của chính mình. Theo Richard Mikulski, nhà khảo cổ học tại Đại học Bournemouth, người đã khai quật và trực tiếp phân tích những hài cốt này, cho biết: “Có quá nhiều những vết thương do vũ khí chiến tranh được tìm thấy trên hài cốt của họ. Điều này đã khái quát cho chúng tôi rất nhiều ý nghĩa đặc biệt về bối cảnh trước đó”.
Các nhà khảo cổ học cũng tiến hành phân tích DNA, song song với việc sử dụng các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong răng của những người đàn ông, xác định được một số người được sinh ra ở châu Âu. Ngoài ra, dựa trên những đồng vị khác nhau của carbon trong xương của họ cho thấy rằng họ đã chết vào khoảng thế kỷ 13. Các nhà nghiên cứu cho biết "rất có thể" những người lính đã thiệt mạng trong những trận chiến này.
Họ đã chết một cách rất đau đớn vì các viết thương vẫn còn thể hiện trên hài cốt của họ: “Hầu hết các bộ xương đều có vết đâm, chém do gươm và rìu đâm gây ra. Ngoài ra, những người lính này có nhiều vết thương ở lưng hơn các vị trí khác, điều cho thấy rằng nhiều người trong số họ đã bị tấn công từ phía sau”. Các nhà nghiên cứu cho rằng “có thể đó là lúc họ chạy trốn khỏi sự tấn công của kẻ thù”. Một số hài cốt khác của những người đàn ông còn có vết thương do lưỡi dao ở sau cổ - đây là một dấu hiệu cho thấy có thể họ đã bị bắt sống và bị chặt đầu sau đó.
Mộ tập thể chứa 25 bộ hài cốt bị tra tấn, chặt đầu và chôn sống
Các nhà nghiên cứu còn hé lộ thêm nhiều thảm kịch đã xảy ra với những người lính này khi họ phát hiện ra một bộ hài cốt tồn tại quá nhiều vết thương, chúng được gây ra bởi một lực tấn công rất mạnh gây ảnh hưởng đến các xương trong cơ thể. Ngoài ra, dựa trên các dấu vết tìm thấy trong một số xương đã tố cáo rằng có một sự “cố ý” trong việc đốt xác đàn ông này sau khi đã tra tấn ông một cách dã man.
Sau đó, xác chết của họ bị thối rữa trên chiến trường. Trong số những thi thể này có một số người là lính Frankish đến từ một khu vực bao gồm Bỉ và Pháp ngày nay. Dựa trên những vật dụng được tìm thấy chung với hài cốt của họ cho thấy có thể những người lính đã được chôn cất bởi Vua Louis IX của Pháp.
Mộ tập thể chứa 25 bộ hài cốt bị tra tấn, chặt đầu và chôn sống
Theo Piers Mitchell, một nhà nhân chủng học tại Đại học Cambridge, chuyên gia nghiên cứu về Thập tự chinh cho biết: “Dựa trên các hồ sơ của quân Thập tự chinh đã cho thấy rằng Vua Louis IX của Pháp đã tham gia vào cuộc thập tự chinh ở Đất Thánh vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công vào Sidon năm 1253. Ông ấy đã đến thành phố sau trận chiến và đích thân chôn cất những xác chết đang thối rữa trong những ngôi mộ tập thể như thế này”.
Mitchell cho biết thêm: “Có hàng nghìn người đã chết trong các cuộc thập tự chinh, nhưng rất hiếm khi các nhà khảo cổ học tìm thấy hài cốt của những người lính này. Những vết thương trên cơ thể họ cho phép những nhà khảo cổ bắt đầu hiểu được thực tế khủng khiếp của chiến tranh thời Trung cổ”. Những điều này hiếm khi được tìm thấy trong các ghi chép của lịch sử.
Nguồn: Live Sci
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top